Vụ việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên lô đất thuộc sở hữu của bà Trần Thị Kim Loan tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng, đã từng gây chấn động dư luận, nay đã chính thức khép lại. Không chỉ thành công về mặt kỹ thuật, việc di dời ngôi nhà còn mang lại một kết quả bất ngờ khác: hóa giải mối bất hòa kéo dài giữa hai gia đình.
12-1765498387-vu-xay-nham-nha-o-hai-phong-than-den-he-lo-quan-he-cua-hai-gia-dinh-thoi-diem-hien-tai.jpg
Ngôi nhà ông Hữu thời điểm xây nhầm trên đất của hàng xóm. Ảnh: Dân Việt.

Sau hơn một tháng thi công đầy thử thách, ngôi nhà của ông Hữu đã được "thần đèn" Hoàng Đình Bách và đội ngũ thợ chuyên nghiệp di chuyển về đúng vị trí đất của gia đình ông vào ngày 5/12. Hiện tại, công trình đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng.

Sau khi đưa nhà về vị trí mới, đội thợ đã nhanh chóng thực hiện các bước kê kích, cân chỉnh lại toàn bộ kết cấu. Các thiết bị hỗ trợ như hệ thống kích, con lăn, cáp và ván gánh đã được tháo dỡ, và nhóm thợ đang thu gom thiết bị, dọn dẹp khu vực. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thiện hoàn toàn vào ngày 11/12.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách chia sẻ, dù quá trình di dời gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và tâm lý, ngôi nhà hiện tại vẫn "còn nguyên vẹn khoảng 99%", chỉ trừ một số vết mẻ nhỏ ở phần đà móng do ma sát khi di chuyển. Ông Bách tự tin khẳng định: nhìn từ bên ngoài, nếu không xem phần móng, gần như không thể nhận ra căn nhà đã từng bị di dời.

12-1765498387-vu-xay-nham-nha-o-hai-phong-than-den-he-lo-quan-he-cua-hai-gia-dinh-thoi-diem-hien-tai.jpg
Với sự giúp đỡ của "Thần đèn" Hoàng Đình Bách, ngôi nhà ông Hữu đã về đúng vị trí mà vẫn giữ nguyên vẹn 99%. Ảnh: Tiền Phong.

Điều khiến ông Bách cảm thấy hài lòng nhất không chỉ là hiệu quả kỹ thuật đạt được, mà còn là việc góp phần giải quyết mâu thuẫn dai dẳng giữa gia đình ông Hữu và bà Loan. Ông vui mừng cho biết đã giúp hai gia đình giải quyết những khúc mắc trước đây khó hàn gắn.

Về phía bà Loan, khi ngôi nhà được di dời, bà cho biết việc cần làm trước mắt là kiểm tra lại hiện trường khu đất xem còn móng cọc gì không. Nếu có, bà sẽ làm việc với ông Hữu để di chuyển hết hoặc lập cam kết bàn giao, nhằm tránh phát sinh các tranh chấp trong tương lai.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 9/2024, khi bà Loan mua hai lô đất cạnh nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương) và được cấp sổ đỏ sau đó. Đến tháng 11/2024, bà phát hiện ông Hữu đã xây nhầm nhà trên một trong hai lô đất của mình. Ông Hữu giải thích rằng việc xây nhầm là do "cò đất" chỉ sai vị trí.

Mặc dù chính quyền địa phương và gia đình bà Loan đã nhiều lần yêu cầu dừng thi công và trả lại mặt bằng, ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình. Sau khi các phương án giải quyết không đi đến thống nhất, bà Loan đã quyết định khởi kiện.

12-1765498387-vu-xay-nham-nha-o-hai-phong-than-den-he-lo-quan-he-cua-hai-gia-dinh-thoi-diem-hien-tai.jpg
Ngôi nhà ông Hữu hiện đã ở đúng vị trí. Ảnh: Znews.

Đến ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng tuyên buộc ông Hữu phải di dời, tháo dỡ công trình và trả lại mặt bằng cho bà Loan. Ông Hữu ban đầu kháng cáo bản án sơ thẩm nhưng sau đó đã tự nguyện rút toàn bộ. Ông cũng đã gửi đơn tố cáo tới Công an TP Hải Phòng về nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất.

Sau khi thỏa thuận mua bán lại ngôi nhà bất thành vào tháng 10/2025 do không thống nhất được giá cả và phương án thanh toán, cuối tháng 11/2025, ông Hữu đã đi đến quyết định cuối cùng là thuê "thần đèn" di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình, khép lại một trong những vụ tranh chấp đất đai gây xôn xao nhất thời gian qua.

QT (SHTT)