Xã hội
30/12/2018 06:19Xót xa cảnh người vô gia cư trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái lạnh thấu xương giữa đêm đông Hà Nội
Những ngày cuối năm, không khí lạnh bắt đầu len lỏi vào những ngõ ngách Hà Nội. Không khí nhiễu động, mưa và gió khiến cái lạnh luồn sâu nhiều lớp áo, cảm giác không dễ chịu chút nào, nhiệt độ lúc đêm muộn giảm xuống còn xấp xỉ 10 độ C.

Những ngày này, đợt nghỉ Tết dương lịch kéo dài cũng vừa bắt đầu, nhiều người kéo nhau rời thành phố đi nghỉ lễ khiến đêm Hà Nội trở nên vắng lặng. Những con phố trở nên ít người qua lại hơn mọi ngày, nhưng vỉa hè khu vực chợ Đồng Xuân thì vẫn vậy, vẫn tập trung đông đúc những người vô gia cư chia nhau những mái hiên để ngả lưng.
Những người vô gia cư ở đây họ làm đủ mọi nghề, lau dọn nhà cửa, nhặt ve chai, gồng gánh thuê, cửu vạn, bốc xếp, ăn xin... Đối với họ, nắng, mưa hay rét giá thì cũng không có gì khác nhau, cũng chẳng có lựa chọn khác cho chỗ ngủ, họ vẫn vậy, hết ngày thì lại về mái hiên quen thuộc.

Có chăng khác một chút là hôm nay mưa lạnh, họ không thể làm đến khuya, không ngồi lại với nhau hàn huyên một chút cho đỡ buồn, cho quên đi cái cực nhọc trước khi ngả lưng nằm nghỉ.
Họ trải những miếng nilon, bìa catton làm chiếu rồi trùm kín chăn chừa mỗi khuôn mặt. Những trận gió rít vèo vèo, ngoài trời vẫn mưa, những gương mặt bị lộ ra ngoài rét giá trở nên đỏ ửng.

Một anh xe ôm đứng ở bốt Hàng Đậu cho biết anh từ một huyện ngoại thành vào đây, cứ làm từ đêm đến sáng lại về ngủ, những người vô gia cư đến từ khắp các tỉnh thành.
"Mưa rét hay nắng nôi gì thì cũng thế cả, họ ở đây nhiều năm rồi, quen rồi, cuộc sống của họ là thế, có những người được đưa đi trung tâm bảo trợ xã hội một thời gian xong lại về đây, lại ngủ vỉa hè như thế", anh lái xe ôm nói.

Dạo một vòng phố phường, khu phố đi bộ Hồ Gươm vắng ngắt, chỉ xuất hiện một vài người với bộ quần áo cồng kềnh tản bộ. Trên những góc phố, những quán ăn đêm cũng vắng, có lẽ đèn đường là thứ duy nhất lúc này có thể gợi một chút gì ấm áp.
Một cô hàng rong mặc chiếc áo khoác có lẽ không đủ ấm, cô khoác thêm một chiếc áo mưa, gánh hàng của cô cũng được che kín bởi những miếng nilon nhỏ. Những anh xe ôm ngồi cạnh đống lửa chờ khách. Mưa rét với những người phải ở ngoài đường lúc đêm tối chắc chắn không dễ chịu chút nào.



Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Xoài Non khoe body sexy bỏng mắt, tình tứ với Gil Lê mặc kệ lùm xùm pass đồ (18/07)
-
Hàn Quốc ngày thứ 3 oằn mình trong mưa lũ lịch sử: Siêu thị, Starbucks ngập kinh hoàng, ô tô chỉ thấy nóc, 5.000 người bỗng "vô gia cư" (18/07)
-
Ông Trần Đức Thắng được giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (18/07)
-
Mất liên lạc 3 tháng, mẹ nghèo ngã quỵ nhận tin con trai tử vong ở Campuchia (18/07)
-
Nam sinh bị ung thư máu, sáng truyền hóa chất, tối miệt mài ôn thi, đạt 28 điểm khối A00 (18/07)
-
5 mẫu xe máy điện giá rẻ, phù hợp cho học sinh sinh viên đi trong đô thị (18/07)
-
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1-1-2026 (18/07)
-
Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em" (18/07)
-
"Viên nang thời gian" từ sao Hỏa: Thiên thạch lớn nhất trái đất được bán với giá 5,3 triệu USD (18/07)
-
Kết hôn để chuộc lỗi lầm thời thơ bé, giờ tôi chỉ muốn ly hôn (18/07)
Bài đọc nhiều




