Giữa bầu không khí đặc quánh khói độc và sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa, hình ảnh một người chiến sĩ công an xả thân cứu nạn, dùng chính chiếc áo của mình để che chở cho một em bé đã trở thành biểu tượng đẹp về lòng quả cảm.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 12/4, khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà số 53E/1 trên đường Nguyễn Thị Thơi, quận 12, TP.HCM. Nhận được tin báo có người mắc kẹt, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt — cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân Thới Hiệp — cùng đồng đội đã lập tức có mặt tại hiện trường. Tại đây, hiện trường diễn biến vô cùng phức tạp: bức xạ nhiệt tăng cao, khói độc bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn chế tối đa, thậm chí các cấu kiện của ngôi nhà bắt đầu đổ sập từng mảng lớn dưới sức nóng của lửa dữ.

canh-sat-cuu-chau-be.png
Hình ảnh Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cứu cháu bé.

Bất chấp nguy hiểm rình rập, Đại úy Kiệt đã kiên trì tìm mọi cách tiếp cận từ nhiều hướng để tiến sâu vào tâm điểm của đám cháy. Khi phát hiện một cháu bé mới 18 tháng tuổi đang bị kẹt giữa vòng vây khói lửa, anh đã đưa ra một quyết định đầy bản năng và tình thương: cởi ngay chiếc áo đang mặc để bao bọc, che chắn cho cháu bé. Hành động này nhằm đảm bảo em không bị bỏng hay ngạt khói độc trong suốt hành trình băng qua "biển lửa" để ra ngoài an toàn.

Phối hợp nhịp nhàng với nỗ lực cứu người của Đại úy Kiệt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 cũng đã nhanh chóng triển khai đội hình, khống chế hoàn toàn đám cháy trong thời gian ngắn. Kết thúc chiến dịch, lực lượng chức năng đã cứu sống tổng cộng 5 nạn nhân trực tiếp từ khu vực nguy hiểm và hướng dẫn nhiều người khác thoát nạn thành công.

Câu chuyện về Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ.

PV (SHTT)