-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Chuyện lạ
06/09/2018 21:21Con lén cắp xác mẹ và sự thật cảm động
Câu chuyện trộm xác mẹ hy hữu xảy ra ở một nhà tang lễ ở Rochester, Monroe, New York, Mỹ.
Do kinh doanh thua lỗ, nhà tang lễ ở Rochester này đã quyết định tuyên bố phá sản rồi đóng cửa. Người phụ trách nhà tang lễ là cô Karren Calder cũng bị thu hồi giấy phép hành nghề, cấm mọi hoạt động liên quan đến dịch vụ tang lễ. Tuy nhiên, cũng vì sự việc này, một số tang lễ đã đặt lịch sẵn phải hủy bỏ và không biết khi nào mới có thể tiến hành.
Trong số thi thể những người đã khuất được bảo quản tại nhà tang lễ ở Rochester, có thi thể của mẹ anh Kent, một cư dân địa phương.
Vì không thể liên lạc được với người quản lý nhà tang lễ, lo lắng thi thể của mẹ sẽ có vấn đề và gây ảnh hưởng đến việc an nghỉ vĩnh viễn của bà, anh Kent đã quyết định nói dối vợ đi trộm xác mẹ.

Tìm được một đoạn tường thích hợp, anh Kent trèo qua tường vào trong nhà tang lễ, tìm được thi thể của mẹ mình trong phòng lạnh và lén lút đưa ra ngoài, thuê xe tải đưa đến nhà tang lễ khác để hỏa táng.
Tuy nhiên, việc làm của anh Kent chẳng mấy chốc bị phát hiện. Anh cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó.
Tại đồn cảnh sát, anh Kent cho biết, sở dĩ anh làm vậy là vì "không còn lựa chọn nào khác". Anh cũng chia sẻ rằng mình không nói cho vợ biết kế hoạch trộm xác mẹ là vì không muốn vợ phải đau lòng và lo lắng.
Được biết, sau khi làm rõ mọi chuyện, anh Kent đã được cảnh sát thả ra.
Câu chuyện của anh Kent được truyền thông địa phương đăng tải sau đó, đã thu hút được không ít sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều đồng ý cho rằng anh Kent thực sự là một người con có hiếu. Đồng thời, hành động trộm xác của anh Kent cũng xuất phát từ tình cảm chân thành, không gây nguy hiểm cho xã hội, vì vậy xứng đáng được pháp luật khoan hồng.
Theo Kiều Dụ (Kienthuc.net.vn)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (36 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)