Xã hội

Vụ 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công: Tài xế gục xuống, nói 'xe tôi mất phanh'

Clip: Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô 'điên' lao thẳng vào dòng phương tiện tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công

"Mặt tài xế tái mét, ngồi gục xuống, tài xế mếu máo nói: "Trời ơi, có chết tôi không, xe tôi mất phanh". Chiếc xe ô tô nát bét, tuy nhiên tài xế không sao".

Như PNVN đã phản ánh, chiều 5/4/2023, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Võ Chí Công, giao cắt với đường Xuân La, quận Tây hồ, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-08312, do ông Hoàng Hồ Vĩnh (SN 1960, trú tại 59/200/28 phường Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội) và hàng chục xe máy.

Vụ 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công: Tài xế gục xuống, nói 'xe tôi mất phanh'
Bước đầu xác định vụ tai nạn khiến 17 người bị thương

Ông Vĩnh chở vợ vừa khám bệnh ở Bệnh viện tim Hà Nội đi ra thì va chạm với 17 chiếc xe máy, làm 17 người bị thương. Qua xét nghiệm, trong cơ thể ông Vĩnh không có nồng độ cồn, không có chất kích thích, ma tuý. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ vương vãi, người bị thương nằm la liệt.

Vụ 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công: Tài xế gục xuống, nói 'xe tôi mất phanh' - 1
"Xe điên" gây tai nạn trên đường Võ Chí Công.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại sự việc

Ông Nguyễn Chiến Thắng - bảo vệ nhà hàng chứng kiến sự việc - cho biết: "Tôi đang ngồi trông xe, thấy một chiếc xe ô tô màu đen chạy từ hướng cầu Nhật Tân đi ngã tư Bưởi với tốc độ rất nhanh. Sau đó phi qua ngã tư dòng xe đang di chuyển về hướng Xuân La, hàng chục người dân, xe máy cùng người bị nạn nằm la liệt. Lúc tôi chạy đến còn thấy người phụ nữ khoảng 40 tuổi còn nằm trên nóc capo, tuy nhiên chiếc xe vẫn lao vút đi, sau đó tài xế bẻ lái đâm vào cột điện mới dừng lại được. Khi xe dừng hẳn tôi chạy đến thấy nam tài xế bước xuống, trên xe còn một người phụ nữ. Mặt tài xế tái mét, ngồi gục xuống, tài xế mếu máo nói: "Trời ơi, có chết tôi không, xe tôi mất phanh". Chiếc xe ô tô nát bét, tuy nhiên tài xế không sao".

Vụ 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công: Tài xế gục xuống, nói 'xe tôi mất phanh' - 2
Ông Nguyễn Chiến Thắng kể lại khoảnh khắc "xe điên" gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, ông Thắng cùng tài xế Vĩnh vào đồn công an ngay gần đó để trình báo. "Hiện trường khủng khiếp lắm, người và xe nằm la liệt. Người bị thương nặng rất nhiều, tôi thấy nhiều người nằm im không động tĩnh gì hết cũng rùng mình. Trong đó tôi để ý thấy có 3 đứa trẻ, 2 đứa bị thương nặng, còn 1 bé trai không sao. Ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường", ông Thắng nói.

Vụ 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công: Tài xế gục xuống, nói 'xe tôi mất phanh' - 3
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.
Vụ 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công: Tài xế gục xuống, nói 'xe tôi mất phanh' - 4
Vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều người hoang mang. Rất nhiều người dân đến chứng kiến vụ tai nạn.

2 học sinh bị thương nặng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ, xác nhận vụ tai nạn và cho biết, đơn vị đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời vào viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

"Theo thống kê sợ bộ ban đầu có 17 chiếc xe máy gặp nạn và khoảng 17 người được đưa vào viện cấp cứu. Trong đó 2 em học sinh bị nặng hơn nhưng đều không bị ảnh hưởng đến tính mạng", ông Khuyến nói và cho hay đa số các nạn nhân bị xây xát nhẹ, một số người đang bị hoảng loạn sau vụ tai nạn.

Vị Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ cũng cho biết thêm, hiện công an Q.Tây Hồ đã đưa tài xế về trụ sở làm việc.

Theo Ngọc Linh (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/vu-xe-dien-gay-tai-nan-lien-hoan-tren-duong-vo-chi-cong-tai-xe-guc-xuong-noi-xe-toi-mat-phanh-20230405190341731.htm