-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Công nghệ
07/03/2017 22:38Qua đời vì lên cơn đau tim sau khi bắt được Pokemon cực quý hiếm
Một người đàn ông 67 tuổi người Singapore quá vui mừng sau khi bắt được một Pokemon “khủng” và cực quý hiếm trong game Pokemon Go đã đột ngột lên cơn đau tim và qua đời.
![]() |
Sự việc xảy ra khi Liang Weiming, 67 tuổi, trong lúc đang săn lùng Pokemon trên game di động Pokemon Go gần một ga tàu điện ngầm ở khu liên hợp thương mại Marina Bay Sands thì đột ngột lên cơn đau tim. Mặc dù lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng ông Liang đã qua đời không lâu sau đó.
Theo người vợ 66 tuổi của ông Liang thì cả nhà ông đang chuẩn bị đi ăn tối để mừng sinh nhật của một thành viên trong gia đình và sau bữa ăn, ông Liang đã tranh thủ “đi săn” Pokemon trong trò chơi Pokemon Go.
Từ những dữ liệu GPS trên chiếc smartphone của ông Liang cho thấy ông đã sử dụng chiếc smartphone này để săn lùng Pokemon và chỉ ít giây trước khi ông lên cơn đau tim ông đã tìm thấy và bắt được “Lapras” và “Granbull”, hai Pokemon cực quý hiếm mà không phải ai cũng có thể tìm thấy và bắt được. Có vẻ như việc quá kích động khi tìm thấy những Pokemon quý hiếm này đã khiến ông Liang đột ngột lên cơn đau tim và qua đời.
Theo vợ của ông Liang thì ông đã có tiền sử bệnh tim và là một “fan cuồng” của trò chơi Pokemon Go, đã bắt đầu săn lùng Pokemon kể từ khi trò chơi được phát hành vào tháng 7 năm ngoái.
Hiện ông Liang đang là người chơi Pokemon Go ở cấp độ 28 và đã bắt được hơn 200 loại Pokemon khác nhau. Nếu là một game thủ Pokemon Go hẳn có thể dễ dàng nhận ra được nỗ lực của ông Liang với trò chơi này, tuy nhiên ông đã phải bỏ mạng bởi chính niềm đam mê của mình.
![]() |
| Lapras là một trong những Pokemon hiếm mà ông Liang chưa có trong bộ sưu tập của mình |
Kể từ khi Pokemon Go, trò chơi thực tế ảo, được ra đời vào tháng 6/2016, không ít trường hợp tử vong do liên quan đến trò chơi này, chủ yếu là các trường hợp tai nạn giao thông do quá mải tìm kiếm Pokemon mà không chú ý đến đường đi hoặc nhiều trường hợp đi lạc vào khu vực cấm, khu vực ít người qua lại trong khi đang săn lùng Pokemon nên đã bị cướp hoặc bị bắn chết.
Theo T.Thủy (Dân Trí)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)

