-
Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera -
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’
Xã hội
18/08/2023 04:21Vụ tông siêu xe Porsche, shipper kêu oan: 'Hoàn cảnh tôi khó khăn, chỉ mong chủ xe bỏ qua'
Anh Quốc Đ. (40 tuổi, quê Nghệ An) vào TPHCM làm công việc giao hàng đã được hơn 1 năm. Tối ngày 12/8, như thường lệ, khi đang đi giao đơn, xe anh Đ. bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô hiệu Porsche ở đoạn đường Lê Hồng Phong (phường 10, quận 10, TPHCM). Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của rất đông người dân đi đường.
"Tôi quỳ sụp xuống đất vì lúc đó quá sốc. Chủ xe không nói gì việc đòi 200 triệu cả, họ chỉ bảo chiếc xe này cũng nhiều tiền, họ về kiểm tra hư hại rồi liên lạc lại.
Từ hôm đó tới nay họ chưa gọi lại tôi. Giờ tôi cũng không dám liên hệ trước với họ, vì đâu biết nói gì đâu", anh Đ. bày tỏ.
Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Đ. dốc hết tiền trong túi được 15 triệu, đưa cho chủ xe Porsche kèm căn cước công dân. Ông bố 40 tuổi biết số tiền đó không đáng là bao so với thiệt hại cần phải đền bù.
Anh Đ. cho rằng bản thân bị oan. Khi xảy ra tai nạn, xe máy anh đang đi phía sau ô tô thì bị một chiếc xe máy khác tông mạnh, đẩy xe anh lao tới trước. Nhưng anh Đ. bị cuống nên lúc đó không phản ánh lại sự việc với chủ xe Porsche.
Hai hôm sau, tức ngày 14/8, anh Đ. quay lại đoạn đường Lê Hồng Phong xin trích xuất camera ở các hộ dân gần đó để minh oan. Tuy nhiên các camera đều bị che khuất bởi các tấm băng rôn, không ghi được hình ảnh vụ va chạm.
"Lúc bị tai nạn, có một thanh niên cao 1m7 đi xe máy đụng ngay sau xe tôi. Tôi bị choáng. Khi tỉnh lại, tôi thấy có một người đàn ông sau đó đã ra hỏi cậu thanh niên điều gì đó rồi cậu ấy phóng đi mất hút. Tôi không nghe rõ vì đang đông người.
Tôi tự nhận bản thân cũng có một phần sai chứ không phải sai hoàn toàn. Lúc đó xe tôi có lấn làn ô tô khoảng 30 phân", anh Đ. bày tỏ.
Nam shipper cho biết, anh đang sống ly thân với vợ và nuôi 3 người con, trong đó bé lớn nhất mới 12 tuổi. Hoàn cảnh "gà trống nuôi con", anh đành gửi 2 bé lớn về Nghệ An cho ông bà nội chăm sóc, còn anh Đ. dẫn một bé vào thuê trọ ở trong TPHCM.
Con thứ hai của anh Đ. bị mắc bệnh về máu, bản thân anh cũng bị bệnh viêm da cơ địa. Trước đây, anh làm công nhân ở công ty sản xuất giày. Do bệnh tật, anh bị cho thôi việc.
Ông bố 8X tất tả với công việc giao hàng từ 7h sáng, tiền lương mỗi tháng dao động khoảng 6 - 7 triệu đồng. Sau ngày xảy ra vụ việc, anh Đ. mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến số tiền lớn phải bồi thường. Không khí gia đình căng thẳng, mẹ anh Đ. biết chuyện nên cũng tâm trạng cũng ủ dột theo.
"Bố tôi già rồi, ông không còn minh mẫn. Còn mẹ, tôi định giấu nhưng không giấu nổi. Bà cứ khóc suốt từ hôm nọ tới giờ. Mấy hôm nay tôi đi giao hàng nhưng đầu óc cứ như trên mây", anh Đ. ngậm ngùi.
Nhân viên giao hàng buồn rầu cho biết, nếu những ngày tới vẫn không tìm được bằng chứng hay người mà anh cho là đã có tác động vào xe anh hôm đó, anh đành chấp nhận đền bù thiệt hại.
"Trên mạng người ta nói shipper đi ẩu, phóng nhanh... Nhưng có người nọ người kia, không ai muốn xảy ra tai nạn cả. Bản thân tôi chạy gần cả năm nay không gặp vấn đề gì và cũng không dám chạy nhanh. Tự nhiên ngày hôm đó sao mà đen quá!
Giờ hoàn cảnh tôi khó khăn, vất vả như vậy, chỉ mong chủ xe bỏ qua cho tôi, để tôi nuôi 3 đứa con. Một đứa bị bệnh, tôi cũng bị bệnh nữa, bố mẹ thì già yếu ở quê. Mong họ thương xót, thông cảm và tha thứ. Nếu số tiền bồi thường ít tôi sẽ cố gắng đi làm, trả góp dần. Còn họ làm gắt, tôi cũng đành chịu", anh Đ. xót xa.
Theo Thuỷ Tiên (Phụ Nữ Việt Nam)
- Bánh Mì Bách Khoa: Tựa game mô phỏng "đậm mùi sinh viên" khiến game thủ Việt thích thú (13:55)
- Chợ truyền thống ngày càng đìu hiu, Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp giải cứu (13:55)
- Phát hiện con sán dài 1,2 m ký sinh trong ruột người đàn ông 66 tuổi (13:51)
- Messi được IFFHS vinh danh hay nhất World Cup 2026, tranh cãi bùng nổ (13:48)
- Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Hoàng (13:45)
- Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera (13:45)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ kết hợp cùng rapper MCK làm bùng nổ mạng xã hội (13:41)
- SUV mang dáng dấp Mercedes-AMG G63 ra mắt: Tank 300 mạnh 761 mã lực, giá từ 775 triệu (13:31)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (2 giờ trước)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (2 giờ trước)