Xã hội

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Người vợ òa khóc kể chuyện báo công an, đưa chồng về đầu thú

"Em và người nhà đã lên báo công an xã và được công an cho xe chở em qua đón chồng về. Trên đường về, chồng nói bị ép đi theo và muốn về cũng không được vì chúng đe dọa sẽ bắn chết cả nhà", chị H B'ruinh Kbuor nói trong nước mắt.

Những ngày giữa tháng 6, tỉnh Đắk Lắk rúng động bởi vụ tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) khiến 9 người tử vong và 2 người bị thương.

Sau 7 ngày xảy ra vụ tấn công, PV VietNamNet đã về xã Cư Pơng, huyện Krông Búk - nơi có nhiều đối tượng tham gia vào vụ việc, để tìm hiểu rõ hơn.

Tại nhà đối tượng Y Kuik Ajun (27 tuổi) ở buôn Ea Liăng, khi gặp phóng viên, chị H B'ruinh Kbuor (26 tuổi, vợ của Y Kuik Ajun) đã òa khóc kể lại sự việc.

Chị H B'ruinh Kbuor cho biết, trước khi rời khỏi nhà, chồng chỉ nói đi làm thuê ở Đồng Nai, nhưng khi thấy họ đăng hình chồng lên mạng mới biết chồng tham gia nhóm tấn công trụ sở xã.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Người vợ òa khóc kể chuyện báo công an, đưa chồng về đầu thú
Chị H B'ruinh Kbuor vừa khóc vừa hối hận vì không biết chồng tham gia nhóm tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk. Ảnh VietNamNet

"Sự việc xảy ra được mấy ngày thì chồng em gọi về nói đang ở khu vực nhà thờ Ea Tul, huyện Cư M'gar và bảo em qua đón. Em và người nhà đã lên báo công an xã và được công an cho xe chở em qua đón chồng về. Trên đường về, chồng nói bị ép đi theo và muốn về cũng không được vì chúng đe dọa sẽ bắn chết cả nhà", chị H B'ruinh Kbuor nói trong nước mắt.

Theo chị H B'ruinh Kbuor, trong gia đình ngoài chồng còn có 2 anh rể cũng tham gia vào nhóm tấn công trụ sở xã. Trước khi xảy ra vụ việc, chồng chị không có biểu hiện nghi vấn, nếu biết chồng đi theo nhóm này chị sẽ không bao giờ cho tham gia vì đó là vi phạm pháp luật.

Còn tại nhà đối tượng Y Pheo Niê (31 tuổi), khi chúng tôi đến thấy rất đông phụ nữ ngồi trước cửa, hầu hết những người này đều có chồng tham gia vào vụ việc nói trên.

Tiếp chúng tôi, chị H Ngui Ajun (30 tuổi, vợ của Y Pheo) cho biết, chồng chị đi được 5 ngày thì về, sau đó nhờ anh trai đưa lên xã đầu thú. Chị H Ngui Ajun kể, "trước khi đi chồng có nói đi đánh cá và không nói thêm gì với vợ con".

Chồng tôi kể, sau khi biết bị lừa nên có ý định chạy trốn nhưng bị chúng dí súng vào đầu đe dọa "nếu bỏ về sẽ bắn cả nhà" nên phải đi theo.

"Sau khi vụ việc xảy ra, chồng tôi trốn được về, trên đường về do đói quá nên phải bới nghệ ăn và ngủ trong thùng rác. Khi về tới nhà không dám vào ngay mà đứng từ xa quan sát, đến 2h sáng mới dám vào do bị chúng dọa về sẽ giết cả nhà", chị H Ngui Ajun kể lại.

Chị H Ngui Ajun còn cho biết thêm, nếu biết chồng đi theo nhóm người này sẽ không bao giờ đồng ý vì đó là hành động phạm pháp, gây khổ vợ, khổ con, khổ cả gia đình.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Người vợ òa khóc kể chuyện báo công an, đưa chồng về đầu thú - 1
Chị H Ngui Ajun nói chồng bị đe dọa phải đi theo và rất bàng hoàng khi nghe chuyện này. Ảnh VietNamNet

Tương tự, ghi nhận trên báo Dân Trí, căn nhà gỗ đơn sơ của em Y.H.N. (21 tuổi) ở buôn Ea Klock (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) mấy ngày hôm nay đóng cửa im lìm, không khí buồn bã đến não nề khi ông Dhoan Ayun (49 tuổi, bố của N.) được xác định là đối tượng tham gia vụ tấn công trụ sở xã.

