Trước giờ rời Việt Nam, anh Andrew (quốc tịch Đức) đã để lại một món quà đặc biệt tại khách sạn anh lưu trú ở Quảng Ninh: 10 triệu đồng cùng một bức thư tay, mong gửi đến người dân vùng lũ.

"Tôi Yêu Việt Nam"

Vào buổi trưa ngày rời Quảng Ninh, trước khi lên đường ra Hà Nội để đáp chuyến bay về nước, anh Andrew (Andy) - một kiến trúc sư quốc tịch Đức - đã hoàn tất thủ tục trả phòng tại khách sạn Halong Land, Tuần Châu.

Trong khoảnh khắc tạm biệt, một hành động bất ngờ từ vị khách châu Âu đã khiến chị Đào Thị Thanh Hải, chủ khách sạn, vô cùng xúc động. Anh Andrew đã trao cho chị một xấp tiền 10 triệu đồng, kèm theo một lá thư viết tay.

27-1764205371-xuc-dong-buc-tam-thu-va-10-trieu-dong-du-khach-duc-gui-lai-truoc-gio-bay-toi-yeu-viet-nam.jpg
Số tiền và bức thư mà anh Andrew gửi lại cho chủ khách sạn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Vị khách bày tỏ mong muốn nhờ chị Hải dùng số tiền này để mua hàng hóa gửi đến bà con các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

"Tôi bất ngờ và xúc động, không nghĩ anh cũng biết thông tin các tỉnh miền Trung của Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai," chị Thanh Hải chia sẻ trên Dân Trí.

Trong bức thư, anh Andrew cho biết anh đã xem được nhiều hình ảnh và video về lũ lụt trên mạng xã hội. Anh tin tưởng chủ khách sạn có thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện này, đồng thời gửi gắm tình cảm sâu sắc: "Tôi yêu Việt Nam - con người thân thiện và tốt bụng, đất nước tuyệt vời và đồ ăn rất ngon. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp được phần nào. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất."

830kg gạo và sự lan tỏa tình người

Ngay sau khi nhận tiền, chị Thanh Hải đề xuất mua gạo để cứu trợ, và anh Andrew đã gật đầu đồng ý.

Giữ đúng lời hứa, vợ chồng chị Hải lập tức liên hệ đại lý, dùng toàn bộ số tiền mua được 83 bao gạo (tổng cộng 830kg) để gửi đến bà con vùng lũ. Chủ khách sạn nhanh chóng chia sẻ câu chuyện ý nghĩa này lên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm và trân trọng từ cộng đồng.

"Tôi cảm thấy vui vì mình chung tay giúp vị khách hoàn thành tâm nguyện trước khi rời khỏi Việt Nam. Toàn bộ số gạo đã được bàn giao cho nhóm tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con vùng lũ," chị Thanh Hải nói.

27-1764205371-xuc-dong-buc-tam-thu-va-10-trieu-dong-du-khach-duc-gui-lai-truoc-gio-bay-toi-yeu-viet-nam.jpg
Chị Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) trao số gạo anh Andrew đóng góp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Thanh Hải cho biết chị không hề kể về tình hình lũ lụt với Andrew. Điều này càng làm cho hành động quyên góp của nam du khách trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng hơn. Được biết, anh Andrew đã lưu trú tổng cộng 3 ngày 2 đêm trong chuyến công tác lần này, sau lần ghé thăm một ngày vào năm ngoái.

Đại diện nhóm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ, chị Xuân Đào, xác nhận đã nhận được 830kg gạo từ du khách thông qua chủ khách sạn, và đây là lần đầu tiên nhóm nhận được khoản quyên góp từ người nước ngoài. Nhóm của chị Đào đã tiếp nhận tổng cộng 100 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Bản thân chị Đào, ngoài việc tham gia phân loại hàng hóa, còn là chủ đại lý gạo, quyết định bán hàng với giá gốc, không lấy lãi cho những ai mua để ủng hộ bà con gặp khó khăn.

Cảm động trước nghĩa cử của vị khách, gia đình chị Thanh Hải cũng đã gửi thêm tiền và 5 bao gạo ủng hộ qua tài khoản của cơ quan tiếp nhận.

PN (SHTT)