Xã hội

Xác minh vụ học sinh lớp 1 bị người dạy trẻ dùng gậy gỗ đánh ở lớp học thêm

Một người dạy trẻ ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị tố đánh học sinh gây nhiều thương tích tại cơ sở dạy thêm không phép.

Ngày 29/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phước Hòa, TP Nha Trang, thông tin địa phương đã tiếp nhận phản ánh của một phụ huynh về việc con trai (học lớp 1) bị người dạy trẻ đánh.

Bước đầu, phường đã phối hợp công an địa phương kiểm tra cơ sở dạy học của bà H.P trên đường Chương Dương (phường Phước Hòa) và làm việc với người này sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh. Theo đó, cơ sở dạy trẻ của bà H.P không được cấp thẩm quyền cấp phép.

Ông Trần Nguyên Lập - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang - xác nhận đã nắm được vụ việc.

"Việc dạy thêm học thêm đối với cấp 1 là trái quy định, đằng này cô giáo lại có hành vi bạo lực với trẻ. Việc dạy thêm học thêm chỉ từ cấp 2 trở lên và trong năm học. Phía phòng sẽ phối hợp địa phương kiểm tra vụ việc này", ông Lập nói.

Xác minh vụ học sinh lớp 1 bị người dạy trẻ dùng gậy gỗ đánh ở lớp học thêm
Vết thương ở vùng mông và miệng cháu bé (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online, chị L.Q.Ph, mẹ bé Đ.M.H. (lớp 1), cho hay chị có lên mạng tìm lớp học cho con trai học thêm trong hè vì bé học chậm, và được một người trên mạng giới thiệu đến lớp của cô P.

"Hôm qua lúc chở bé về, bé đòi đứng phía trước vì nói đau mông không ngồi được. Chở về đến nhà, lúc ăn cơm, tôi và chồng có thấy miệng bé chảy máu. Hỏi ra bé mới khai bị cô đánh, nghi ngờ tôi kiểm tra thân thể bé thì phát hiện phần hông, mông thâm đen, đầu bị thương, gia đình quá bức xúc. Bé nói vì không thuộc bài nên bị cô P dùng gậy gỗ đánh", chị Ph nói.

Chị Ph cho hay sau khi vụ việc xảy ra đã trình báo công an địa phương, đồng thời giám định thương tật cho bé.

"Tối hôm đó cô giáo có gọi điện xin lỗi và nói trả lại tiền 2 ngày bé chưa học. Cô còn nói thêm rằng vì cháu không học được nên mới đánh, nhưng tôi nghĩ chúng ta có nhiều cách giáo dục, tại sao lại phải ra tay với một đứa trẻ như vậy. Tôi muốn cơ quan chức năng vào cuộc, bảo vệ con tôi và những đứa trẻ khác", chị Ph nói.

Chị Ph cho biết thêm bé chỉ mới học tại lớp này chưa đầy 1 tháng và đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.

Bà P thừa nhận có dùng thước gỗ đánh vào mông của cháu H, còn vết thương ở vùng miệng và đầu không phải do cô đánh.

"Tôi mở một nhóm gia sư nhỏ để kèm các cháu, cháu H. đã được phụ huynh gửi đến đây từ tháng 2. Cháu rất tăng động, không tập trung và gây ảnh hưởng đến bạn học xung quanh. Cháu tiếp thu chậm nên vì nóng giận, và cũng muốn cháu tiến bộ nên tôi có dùng thước để đánh vào mông cháu, vì đây là chuyện bình thường. Ngày xưa đi học thầy cô giáo cũng đánh vào tay, mông của học trò.

Tối qua sau khi tôi đánh cháu, dì của cháu đã gọi điện cho tôi. Tôi cũng có lên cơ quan để làm bản tường trình, đồng thời được yêu cầu ngưng dạy thêm. Hiện nhóm học đã ngưng, tôi cũng đã có điện thoại xin lỗi và mong muốn hỗ trợ thuốc men cho cháu", bà P nói.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/xac-minh-vu-hoc-sinh-lop-1-bi-nguoi-day-tre-dung-gay-go-danh-o-lop-hoc-them-d168789.html