Xã hội

Xe Honda City gãy càng, rụng bánh vì tảng đá bất ngờ xuất hiện trên cao tốc

Chiếc xe Honda City đang chạy trên cao tốc Hà Nội-Ninh Bình với tốc độ 90 km/h thì đâm phải tảng đá có chiều cao khoảng 40cm bất ngờ xuất hiện phía trước.

Anh Chung cho biết khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/4/2023, anh cùng vợ đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội-Ninh Bình (hướng đi Ninh Bình), đoạn qua Hà Nam, bằng ô tô Honda City thì bất ngờ thấy xuất hiện một vật cản có kích thước khá to ngay trước mũi xe. 

"Do trời tối và làn đối diện có ô tô bật đèn pha bị loá nên đến gần tôi mới nhìn thấy vật cản này. Trong khi đó, ngay bên trái phía sau tôi là một chiếc ô tô tải. Tôi chỉ kịp đánh lái nhẹ nhưng không tránh khỏi cú đâm trực diện rất mạnh vào vật cản", anh Chung kể lại.

Xem video ô tô Honda City đâm tảng đá trên cao tốc:

Sau khoảng chục giây mới hoàn hồn, anh Chung xuống xe để kiểm tra thì phát hiện vật cản giống như một bưu kiện rất to bọc bìa các-tong và có dán địa chỉ người nhận bên ngoài. Bóc lớp bìa cứng này, lộ ra bên trong là một tảng đá cẩm thạch màu hồng có kích thước khoảng 30x40cm, nặng chừng 100kg.

Sau va chạm, chiếc Honda City đời 2022 của anh Chung bị hư hỏng khá nặng. Túi khí bên trong đã kích nổ, phần đầu xe bị vỡ cản, bánh thụt hẳn về sau, vỡ la-zăng, gãy càng, hệ thống treo hư hại...

Xe Honda City gãy càng, rụng bánh vì tảng đá bất ngờ xuất hiện trên cao tốc
Hiện trường sau tai nạn của chiếc Honda City. Ảnh: Lương Quang Chung.

Anh Chung cho biết ngay sau khi xe bị tai nạn đã gọi điện cho đơn vị quản lý cao tốc nhờ hỗ trợ. Xe sau đó được kéo về đại lý Honda ở Ninh Bình để kiểm tra. Thiệt hại ban đầu khá nặng với ước tính sửa chữa hết khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, do xe anh Chung vừa hết hạn bảo hiểm thân vỏ được 3 tuần chưa gia hạn nên trước mắt anh sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để sửa xe.

"Mặc dù ô tô của mình bị thiệt hại nặng nhưng nhìn tảng đá to tôi vẫn thầm cảm ơn mình may mắn vì không đi tốc độ cho phép 120 km/h, nếu không hậu quả sẽ thật khó tưởng tượng", anh Chung nói.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Chung rất bức xúc là tảng đá to như vậy không tự nhiên xuất hiện trên đường cao tốc mà nó có thể bị rơi ra từ một xe vận chuyển giao hàng. 

"Ngay khi tôi xuống xe thấy phía trước có một xe tải đỗ ở làn khẩn cấp, nhưng sau đó khoảng 2 phút xe này đã đi luôn. Tôi nghi ngờ đây là xe tải làm rơi hàng xuống đường", anh Chung kể.

Xe Honda City gãy càng, rụng bánh vì tảng đá bất ngờ xuất hiện trên cao tốc - 1
Tảng đá mà xe Honda City đâm phải với kích thước 30x40cm. Ảnh: Lương Quang Chung.
Xe Honda City gãy càng, rụng bánh vì tảng đá bất ngờ xuất hiện trên cao tốc - 2
Hoá đơn báo giá từ Honda Ninh Bình cho việc sửa chữa lên đến 72 triệu đồng và sau chiết khấu còn khoảng 67 triệu đồng. Ảnh: Lương Quang Chung.

"Từ địa chỉ và số điện thoại trên bao bì các-tông bọc ngoài tảng đá, tôi liên hệ với người gửi hàng và được cho thông tin về đơn vị vận chuyển", anh Chung kể.

Khi gọi tới đơn vị vận chuyển Dixere của công ty Adam Việt (có trụ sở ở đường Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội), anh Chung được xác nhận, khối đá đó đúng là hàng hoá do công ty này nhận làm dịch vụ chuyển phát cho khách ở Hà Nội gửi đi Lâm Đồng. Tuy nhiên, công ty không làm trực tiếp mà thuê đơn vị thứ hai thực hiện dịch vụ chuyển phát đơn hàng. Đó là công ty Gia Hân Logictics có địa chỉ ở Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội).

"Cả hai bên vận chuyển đều xác nhận bưu kiện bị rơi là khối đá. Khi nghe tôi thông báo về vụ tai nạn và yêu cầu phải bồi thường, họ hứa hẹn một vài hôm tới sẽ xử lý nhưng đến nay đã 6 ngày trôi qua, tôi chưa thấy ai liên hệ lại", anh Chung bức xúc kể.

Để làm rõ sự việc, PV VietNamNet đã liên hệ với đơn vị giao hàng liên tỉnh Dixere của công ty Adam Việt. Đại diện công ty cũng xác nhận khối đá thạch anh trong vụ tai nạn trên là hàng hoá do khách ở Hà Nội thuê chuyển đi Lâm Đồng.

"Do đợt này chúng tôi thiếu xe nên đã thuê lại công ty Gia Hân Logictics (Logistics - PV) chuyển hàng cho khách. Chúng tôi cũng chờ phía công ty này giải quyết việc mất hàng với khách", người đại diện công ty cho biết.

Liên hệ với công ty Gia Hân, phóng viên nhận được câu trả lời: "Đúng là xe của công ty làm rơi hàng trên đường. Tuy nhiên, việc ô tô của anh Chung đâm vào hàng là do tay lái của anh ấy, không thể đổ lỗi cho chúng tôi được. Đây là sự cố ngoài ý muốn".

Đại diện công ty này cho rằng, công ty Gia Hân sẽ không có nghĩa vụ đền bù thiệt hại cho chiếc Honda City của anh Lương Quang Chung.

Trong khi đó, người gửi hàng, anh Đ.T.H (Hà Nội)- cho hay, anh đã đặt dịch vụ vận chuyển của bên Dixere cách đây khoảng 1 tuần và được đến lấy hàng tận nhà. Sau khi biết hàng của mình bị rơi trên cao tốc và là nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho xe Honda City, anh Đ.T.H cũng đã liên lạc với phía vận chuyển nhưng chỉ nhận được lời hứa chờ giải quyết.

"Đây là sự việc không may và tôi cũng là người bị thiệt hại. Hiện tôi vẫn đang chờ phía công ty có trách nhiệm hoàn trả hàng cho mình", anh Đ.T.H nói.

Về phía anh Lương Quang Chung cho biết, anh vẫn đang giữ khối đá thạch anh, nếu phía vận chuyển không liên hệ thương lượng, anh sẽ khởi kiện đơn vị này về lỗi chở hàng hóa gây ra tai nạn trên đường, làm thiệt tài sản là chiếc xe Honda City 2022 của mình.

Theo Đình Quý (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/xe-honda-city-gay-cang-rung-banh-vi-tang-da-bat-ngo-xuat-hien-tren-cao-toc-2134927.html