Xã hội

Xôn xao vụ phá khóa đưa người phụ nữ đi test Covid-19: 'Chị L. đã vài lần không hợp tác... chúng tôi buộc phải cưỡng chế'

"Tôi cảm thấy ra ngoài test không an toàn, bằng việc mình tự test nên tôi không ra ngoài. Sau đó, thì tôi thấy rất nhiều người đến phá cửa và cưỡng chế tôi ra ngoài để test", bà L. kể với báo Pháp luật TP.HCM.

Theo đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải trên báo Phụ nữ online, một đoàn rất nhiều người trong đó có công an, cảnh sát cơ động, người mặc thường phục... đứng trước cửa căn hộ ở chung cư. Một người dùng biện pháp mở cửa căn nhà, sau đó lực lượng chức năng khống chế, đưa người phụ nữ bên trong xuống sảnh chung cư và yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19.

Phía ngoài sân có lực lượng y tế chờ sẵn.

Theo Vietnamnet, sự việc xảy ra tại chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Phú trả lời Vietnamnet, sau nhiều lần thuyết phục bà H.T.P.L. (SN 1983, ngụ căn hộ B2-208, chung cư Ehome 4) bất thành, công an phải huy động lực lượng phá khóa, đưa người phụ nữ này ra ngoài đi xét nghiệm.

Ông nói, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Phú đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Thuận An.

Trả lời báo Pháp luật TP.HCM về việc sử dụng biện pháp mạnh như trong clip, ông Quan cho rằng: "Chị L. đã vài lần không chịu hợp tác ra ngoài test COVID-19 nên lần này chúng tôi buộc phải cưỡng chế".

Theo tờ Người lao động, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Phú Võ Thanh Quan cho biết, hiện khu vực bà L. sinh sống đã có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nên việc test nhanh với người phụ nữ này là rất cần thiết. Bởi nếu không test thì sau ngày 1/10 mà về lại trạng thái bình thường mới sẽ rất dễ sinh ổ dịch tại đây.

Bà L., người bị cưỡng chế đưa đi test Covid-19 kể trên báo Pháp luật TP.HCM trưa nay bà đang dạy yoga cho các học viên nên không muốn ra ngoài test Covid-19. Người này còn cho rằng mình thường xuyên tự test tại nhà, không muốn ra test Covid-19 vì cảm thấy mình an toàn.

"Thời điểm này bên ngoài rất ồn nên tôi đóng chặt cửa để dạy học. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy ra ngoài test không an toàn, bằng việc mình tự test nên tôi không ra ngoài. Sau đó, thì tôi thấy rất nhiều người đến phá cửa và cưỡng chế tôi ra ngoài để test", bà kể với báo Pháp luật TP.HCM, đồng thời cho biết, công an phường đã lập biên bản bà với nội dung vi phạm công tác phòng chống dịch, tạm giữ chứng minh thư.

Xôn xao vụ phá khóa đưa người phụ nữ đi test Covid-19: 'Chị L. đã vài lần không hợp tác... chúng tôi buộc phải cưỡng chế'
Lực lượng chức năng tìm cách mở cửa đưa người phụ nữ đi test Covid-19. Ảnh: Người lao động

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú cho biết trên báo Phụ nữ online, do người phụ nữ này nhất quyết không chịu ra khỏi nhà để test Covid-19 theo yêu cầu của lực lượng y tế, nên Ban quản lý tòa nhà nghi ngờ người này có vấn đề về sức khoẻ.

Sau đó, Ban quản lý chung cư "nhờ mấy anh em ở phường vào xem họ như thế nào".

"Ban quản lý lo lắng cho sức khỏe của người dân nên nhờ anh em ở phường vào trong xem gia đình có bị sao không”, bà Châu trả lời báo Phụ nữ online.

Cũng theo nguồn trên, bà Châu ban đầu cho rằng không có việc phá cửa căn hộ nhà bà L., nhưng sau đó bà lý giải, do Ban quản lý tòa nhà lo lắng cho cư dân nên nhờ anh em ở phường can thiệp để vào "xem như thế nào".

(Tổng hợp)

Theo PV (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/xon-xao-vu-pha-khoa-dua-nguoi-phu-nu-di-test-covid-19-chi-l-da-vai-lan-khong-hop-tac-chung-toi-buoc-phai-cuong-che-8202128922163578.htm