Xã hội

Xé lòng cảnh bà ngoại ôm thi thể cháu trai 7 tuổi khóc gào thảm thiết sau tai nạn

Chứng kiến cái chết tức tưởi của cháu trai, người phụ nữ ôm thi thể khóc gào trong đau đớn.

Báo Công an TP.HCM thông tin, vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Thị Thích, KP2, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM sáng 22/1.

Hơn 7 giờ sáng cùng ngày, bà P.T.M.C (53 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy BS: 52X4-0539 chạy trên đường Nguyễn Thị Thích hướng từ đường tỉnh lộ 43 ra đường Ngô Chí Quốc. Trên xe có chở cháu ngoại trai 7 tuổi tên N.Đ.G.K ngồi sau.

Khi tới số 59 đường Nguyễn Thị Thích thì bà C được cho là đánh lái để tránh xe khác khiến hai bà cháu ngã xuống đường, lọt vào gầm của một chiếc xe tải biển số TPHCM đang chạy hướng ngược lại.

Xé lòng cảnh bà ngoại ôm thi thể cháu trai 7 tuổi khóc gào thảm thiết sau tai nạn
Người phụ nữ vật vã khóc than bên thi thể cháu ngoại. Ảnh Báo Giao thông.

Hậu quả cháu K bị bánh xe tải cán qua người làm em tử vong tại chỗ, còn bà ngoại xây xát nhẹ. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người bà ngồi khóc nghẹn bên cạnh thi thể cháu.

Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Người dân cho biết, người bà đang đưa cháu đến trường học và không may gặp nạn, thông tin trên báo Giao thông.

Hiện, cơ quan công an đang xác minh làm rõ.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ba-ngoai-om-thi-the-be-trai-7-tuoi-khoc-gao-tham-thiet-sau-tai-nan-giao-thong-d205712.html