-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Đời sống
26/06/2025 17:5524 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối: Chỉ vì 1 sai lầm mà khiến cơ thể phải 'trả giá đắt'
Đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Dương* - chàng trai mới 24 tuổi - nhưng đã phải bước vào chặng đường chạy thận định kỳ do suy thận giai đoạn cuối. Mỗi tuần, Dương phải chạy thận 2 lần để duy trì sự sống.
Dương kể, khi lên 3 tuổi, gia đình phát hiện cậu tiểu ra máu. Sau đó, Dương được chẩn đoán bị viêm cầu thận mạn tính.
“Bác sĩ và bố mẹ luôn dặn em phải tuân thủ chế độ điều trị nghiêm ngặt: uống thuốc đều đặn, ăn nhạt tuyệt đối, tránh xa đồ ăn vặt. Tuổi thơ của em khác các bạn. Em không được ăn bim bim, xúc xích hay uống nước ngọt, đi đâu cũng mang theo cơm riêng, rất nhạt nhẽo”, Dương chia sẻ.
Lúc còn nhỏ, Dương tuân thủ lời dặn của bố mẹ. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi dậy thì, sự tự giác dần nhường chỗ cho sự nổi loạn.

“Càng bị cấm, em lại càng muốn thử. Em bắt đầu ăn mặn, uống nước ngọt vô tội vạ”, Dương nói. Cơn đau đầu tiên xuất hiện sau một bữa ăn mặn, nhưng Dương vẫn cố chịu đựng, lờ đi những tín hiệu cảnh báo của cơ thể.
Sự nổi loạn ấy đã khiến cậu sớm phải trả giá. Kết quả xét nghiệm đầu năm 2025 cho thấy: cậu bị suy thận giai đoạn cuối.
“Bác sĩ nói em phải chạy thận nhân tạo vì thận đã mất hết chức năng. Em phải chạy thận mỗi tuần 2 lần. Em mới 24 tuổi, em còn quá trẻ nhưng đã phải trả giá cho hành động ‘nổi loạn’, sống theo ý mình. Giờ đây, khi các bạn cùng trang lứa đi làm, em lại ôm máy chạy thận. Không ngờ sai lầm của em lại khiến em phải trả giá đắt đến vậy”, Dương ngậm ngùi.
Sau những sai lầm không thể sửa chữa, điều Dương mong mỏi nhất lúc này là tiếp tục duy trì sức khỏe ổn định để làm việc, tích góp, và hy vọng một ngày nào đó tìm được quả thận phù hợp.
“Em không than trách số phận. Chỉ mong các bạn trẻ đừng để đến lúc nằm cạnh máy chạy thận rồi mới thấy giá trị của sức khỏe”, Dương nhắn nhủ.
Sự tiếc nuối của người mẹ
Đồng hành cùng Dương trong mỗi lần chạy thận là chị Mai - mẹ của Dương. Nhắc đến câu chuyện của con trai, chị không giấu nổi sự tiếc nuối.
Chị Mai kể, khi Dương mới 3 tuổi thì bị tiểu ra máu. Gia đình chủ quan nghĩ con chỉ bị viêm nhiễm nhẹ nên không đưa con đi khám mà chỉ hái lá cho con uống. Trong một lần Dương bị cảm lạnh, gia đình đưa Dương đi khám thì mới tình cờ phát hiện Dương bị viêm cầu thận mạn tính.
Chị Mai cho biết, gia đình đã nghiêm túc thực hiện chế độ ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ đối với Dương và luôn nhắc nhở con tuân thủ điều trị. Tuy nhiên, khi Dương lên cấp 2, do con đi học cả ngày nên chị không còn kiểm soát được chuyện ăn uống của con. Lúc ấy, Dương bắt đầu “thử cảm giác” được như bạn bè: ăn vặt, uống nước ngọt… Đó là nguyên nhân khiến bệnh tình của Dương âm thầm chuyển nặng.
Khi biết con bị suy thận giai đoạn cuối, chị Mai không hề khóc, cũng không than trách số phận. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Giờ chỉ mong còn cơ hội ghép thận cho con”, chị nói.
Báo động bệnh thận ở người trẻ
Theo BSCKII Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn, tình trạng suy thận ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng.
Bác sĩ Quốc cho rằng một số yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh thận – tiết niệu ở người trẻ bao gồm: chế độ ăn mất cân đối, đặc biệt là ăn quá nhiều đạm dễ gây bệnh gút, lắng đọng sỏi thận, từ đó dẫn đến suy thận; lười vận động dẫn tới thừa cân – béo phì, gây rối loạn chuyển hóa và tổn thương thận theo thời gian.
“Cách tốt nhất để phát hiện bệnh thận sớm là khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, đặc biệt ở người trẻ. Đừng vì nghĩ mình còn trẻ mà chủ quan bỏ qua những dấu hiệu bất thường”, bác sĩ Quốc khuyến cáo.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




