-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Xã hội
10/04/2018 23:02Xe cấp cứu bị nổ lốp khi xảy ra tai nạn làm 3 người chết
Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, chiều 10/4, thượng tá Vũ Tiến Thùy, quyền Trưởng phòng CSGT tỉnh Đắk Nông, cho biết như trên sau khi cơ quan chức năng làm việc với tài xế Tăng Chiến Thắng (28 tuổi, ngụ Đắk Lắk).
Xe cứu thương nổ lốp lao vào ôtô khách
Theo thượng tá Thùy, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 22h30 khuya 9/4 tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh (xã Nam Binh, huyện Đắk Song, Đắk Nông).
Thời điểm trên, xe máy do Trần Văn Thuận (34 tuổi, ngụ xã Nam Bình) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ thị xã Gia Nghĩa đi huyện Đắk Mil.
Khi xe chạy qua địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe cứu thương do Tăng Chiến Thắng (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, đang chở người đi TP.HCM cấp cứu theo hướng ngược lại.
Lúc này, trên xe cứu thương có 5 người gồm: Ông Nguyễn Văn Ty (61 tuổi, bệnh nhân đang chuyển viện); bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm (38 tuổi, con gái ông Ty); ông Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, con trai ông Ty); ông Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi, em trai ông Ty) cùng ngụ Đắk Lắk và anh Lê Văn Nguyên (28 tuổi, điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi xảy ra tai nạn với xe máy, xe cấp cứu tiếp tục lao sang bên trái đường, tông vào ôtô khách do ông Lê Đức Hải (42 tuổi, quê TP Kon Tum) chạy hướng ngược lại.
Vụ tai nạn làm Lê Văn Nguyên, Nguyễn Văn Ty và anh Trần Văn Thuận tử vong. Ba nạn nhân còn lại bị thương nặng.
Vị trưởng phòng cho biết qua làm việc với tài xế và khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Theo đó, sau khi va chạm với xe máy, xe cứu thương bị nổ lốp, rồi lao tiếp sang bên trái đường, tông vào ôtô khách đi ngược chiều.
'Nghĩ cả gia đình sẽ chết'
Nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông, anh Nguyễn Văn Vũ cho biết tối 9/4, anh cùng 2 người thân đưa bố đi TP.HCM chữa bệnh.
Khi đến xã Nam Bình (Đắk Song) do mệt anh nên đã thiếp đi một lúc. “Tôi vừa chợp mắt thì nghe một tiếng nổ lớn, mọi người trong xe chỉ kịp la lên một tiếng”, anh Vũ nhớ lại.
“Sau tiếng nổ chiếc xe cứu thương chao đảo rồi lao qua bên trái đường đâm vào đầu ôtô khách đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến xe cứu thương hư hỏng nặng, rách bươm khiến cả gia đình mắc kẹt bên trong. Lúc đó, tôi nghĩ gia đình 4 người sẽ chết hết vì không nghe ai nói được tiếng nào. Nhưng may mắn là vụ tai nạn xảy ra ở gần khu dân cư, nên người dân xung quanh đã ra hỗ trợ, đưa mọi người đi cấp cứu”, anh Vũ nhớ lại.
Còn ông Nguyễn Anh Đồng (chồng của bệnh nhân Lâm) cho biết bố vợ bị xuất huyết não nên thuê xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đưa cha xuống TP.HCM chữa trị.
“Khoảng 1h sáng, gia đình nhận được thông báo chiếc xe gặp nạn nên tức tốc sang Đắk Nông. Khi đến bệnh viện, tôi thấy vợ và hai người thân máu me đầy người đang được bác sĩ chăm sóc. Hiện thi thể của bố vợ đã đưa về nhà mai táng, người chú được chuyển xuống TP.HCM tiếp tục điều trị, hai người còn lại đang được theo dõi”, ông Đồng nói.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Tống Trường Ký, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, cho biết tối 9/4, bệnh viện tiếp nhận ba bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Lâm (38 tuổi); anh Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi) và ông Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi).
Trong đó bệnh nhân Lâm bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn, xương chậu và xương đùi; Vũ bị gãy xương sườn, vỡ lách; Lợi bị gãy xương chậu, bể bàng quang.
Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (09:53)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)