Trong căn nhà nhỏ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp), bà H.C.D. – một người phụ nữ gầy gò, mang trong mình căn bệnh tim nặng – đang sống trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất. Đứa con trai út là nam sinh lớp 12, hy vọng lớn nhất của gia đình, hiện vẫn bặt vô âm tín sau những cuộc gọi cầu cứu đầy kịch tính từ bên kia biên giới.
17-1765981972-xot-xa-gia-canh-nam-sinh-lop-12-nghi-bi-bat-coc-sang-campuchia-loi-khan-cau-trong-vo-vong-cua-nguoi-me-ngheo.jpg
Bà D. kể lại sự việc trong hai hàng nước mắt. Ảnh: Nld.com.vn

Chiều tối ngày 17/12, căn nhà nhỏ của gia đình nam sinh T.D.H. (học sinh lớp 12 trường Thiên Hộ Dương, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) bao trùm một không khí ảm đạm. Vừa trở về nhà sau một ngày dài kiệt sức, bà D. xuất hiện với khuôn mặt hốc hác, hơi thở yếu ớt do di chứng của bệnh tim và những ngày dài sống trong sợ hãi.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 29/11, khi H. không trở về nhà như thường lệ. Trước đó, vì sức khỏe suy yếu, bà D. không thể tiếp tục đưa đón con đi học nên để H. tự đến trường. Sau ba cuộc gọi nhỡ trong sự lo âu, bà D. mới nhận được phản hồi từ con trai, nhưng đó lại là một cuộc gọi định mệnh. Qua điện thoại, H. kinh hoàng kể lại việc mình bị đưa lên xe, sau khi uống chai nước do người lạ đưa thì rơi vào trạng thái mê man. Khi tỉnh dậy, nam sinh này đã ở một nơi xa lạ và những kẻ bắt giữ yêu cầu gia đình phải nộp 106 triệu đồng tiền chuộc trong vòng 3 ngày.

Nỗi tuyệt vọng càng lên đến đỉnh điểm khi cách đây một tuần, H. lại gọi về trong sự bế tắc: "Mẹ ơi, không có tiền chuộc nên con bị bán qua nơi khác nữa rồi. Giấy tờ bị chủ lấy hết". Kể từ đó, mọi sợi dây liên lạc với H. hoàn toàn bị cắt đứt.

17-1765981972-xot-xa-gia-canh-nam-sinh-lop-12-nghi-bi-bat-coc-sang-campuchia-loi-khan-cau-trong-vo-vong-cua-nguoi-me-ngheo.jpg
Căn hộ nơi nam sinh sống. Ảnh: Nld.com.vn

Trong căn nhà dột nát, bà D. nghẹn ngào chia sẻ về nghịch cảnh trớ trêu của gia đình. Một mình bà phải đi cắt lục bình bán từng đồng để lo bữa ăn qua ngày và nuôi H. ăn học với hy vọng con có tương lai tươi sáng hơn. Thế nhưng, tai ương liên tục ập xuống gia đình nghèo. Ngoài bà D. bị bệnh tim, người anh lớn và chị thứ ba của H. cũng đang mang bệnh, người anh thứ tư thì bị tâm thần.

"Gạo không đủ ăn thì lấy tiền đâu mà chuộc con về. Giờ nó bị vậy sao tôi sống nổi", bà D. khóc không thành tiếng. Số tiền 106 triệu đồng là một con số quá sức tưởng tượng đối với một người mẹ nghèo đang phải chật vật với từng bó lục bình.

Hiện tại, lực lượng chức năng tại phường Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp làm việc với bà D. vào ngày 17/12 để lấy thông tin, khẩn trương xác minh và điều tra vụ việc. Hành trình tìm lại con của người mẹ bệnh tật vẫn đang là một cuộc chạy đua với thời gian trong sự lo lắng tột cùng của gia đình và cộng đồng địa phương.

QT (SHTT)