Nữ cán bộ phường có hành vi xô đổ xe máy của shipper trong hẻm nhỏ gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, ở tình huống này, nếu nữ cán bộ bình tĩnh xử lý, mọi chuyện đã khác.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gần đây ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển ô tô, được xác định là bà H.T.T.T – cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Bình Hòa, TPHCM – đang lùi xe vào một con hẻm nhỏ thì gặp một xe máy do shipper dựng bên đường.

Sau khi điều khiển ô tô lách qua được chiếc xe máy, bà T. bất ngờ dừng lại, bước xuống và dùng tay xô đổ xe máy ra giữa đường, sau đó lên xe rời đi. Hành động này khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Xem video.

Hành vi thiếu chuẩn mực, không thể ngụy biện

Dù chiếc xe máy có thể đậu sai vị trí, phần lớn ý kiến từ bạn đọc gửi đến báo VietNamNet đều cho rằng hành động của nữ cán bộ là thiếu kiềm chế và phản cảm.

Bạn đọc Phùng Ngọc Tiến bức xúc: “Chưa bàn đến lỗi của anh shipper đến đâu nhưng việc cố tình đẩy ngã xe người khác đã có dấu hiệu xâm phạm tài sản, cần kiểm điểm nghiêm khắc”.

Độc giả Hoàng Tâm đặt vấn đề sâu sắc hơn: “Cán bộ phải làm gương. Thay vì cư xử điềm đạm, nhắc nhở người dân, lại hành xử nóng nảy, kém văn minh như vậy”.

Người đọc Dương Nhất Linh thẳng thắn: “Người bình thường còn biết xuống dắt xe máy vào lề, đường càng chật càng cần ứng xử văn minh. Không thể viện lý do để biện minh cho hành động đó”.

"Tôi nói về phần cư xử một người dân bình thường, khi lái xe ô tô phải hết sức kiên nhẫn, gặp chướng ngại vật trong hẻm phải bình tĩnh, ứng xử văn hóa. Hẻm chứ có phải đường lộ đâu, nhà bên đang xây, họ tập kết vật liệu thì lòng đường hẹp, chỉ cần quan sát kĩ, rà ga và phanh là qua", một độc giả khác bày tỏ quan điểm.

 Một số bình luận thừa nhận rằng shipper đã đậu xe ở vị trí không hợp lý, nhất là khi lòng hẻm chật hẹp lại bị vật liệu xây dựng chiếm lối. Nhưng nhiều người vẫn khẳng định lỗi của người khác không thể là cái cớ để cán bộ hành xử thiếu văn hóa.

Độc giả Hoàng Anh bình luận: “Lái ô tô vào hẻm phải hiểu rõ tình huống, cần sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Gặp vật cản, chúng ta cần nhắc nhở, thậm chí giúp dắt xe vào. Đó mới là cách hành xử của người có văn hóa".

Hữu Kiên Nguyễn tiếc nuối: “Nếu chị ấy chỉ cần nhẹ nhàng dắt chiếc xe máy qua một bên, có thể đã trở thành tấm gương đẹp nhưng chỉ một cú xô tay đã mất tất cả".

Bên cạnh làn sóng phê phán hành vi thiếu kiềm chế của nữ cán bộ, một số ý kiến cũng chỉ ra lỗi của người shipper khi dựng xe máy chắn lối đi trong con hẻm nhỏ. Bạn đọc Lê nhận xét: “Đường hẹp như vậy mà anh shipper dựng xe song song với lòng đường là sai. Đáng lẽ phải nép vào phía cát đá hoặc lùi lên trước vài mét”.

Ý kiến khác từ Cao Nguyễn cho rằng: “Trước khi trách cán bộ đẩy xe, cũng cần xử lý việc lấn chiếm lòng đường. Đó là hành vi phổ biến nhưng đang bị xem nhẹ”. Tương tự, bạn đọc tên Lê viết: "Tôi từng góp ý, nhắc nhở rất nhiều người, trong đó có cả tầng lớp trí thức khi họ dừng, đỗ xe bừa bãi. Trong trường hợp này, cát và đá vật vô trị đã có trước. Anh xe máy đỗ xe song song thế trên một con đường rất hẹp là sai. Anh có thể đỗ cũng bên với cát và đá hoặc tới hay lùi lại vài mét mới đúng. Có lẽ nguồn cơn gây bức xúc là chỗ này đấy".

Những quan điểm này cho thấy, việc thiếu ý thức trong đỗ xe nơi công cộng cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến va chạm ứng xử đáng tiếc. 

Theo Y Nhụy (VietNamNet)