Vợ chồng du khách New Zealand - Thụy Điển chi hơn 520 triệu đồng trải nghiệm chuyến tàu xuyên Việt 8 ngày 7 đêm với dịch vụ được ví như “khách sạn hạng sang trên đường ray”.

Khi cánh cửa cabin khép lại, Chloé đứng lặng vài giây trước căn phòng phủ sắc gỗ Indochine, khó tin mình đang ở trên một chuyến tàu hỏa xuyên Việt.

Nữ du khách người New Zealand hiện sống tại Thụy Điển cùng chồng là anh Ludvig vừa trải qua hành trình kéo dài 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội tới TPHCM trên chuyến tàu được xem là xa xỉ bậc nhất Việt Nam hiện nay. Tổng chi phí cho hai người gần 20.000 USD, tương đương hơn 520 triệu đồng.

Vị khách New Zealand và chồng háo hức khi trải nghiệm chuyến tàu hạng sang tại Việt Nam (Ảnh cắt từ video).

Ngay từ ga Hà Nội, trải nghiệm đã khác biệt hoàn toàn với những chuyến tàu thông thường. Hành khách có phòng chờ riêng, lối di chuyển riêng và đội ngũ quản gia phục vụ xuyên suốt hành trình.

Điều khiến Chloé bất ngờ nhất nằm ở không gian bên trong cabin. Không còn hình ảnh giường tầng chật hẹp quen thuộc, mỗi phòng rộng khoảng 10-13 m2 được thiết kế như một khách sạn boutique thu nhỏ với nội thất gỗ, ánh đèn vàng ấm và hành lang trải thảm cách âm.

Trong cabin có đầy đủ tiện nghi như giường ngủ cao cấp, minibar, bàn làm việc, tủ quần áo và phòng tắm khép kín. Với tổng cộng chỉ 30 phòng cho tối đa 60 khách, con tàu tạo cảm giác riêng tư và yên tĩnh xuyên suốt hành trình.

“Trải nghiệm rất độc đáo và khác biệt”, Chloé nhận xét khi lần đầu bước vào phòng. Theo nữ du khách, cảm giác bên trong khiến cô quên mất mình đang di chuyển trên đường ray.

Khác với tàu Thống Nhất thường chạy nhanh để rút ngắn thời gian, chuyến tàu hạng sang này di chuyển chậm hơn, khoảng 40-50 km/h. Điều đó giúp hành khách có nhiều thời gian ngắm cảnh sắc dọc đất nước qua những khung cửa kính lớn.

Khách học cách làm lồng đèn khi tới Hội An (Ảnh cắt từ video).

Ngày thứ ba của chuyến đi, sau bữa sáng với món bún chả, Chloé và chồng ngồi lặng hàng giờ nhìn núi đá, cánh đồng và những làng quê miền Bắc lướt qua trước mắt.

“Bạn có thể tưởng tượng cảnh tượng yên bình hiện ra đẹp như thế nào khi chúng tôi đang dùng bữa sáng. Tất cả được gói gọn trong một chuyến đi”, cô chia sẻ.

Điểm đặc biệt của hành trình nằm ở việc mỗi chặng dừng không chỉ để nghỉ chân. Tại Ninh Bình, cặp đôi khám phá Tràng An và quần thể cố đô. Ở Quảng Bình, họ tiếp tục trải nghiệm Phong Nha - Kẻ Bàng trước khi dùng bữa tối ngoài trời ngay tại sân ga Thọ Lộc.

Hành trình tiếp tục đưa đoàn khách tới Huế, Hội An, Nha Trang rồi Phan Thiết. Trong đó, Hội An là điểm đến khiến Chloé ấn tượng nhất. Cô dành thời gian dạo phố cổ, học làm lồng đèn và cho biết chắc chắn sẽ quay lại nơi này thêm lần nữa.

Không chỉ gây chú ý bởi mức giá gần 10.000 USD mỗi khách, chuyến tàu còn được định vị như một sản phẩm nghỉ dưỡng di động cao cấp. Toàn bộ chi phí từ lưu trú, ăn uống, tham quan đến các trải nghiệm riêng đều được gói trọn trong vé.

Trên tàu có hai toa nhà hàng với quầy bar riêng và cửa kính lớn hướng ra khung cảnh thiên nhiên. Với nhiều hành khách quốc tế, cảm giác vừa dùng bữa tối vừa nhìn biển, núi và những làng chài chầm chậm trôi qua là trải nghiệm hiếm nơi nào có được.

Theo Chloé, điều cô thích nhất là cảm giác không cần phải tự lên kế hoạch cho chuyến đi. “Bạn không cần suy nghĩ nên đi đâu, đặt khách sạn nào hay ăn gì. Chỉ cần bước lên tàu và tận hưởng”, cô nói.

Sau 8 ngày đi dọc đất nước bằng đường ray, anh Ludvig cho rằng mức chi phí hơn nửa tỷ đồng cho hai người hoàn toàn xứng đáng. Với cặp đôi ngoại quốc, điều đáng nhớ nhất không chỉ là cabin sang trọng hay những bữa tối trên tàu, mà là cảm giác được chậm rãi nhìn Việt Nam trôi qua bên khung cửa kính suốt hành trình xuyên Việt.

HL (SHTT)