-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Xã hội
05/04/2017 16:38Xót xa bà ngoại vứt thi thể cháu bé sơ sinh bên lề đường ở Quảng Nam
Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 21/3, Công an xã Quế Thọ nhận được thông tin của người dân về việc có một thi thể trẻ sơ sinh nằm trên lề đường trước nhà anh Trần Minh Trí (SN 1980, trú thôn Cẩm Tú, xã Quế Thọ).
Nhận được thông tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Hiệp Đức và Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam.
“Khi chúng tôi đến nơi thì đứa trẻ đã chết. Cháu bé được quấn trong một cái khăn ở bệnh viện. Phía ngoài được quấn tiếp bởi một tấm mền mỏng màu xanh, ngoài cùng là một bao ni lông. Vào thời điểm trên không có ai đến nhận là người thân của đứa trẻ…”, ông Hào chia sẻ.
![]() |
| Hiện trường vứt đứa trẻ sơ sinh. Ảnh: Tâm Trí |
Ngay sau đó, chị Trần Thị Hoà - Cán bộ Dân số và Trẻ em xã Quế Thọ đã liên lạc với các tuyến bệnh viện trong vùng để xác định thai tử trong thời gian gần đây. Qua xác minh, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức xác nhận vào chiều tối 20/3/2017, có một sản phụ tên Cao Thị T. (SN 1987, trú xã Quế Thọ) nhập viện và sinh con tại đây nhưng thai nhi 7 tháng tuổi đã chết khi chưa kịp ra đời.
Trước những thông tin này, Cơ quan chức năng đã đến nhà của người phụ nữ tên Cao Thị T. để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến nơi thì không có người phụ nữ này mà chỉ có ông Cao Văn C. (SN 1935) và vợ là bà Nguyễn Thị Tr. (SN 1946), cha mẹ của chị T. ở nhà.
Biết không thể che giấu được nữa nên bà Nguyễn Thị Tr. đã thừa nhận mình là bà ngoại của đứa trẻ xấu số. Theo bà Tr., sau khi ly dị chồng, con gái bà phải một mình nuôi con nhỏ.
Năm 2016, chị T. tiếp tục mang thai đứa thứ hai. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chị T. thà mang tiếng “chửa hoang” chứ nhất quyết không tiết lộ chủ nhân của cái bào thai trong bụng mình là ai.
Cũng chính vì vậy mà ông C. rất tức giận vì sợ mang tiếng xấu với người dân trong làng. Trong khi đó, do phải nuôi con nhỏ nên hàng ngày chị T. phải đi làm thuê cho những người trong vùng. Từ làm cây keo cho đến phụ hồ, việc gì kiếm ra tiền người phụ nữ này đều làm.
![]() |
| Bà Tr. kể lại sự việc. Ảnh: Tâm Trí |
Gương mặt buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm, bà Tr. tâm sự trong tiếng nấc nghẹn:
“Mặc dù đang trong thời kỳ mang thai nhưng do cuộc sống khó khăn nên và phải nuôi con nhỏ nên hằng ngày con T. phải làm việc nặng nhọc để kiếm tiền khiến cái thai bị ảnh hưởng. Mang thái mới có 7 tháng mà nó đã chuyển dạ. Đến chiều tối ngày 20/3, nó bất ngờ bị đau bụng dữ dội nên được đưa vào Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức để sinh. Thế nhưng đứa trẻ chưa kịp chào đời thì đã chết”.
Cũng theo bà Tr., vì đứa trẻ sơ sinh đã tử vong nên các y bác sĩ nói bà bồng cháu về nhà lo mai táng. Bà Tr. sau đó thuê xe ôm bồng thi thể cháu về ngay trong đêm. Tuy nhiên, khi về đến nhà, bà Tr. bị ông C. la mắng, chửi bới vì đứa trẻ là con hoang và không được phép mang vô nhà.
Mặc khác, do hoảng sợ vì bồng trên tay đứa trẻ sơ sinh đã chết, một phần vì chồng chửi bới, quá hoảng loạn, quẫn trí, bà Tr. đã bồng đứa trẻ vứt bên lề đường và quay lại bệnh viện chăm sóc con gái.
Trò chuyện với phóng viên, gia đình bà Tr. tỏ ra rất hối hận về vụ việc và xin nhận lại thi thể đứa trẻ để tổ chức mai táng.
“Trong trường hợp này hành động của bà T. là sai. Nhưng về sâu xa tôi nghĩ bà T. cũng là người đáng thương, trong lúc hoảng loạn, quẫn trí đã không làm chủ được hành động của mình. Tại trụ sở Công an bà T. đã khóc rất nhiều và rất hối hận việc mình đã làm”, ông Mạc Văn Hào, Trưởng Công an xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) nói.
Theo Tâm Trí (Giadinh.net.vn)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (39 phút trước)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (1 giờ trước)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (1 giờ trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (2 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (3 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (4 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (4 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (5 giờ trước)