Với sự vận động từ vị trưởng buôn Ea Klok, N. mới mở cửa mời chúng tôi vào nhà nói chuyện. Cậu thanh niên mặc chiếc áo đen và đội mũ trùm kín đầu như muốn che đi sự tủi hổ trước những hành vi vi phạm pháp luật của bố mình.

N. kể, sáng 11/6, người dân trong buôn biết tin trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur bị tấn công. Chiều cùng ngày, những hình ảnh của nhóm đối tượng tấn công được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong số đó, N. nhận ra bố của mình.

"Em và mẹ biết bố vi phạm pháp luật nên đã gọi điện để bố về, tuy nhiên gọi mãi mà không được vì bố bị người trong nhóm này thu hết điện thoại. Gần 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra, bố mượn điện thoại của một người dân, gọi cho mẹ em đến đón. Nhưng sợ bị phát hiện nên sau đó bố em tự bắt xe về nhà", N. nhớ lại.

Trong giây phút ngắn ngủi được trò chuyện cùng nhau trước khi được gia đình đưa đi đầu thú, Y Dhoan cho biết ban đầu ông không biết nhóm này sẽ đi giết người. Chỉ khi đến địa bàn huyện Cư Kuin, ông mới được phát cho một khẩu súng và chỉ đạo thực hiện các hành vi phạm tội.

Tuy nhiên vì sức khỏe yếu, lại già hơn những người khác nên ông Y Dhoan trả lại súng và chỉ tham gia lái xe máy trong vụ tấn công.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Người vợ òa khóc kể chuyện báo công an, đưa chồng về đầu thú - 2
Con trai của nghi phạm Y Dhoan Niê (áo đen) buồn bã khi bố mình nhẹ dạ đi theo các đối tượng xấu. Ảnh Dân Trí

Cũng theo Y.H.N., ở buôn Ea klock, ai cũng biết bố của mình là người rất hiền lành, đến ná cao su cũng không biết cầm nên khi biết tin ông này tham gia tấn công trụ sở xã, cả buôn làng bàng hoàng.

"Bố kể, bố có ý định bỏ về nhưng bị đối tượng cầm đầu hăm dọa, nếu về thì sẽ có người đến giết cả nhà. Bố nhận biết mình sai rồi và được cả nhà động viên nên bố đến cơ quan công an xã đầu thú ngay. Bố em khóc nhiều lắm, xin lỗi cả gia đình vì nhẹ dạ, nghe theo lời kẻ xấu", N. ngậm ngùi nói.

Biến cố xảy ra, cuộc sống gia đình Y.H.N bị đảo lộn hoàn toàn. Không còn ai đủ tâm trạng để ăn uống, riêng mẹ của N. thì quỵ ngã, đổ bệnh, hai ngày nay phải đến viện điều trị.

Trao đổi với VnExpress, ông Y Nhất Kpă, Bí thư Đảng ủy xã Cư Pơng, cho biết lực lượng chức năng đã thành lập các tổ công tác, đến từng nhà người tham gia vụ tấn công để tuyên truyền, vận động ra đầu thú. Những trường hợp gia đình có liên hệ được người thân, họ thuyết phục chồng, con mình ra trình diện.

"Đa số họ đều hiền lành, thường tham gia hoạt động thể thao ở địa phương. Chúng tôi rất bất ngờ khi họ tham gia những hành vi man rợ như vậy", ông Nhất nói.

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã nói trên, VietNamNet dẫn lời Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk, cho biết trong huyện có nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc, nhưng chỉ có một số thành phần cốt cán còn chủ yếu là bị dụ dỗ.

Theo Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt, đơn vị cũng xác định công tác tuyên truyền, vận động rất quan trọng nên đã viết thư kêu gọi những đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Về diễn tiến điều tra, đến chiều 17/6, công an đã quyết định tạm giữ hình sự cả 62 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk.

Cơ quan công an và lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ vụ việc.

PN (t/h) (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-tan-cong-tru-so-xa-o-dak-lak-nguoi-vo-oa-khoc-ke-chuyen-bao-cong-an-dua-chong-ve-dau-thu-d167113.html