Câu chuyện về L.B.T. (25 tuổi, Hải Dương), một chàng trai trẻ phải đối mặt với căn bệnh suy thận độ 5 khi tuổi đời còn rất trẻ, là lời cảnh tỉnh đầy ám ảnh về cái giá của việc đánh đổi sức khỏe vì công việc. Sau 5 năm làm việc cật lực ở Đài Loan (Trung Quốc) với những thói quen sinh hoạt cực đoan, T. đã phải nhận một kết cục đau lòng.
Cái giá của những đêm dài tăng ca và bữa ăn vội vã
Rời quê hương sang Đài Loan xuất khẩu lao động từ 5 năm trước, L.B.T. đã trải qua quãng thời gian làm việc vô cùng khắc nghiệt. Công việc đa dạng từ xây dựng đến cơ khí, vốn đã nặng nhọc, lại thêm lịch làm việc thất thường khiến giấc ngủ của T. bị đảo lộn nghiêm trọng. "5 năm qua, tôi thường xuyên thức khuya. Nhiều khi làm đến 20-21h, tăng ca đến 1-2h nên quá giấc dẫn đến mất ngủ, hôm sau lại phải dậy sớm tiếp tục công việc," T. chia sẻ trên báo Dân Trí.

Bên cạnh đó, những bữa ăn vội vã giữa ca chủ yếu là đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ. T. thừa nhận đây là những lựa chọn tiện lợi nhất trong guồng quay công việc căng thẳng. Lịch làm việc dày đặc và sinh hoạt thất thường khiến T. xem nhẹ những dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, chóng mặt, chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của áp lực công việc.
Mặc dù ý thức được hậu quả khôn lường từ thói quen không điều độ, T. cho rằng đó là cái giá buộc phải đánh đổi để có thể trang trải sinh hoạt phí và gửi tiền về cho gia đình. "Công việc bên đó phải chấp nhận thức khuya, ăn uống không điều độ. Thời gian dành cho bản thân gần như không có," T. tâm sự, đồng thời tin rằng nhiều bạn trẻ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Cú sốc suy thận độ 5 và món quà sự sống từ người mẹ
Đầu năm nay, trong lúc đang làm việc, T. bất ngờ khó thở, tràn dịch phổi và ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Sau hai ngày hôn mê, khi tỉnh lại và nhận kết quả từ bác sĩ, T. vẫn nghĩ mình chỉ bị suy nhược cơ thể nặng. Thế nhưng, kết quả cuối cùng như một cú đánh giáng thẳng vào chàng trai 25 tuổi: suy thận độ 5.
Cú sốc quá lớn khiến T. không biết phải đối diện ra sao với bản thân và gia đình. Những cuộc gọi về nhà luôn úp mở, tránh nhắc đến bệnh tình vì sợ mẹ lo lắng. Khi hay tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ T. (ngoài 50 tuổi) gần như suy sụp, lo lắng căn bệnh này là dấu chấm hết cho con trai mình.
Hai tuần sau khi nhận kết quả, T. làm thủ tục xuất viện và về nước. "Cảm xúc trên chuyến bay khi đó rất khó tả. Vui vì lần đầu được về nước sau 5 năm, nhưng cũng buồn vì người ta về đoàn tụ gia đình, còn mình về để chữa bệnh," T. chia sẻ.
Sau nhiều lần được tư vấn và xét nghiệm, mẹ T. là người đầu tiên chủ động đề xuất hiến thận cho con trai. Với sự kiên định của mẹ, T. dần nguôi ngoai và chấp nhận phẫu thuật. Suy nghĩ "Nếu bây giờ mình có mệnh hệ gì, thì mẹ mới là người khổ nhất" đã thôi thúc chàng trai trẻ quyết tâm thực hiện ca ghép thận, "tái sinh" cuộc đời lần nữa. Cuối cùng, ca ghép thận đã thành công, mở ra hành trình sống mới cho T.

Báo động suy thận ở người trẻ và lời cảnh tỉnh từ chuyên gia
Sau tất cả, T. thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của sức khỏe và học cách cân bằng cuộc sống. "Trải qua bạo bệnh, tôi phải thay đổi cách sống," T. nói, đồng thời hy vọng câu chuyện của mình là lời cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ: "Dù biết cuộc sống còn áp lực công việc, nhưng hãy cố gắng trân trọng sức khỏe và giấc ngủ, chứ đến lúc phát hiện ra như tôi sẽ khổ cả mình, cả người thân bên cạnh."
Câu chuyện của T. chỉ là một trong nhiều trường hợp người trẻ phát hiện suy thận khi đã ở giai đoạn muộn. T. may mắn khi có mẹ hiến thận, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng có người thân tương thích để ghép. Ước tính mỗi năm Việt Nam có thêm 8.000 người bị suy thận, trong đó có nhiều bệnh nhân dưới 30 tuổi. Hiện có khoảng 800.000 bệnh nhân cần phải chạy thận lọc máu và hàng ngàn người bệnh chờ ghép thận.
TS.BS Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng khoa Nội thận Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) chia sẻ trên báo Dân Trí, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận ở người trẻ thường xuất phát từ chính những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như: ăn uống nhiều dầu mỡ, thức khuya thường xuyên, stress kéo dài, ít vận động...
Bác sĩ Tuyên nhấn mạnh điều nguy hiểm nhất của bệnh suy thận là quá trình tiến triển âm thầm, gần như không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng trong giai đoạn đầu. "Chỉ đến khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, người bệnh mới bắt đầu có những triệu chứng rõ rệt như phù chân, mệt mỏi, hoa mắt, khó thở. Nhưng lúc ấy thì chức năng thận đã tổn thương nặng, điều trị trở nên vô cùng phức tạp và tốn kém."

Vì vậy, bác sĩ Tuyên khuyến cáo, thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra chức năng thận sớm, rất quan trọng. Đáng tiếc là nhiều bạn trẻ vẫn còn chủ quan, nghĩ mình khỏe nên không đi khám định kỳ, chỉ khi phát hiện bệnh mới ân hận thì đã muộn.
Câu chuyện của L.B.T. là một lời nhắc nhở đanh thép về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là thận, bộ phận âm thầm nhưng đóng vai trò sống còn trong cơ thể. Đừng để đến khi mọi thứ đã quá muộn mới nhận ra giá trị của một lối sống lành mạnh.
PN (SHTT)