-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
16/02/2021 18:20Vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người thương vong: Tang thương ở Plei Dư
Sáng 16-2, gia đình và người thân đang tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người thương vong xảy ra tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai.
Trong số những nạn nhân này, Rmah Chưng và Kpã Dư là anh em họ, nhà đối diện nhau tại làng Plei Dư, xã Ia Hrú.
Theo ông ALớk (cha của Kpă Giang), tối 14-2, Giang rủ bạn gái là chị H’Yin về nhà của Chưng uống rượu. Tới hơn 21 giờ, Giang và Chưng nghỉ uống để chở chị H’Yin về nhà thì xảy ra tai nạn. "Khi tôi nghe tin chạy ra thì đã thấy con nằm thoi thóp. Vội đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Vợ tôi thấy vậy thì khóc nhiều, ngất lên ngất xuống" – ông ALớk kể lại và cho biết Giang là con cả trong gia đình, thường ngày hay đi nương rẫy, phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học.
Ở phía đối diện, trong căn nhà lụp xụp chừng 20m2, người thân họ hàng cũng đang tổ chức tang lễ cho Chưng. Do bị tai nạn bất ngờ, mẹ của Chưng đang đi xuất khẩu lao động xa đã không kịp về nhìn mặt con lần cuối. Cha của Chưng qua đời từ lâu, nên chỉ có những người họ hàng thân cận tổ chức tang lễ cho Chưng.
Theo người nhà, anh Chưng mới nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị nhập ngũ sau dịp Tết này.
Còn tại thôn Tao Kó, gia đình cũng đang tổ chức tang lễ cho chị H’Yưng. Nhà nghèo, cha bị bị mù nên nhiều năm qua H’Yưng nghỉ học vào TP HCM làm công nhân kiếm tiền gửi về cho gia đình.
Bà Siu Breo-mẹ của chị H’Yưng kể dự tính ngày mùng 4 Tết, H’Yưng vào lại TP HCM làm công nhân. "Nó chưa kịp đi làm thì bị tai nạn như thế, tôi nghe tin mà rụng rời tay chân, khụy xuống không đứng dậy được" – bà Breo nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường xảy ra tai nạn cách nhà các nạn nhân từ 200 mét tới 4km. Đây là đoạn Quốc lộ 14 bằng phẳng, không có góc khuất. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên đường cũng rất ít người qua lại.
Thượng tá Phan Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Chư Pứh, cho biết qua trích xuất camera thì hai xe chạy rất nhanh, hiện trường cho thấy 2 xe đối đầu với nhau. Cả 4 nạn nhân cũng đều đã sử dụng rượu bia.
Để giảm thiểu những vụ tai nạn tương tự, trong thời gian tới, sẽ phối hợp lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, lập chốt, bắn tốc độ, đo nồng độ cồn.
Theo ông Lê Quang Thái, Chủ tịch UBND huyện Chư Pứh, 50% số người bị tai nạn giao thông là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, huyện đã chỉ đạo công an phối hợp cùng các cơ quan gọi răn đe các thanh thiếu niên thường có biểu hiện nhậu nhẹt rồi điều khiển xe với tốc độ cao, càn quấy, đặc biệt là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở 5 xã, thị trấn dọc theo tuyến quốc lộ.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm; yêu cầu các bậc cha mẹ viết cam kết để quản lý con cái, không giao xe khi con chưa có giấy phép lái xe, lấy ví dụ điển hình là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này để tuyên truyền, cảnh báo.
Còn ông Lê Văn Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT Gia Lai cũng đề nghị công an ngăn chặn tình trạng uống rượu bia rồi tham gia giao thông; phân công người trong Ban an toàn giao thông huyện Chư Pứh phụ trách các xã để tai nạn giao thông tăng, vụ việc nghiêm trọng phải gắn trách nhiệm cụ thể; với những trường hợp không có giấy phép lái xe thì nên tăng cường vận động đi học để được cấp.
Đặc biệt, các vụ tai nạn chết người, nghiêm trọng của huyện Chư Pứh chủ yếu xảy ra trên Quốc lộ 14. Do đó, vào dịp cao điểm cần tăng cường tuần tra kiểm soát tại đây để giảm thiểu tại nạn.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ 20 phút đêm 14-2, anh Ksor Khúc (SN 2002) điều khiển xe máy BKS 81S1-159.37 chở theo chị Siu H’Yưng (SN 2001) lưu thông trên đường Quốc lộ 14 theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi đến địa phận thôn Plei Đung, xã Ia Hrú thì tông nhau với xe máy BKS 81X1-010.59 do anh anh Rmah Chưng điều khiển chở theo anh Kpă Giang và em Siu H’Yin (SN 2006, trú tại thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh).
Vụ tai nạn đã khiến anh Chưng, Khúc và chị H’Yưng tử vong tại chỗ; anh Giang tử vong trên đường đưa đi cấp cứu và em H’Yin bị thương nặng.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)