-
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu -
Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ -
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ -
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người -
Phát ban do nhiệt: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách xử lý -
Nguyễn Đức Anh Quân - Từ cậu bé hay đau ốm đến thủ khoa bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa
Xã hội
04/03/2024 04:18Vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Nếu cha mẹ không đồng ý xét nghiệm ADN thì nên làm thế nào?
Luật sư Lê Trung Phát, người đứng đầu hãng luật Lê Trung Phát và là thành viên của Đoàn luật sư TP.HCM, đã nêu quan điểm về một trường hợp "trao nhầm con" suốt 42 năm cực kỳ hiếm gặp ở Hà Nội. Theo quy định của Điều 90 trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, một đứa trẻ có quyền được nhận biết cha mẹ ruột của mình, ngay cả khi cha mẹ đó đã qua đời.
Với trường hợp của chị Tạ Thị Thu Trang (50 tuổi, trú tại Q. Ba Đình), vì người mẹ không đồng ý nhận là mẹ ruột, nên trường hợp này được xem là phát sinh tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con.
Luật sư Phát nhận định trên Báo Thanh Niên, để giải quyết vấn đề này, theo Điều 101 của cùng bộ luật và Điều 28 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, chị Trang có thể đệ đơn lên tòa án nhân dân quận/huyện nơi người phụ nữ được cho là mẹ ruột sinh sống để yêu cầu xác định mối quan hệ mẹ con giữa họ. Trong quá trình xử lý vụ việc, tòa án có thể yêu cầu chị Trang cung cấp các tài liệu cần thiết và mẫu ADN của người được cho là mẹ của mình. Nếu chị Trang không thể tự mình thu thập mẫu ADN, chị có quyền yêu cầu tòa án sử dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để buộc người phụ nữ này cung cấp mẫu ADN của mình cho việc giám định, theo quy định của các Điều 111, 114, và 127 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Kết quả của vụ việc phụ thuộc vào thái độ và nhận thức của người phụ nữ được cho là mẹ ruột. Mặc dù vậy, từ góc độ pháp lý, ngay cả khi người phụ nữ không tự nguyện hợp tác, vẫn có cơ chế pháp lý để ép buộc thực hiện việc giám định ADN này.
Luật sư Lê Trung Phát cũng đã đưa ra lời khuyên cho chị Trang rằng, trước khi tiến hành các thủ tục pháp lý, chị nên thử gặp gỡ và thuyết phục mẹ và các thành viên trong gia đình nhận chị là con mà không cần qua các thủ tục pháp lý. Chỉ khi mọi nỗ lực thuyết phục không thành công, chị mới nên xem xét tiến hành các bước pháp lý, bởi việc này có thể sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Luật sư Lê Trung Phát bày tỏ hy vọng rằng chị Trang sẽ thành công và sớm được đoàn tụ với mẹ của mình.
Phản hồi từ Sở Y Tế Hà Nội
Chiều 1/3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với chị Trang sau khi tiếp nhận được đơn kiến nghị giúp đỡ chị được thử ADN, tìm kiếm bố mẹ đẻ sau vụ việc chị bị trao nhầm ngày 10.10.1974 tại nhà hộ sinh quận Ba Đình.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội bày tỏ sự đồng cảm với nguyện vọng của chị Trang, nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm bố mẹ ruột và những người thân cùng huyết thống là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với mỗi công dân và là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Thanh tra Sở không có quyền yêu cầu công dân tiến hành xét nghiệm ADN. Do đó, chị Trang được hướng dẫn gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền khác để nhận được sự hỗ trợ. Những cơ quan này được mô tả chi tiết trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cam kết sẽ hết sức hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Sở sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ba Đình, đơn vị quản lý cơ sở hộ sinh nơi xảy ra sự cố, để rà soát và xác minh thông tin, đồng thời sẽ đồng hành và hỗ trợ chị Trang một cách tối đa trong quá trình giải quyết vấn đề này.
Tại buổi làm việc, chị Tạ Thị Thu Trang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu và Sở Y tế Hà Nội vì đã nhanh chóng tiếp nhận đơn kiến nghị và cung cấp thông tin một cách cặn kẽ. Chị Trang chia sẻ rằng mình đã phải chịu đựng nỗi đau khổ không biết rõ nguồn gốc, không rõ cha mẹ ruột là ai, và đôi khi đã cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi muốn từ bỏ việc tìm kiếm. Tuy nhiên, trong trái tim chị vẫn đau đáu nỗi khao khát tìm lại nguồn cội của mình.
Theo Thủy Tiên (Đời Sống & Pháp Luật)
- Hai nam sinh lớp 10 và 11 tử vong sau va chạm với xe khách ở Phú Thọ (14:52)
- Giá xăng, dầu cùng tăng (14:49)
- Bà xã Văn Thanh trải lòng chuyện 3 năm học xa nhà: “Mình muốn ở Hà Nội” (14:45)
- Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (14:37)
- Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ (14:35)
- Starbucks nói gì về việc không nhận thanh toán bằng tiền mặt? (14:33)
- Phiên phúc thẩm vụ hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Siết an ninh, phòng báo chí mất âm thanh (14:17)
- Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? (57 phút trước)
- Ronaldo tiến sát cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp (58 phút trước)
- Dưới đây là bản viết lại theo phong cách báo chí, giữ nguyên các dữ kiện trong nội dung bạn cung cấp và không bổ sung thông tin bên ngoài: (1 giờ trước)