Vừa tới Hàn Quốc, CEO Nvidia Jensen Huang lập tức hội ngộ siêu sao Faker, gác lại lịch trình với các sếp lớn công nghệ như LG hay Hyundai.
05-1780654734-vua-ai-jensen-huang-uu-tien-gap-faker-truoc-ca-cac-trum-cong-nghe-han-quoc
Chiều ngày 5/6, CEO Nvidia Jensen Huang chính thức đáp máy bay xuống sân bay Gimpo, bắt đầu chuyến công tác 5 ngày tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Chiều ngày 5/6, ngay khi đáp chuyến bay xuống sân bay Gimpo để bắt đầu chuyến công tác 5 ngày nhằm củng cố chuỗi cung ứng siêu chip AI Vera Rubin, tỷ phú Jensen Huang đã có một quyết định đầy bất ngờ. Thay vì hướng đến trụ sở của các tập đoàn đối tác, điểm dừng chân đầu tiên của ông lại là T1 Basecamp – tổ hợp quán net và trung tâm cộng đồng của đội tuyển T1. 

Việc đẩy cuộc gặp với Faker lên trước toàn bộ lịch trình, vốn chỉ được chốt lại vài giờ trước sự kiện, cho thấy sự ưu ái đặc biệt mà vị CEO nghìn tỷ USD dành cho "Hoàng đế Esports", vượt trên cả các lãnh đạo từ LG, Hyundai hay SK Hynix.

Tại hiện trường, hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng từ sớm để chứng kiến khoảnh khắc hiếm có. Vị tỷ phú tỏ ra vô cùng thân thiện khi giao lưu, chụp ảnh và thậm chí ký tặng lên cả búp bê mô hình Faker hay những tờ tiền giấy 1.000 won. 

Điểm nhấn rực rỡ nhất của sự kiện chính là cái bắt tay mang tính lịch sử giữa người đứng đầu đế chế phần cứng AI và huyền thoại sống của làng eSports, cùng nhau nâng cao chiếc siêu card đồ họa GeForce RTX 5090 mang chữ ký của cả hai. Ông Huang không giấu nổi sự xúc động khi ca ngợi Hàn Quốc chính là cái nôi khai sinh ra văn hóa thể thao điện tử và luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim ông.

05-1780654734-vua-ai-jensen-huang-uu-tien-gap-faker-truoc-ca-cac-trum-cong-nghe-han-quoc
Khoảnh khắc lịch sử khi "Vua phần cứng AI" Jensen Huang bắt tay "Hoàng đế Esports" Faker và cùng nhau giơ cao chiếc card đồ họa cao cấp GeForce RTX 5090 có chữ ký của cả hai người. Ảnh: Jang Kyung-sik/Chosun.

Không khí hội trường càng trở nên bùng nổ với màn giao lưu hài hước giữa vị CEO và toàn bộ dàn sao T1 bao gồm Faker, Doran, Oner, Peyz và Keria. Khi được hỏi về chiếc card đồ họa đang sử dụng, Faker thật thà đáp là RTX 4090 khiến ông Huang bật cười trêu chọc rằng đó đã "thành đồ cổ rồi". Ngay lập tức, siêu sao này phải đính chính lại là bản 5090 do phút chốc nhớ nhầm. 

Để lưu giữ kỷ niệm, Jensen Huang đã vui vẻ cùng các tuyển thủ T1 tạo dáng "Suỵt" – biểu tượng ăn mừng chiến thắng kinh điển của Faker. Chuyến thăm này không chỉ thể hiện sự tôn trọng sâu sắc của Nvidia với hệ sinh thái game Hàn Quốc mà còn là một nước cờ truyền thông đầy tinh tế.

Đáp lại tình cảm đó, Faker đã dành tặng vị tỷ phú chiếc áo đấu T1 đặc biệt mang tên mình, kèm theo chữ ký và lời nhắn gửi riêng tư. Truyền thông nhận định, số "1" in trên lưng áo không đơn thuần là số thứ tự, mà còn là sự công nhận vị thế độc tôn của cả hai biểu tượng trong lĩnh vực của họ.

05-1780654734-vua-ai-jensen-huang-uu-tien-gap-faker-truoc-ca-cac-trum-cong-nghe-han-quoc
Jensen Huang "khoe" chiếc áo đấu T1 đặc biệt với tên Faker và chữ ký kèm lời nhắn riêng của anh. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng số '1' trên áo không chỉ là số áo, mà còn là biểu tượng cho vị thế "số một" trong eSports, một sự công nhận đầy tôn trọng từ người đứng đầu tập đoàn chip hàng đầu dành cho "vị vua" eSports. Ảnh: Lee Gwang-ho/News1.

Tại sự kiện, ngài CEO cũng thể hiện sự hào phóng khi tổ chức bốc thăm trao tặng chiếc card RTX 5090 bản chưa phát hành có chữ ký đôi cho một fan may mắn, hóm hỉnh đùa rằng báu vật này có thể trị giá tới hơn 1 triệu USD. Thêm vào đó, hai khán giả khác cũng nhận được quyền sở hữu dòng PC AI hiệu năng cao "RTX Spark" ra mắt vào mùa thu tới. 

Theo ông Huang, kiến trúc chạy AI không cần Internet này sẽ tạo ra một cú hích lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho máy tính cá nhân tương tự như cách Windows 95 từng làm rung chuyển thế giới 40 năm trước.

Hành động của Jensen Huang đã lập tức gây "bão" trên các nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc và đảo Đài Loan (Trung Quốc). Người hâm mộ vô cùng thích thú khi nhận ra vị tỷ phú quyền lực thà lỡ hẹn với các chủ tịch tập đoàn khổng lồ chứ không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Faker thêm một lần nào nữa, nhất là sau khi ông từng ngậm ngùi lỡ duyên với biểu tượng eSports này vào năm ngoái do anh đang kẹt lịch du đấu tại Trung Quốc.

QT (SHTT)