Hoàn cảnh éo le của chàng trai trẻ khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi đến nay, thi thể anh vẫn nằm lại trung tâm hỏa táng mà chưa có bất kỳ người thân nào đến nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang khẩn trương phát đi thông báo tìm kiếm gia đình của anh Nguyễn Trần Nhựt Huy – một trong hai nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn Thùy Dương.

Sự việc đau lòng bắt nguồn từ vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 7/9. Vào khoảng 4h55, ông T.V.H., chủ khách sạn Thùy Dương tọa lạc tại số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì), hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe gắn máy ở tầng trệt. Đám cháy lây lan rất nhanh, thiêu rụi 4 xe mô tô cùng 2 chiếc xe đạp và tạo ra lượng lớn khói độc ngột ngạt bao trùm không gian.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ và đưa thành công 29 người đang lưu trú bên trong khách sạn thoát ra ngoài an toàn. Dù vậy, thảm kịch vẫn cướp đi sinh mạng của hai vị khách đang nghỉ tại tầng trệt. Các nạn nhân tử vong được xác định là chị H.T.H. (sinh năm 2006, quê quán TP Huế) và anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (sinh năm 2002, ngụ tại khu phố 12, phường Phú Định, TP.HCM).

27-1790494260-xot-xa-hoan-canh-nam-thanh-nien-tu-vong-trong-vu-chay-khach-san-khong-co-nguoi-than-nhan-thi-the
Chân dung nạn nhân xấu số và hiện trường vụ việc.

Bước vào quá trình thụ lý và điều tra vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" (thông tin ngày 27/9), lực lượng công an đã kết nối được với gia đình của nạn nhân H.T.H. Tuy nhiên, đối với trường hợp của anh Nguyễn Trần Nhựt Huy, quá trình xác minh nhân thân lại hé lộ một câu chuyện vô cùng xót xa. Cơ quan chức năng xác định anh Huy đã bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ và phải sống cảnh không nơi nương tựa.

Đến năm 2020, chủ căn nhà số 14 Mạc Văn (khu phố 12, phường Phú Định) đã cho anh Huy nhập hộ khẩu nhờ để có điều kiện làm Căn cước công dân. Dẫu vậy, kể từ khi căn nhà này bị giải tỏa vào năm 2022, anh Huy không còn cư trú thực tế tại địa phương. Cuộc sống bôn ba của chàng trai 22 tuổi cuối cùng đã khép lại một cách bi thương sau ngọn lửa oan nghiệt.

Hiện tại, thi thể của anh Nguyễn Trần Nhựt Huy đang được bảo quản và lưu giữ tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa. Để phục vụ công tác điều tra cũng như mong mỏi nạn nhân sớm được an nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khẩn thiết phát đi thông báo tìm kiếm. Cơ quan công an đề nghị bất cứ ai là người nhà hoặc có thông tin về người thân của anh Huy nhanh chóng liên hệ để phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

PV (SHTT)