-
Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng
-
Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở mái kè biển Hải Thịnh 3
-
Chạy chục km chỉ nhận được hơn 20.000 đồng, nhiều tài xế Grab than khổ, muốn bỏ nghề
-
Hình ảnh đĩa mây đen khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời ở Hà Nội
-
5 loại nước tuyệt đối KHÔNG đựng trong bình giữ nhiệt: Làm sai ngang với uống thuốc độc!
-
Đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, tối đa 700m2
-
Lốc xoáy sau bão Bualoi "vò nát" ô tô 7 chỗ, hất văng xuống hồ nước
-
6 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Quảng Ngãi
-
Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa mất điện diện rộng vì bão số 10
-
Cảnh sát đang xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường ở TP HCM
Đời sống
04/03/2025 14:41Bà mẹ ở Hà Tĩnh sinh 11 người con, dâu ‘đạt điểm tuyệt đối’, rể hiếm có khó tìm
Lam lũ nuôi 11 người con khôn lớn
Cụ Vỏ Thị Xìn (85 tuổi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) có 11 người con (9 gái, 2 trai), 26 người cháu và 11 người chắt nội – ngoại.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1985, con gái út của cụ Xìn) nói, với mỗi thành viên trong gia đình chị, đại gia đình luôn là điểm tựa vững vàng, là động lực để hành trang trên đường đời của họ trọn vẹn hơn.
Chị em chị Nhàn đều đã lập gia đình, có người đã có cháu nội – cháu ngoại. Các thành viên sống ở các khắp các tỉnh miền Bắc – Trung – Nam, một số người sống ở quê gần nhà mẹ đẻ. Trong đó, người chị thứ hai và thứ ba của chị Nhàn đã qua đời nhiều năm trước.
Chị em chị Nhàn được bố mẹ cho học hành đàng hoàng, trong đó có người tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Hiện tại, mọi người đều làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.
“Mình nghe kể lại, ngày xưa bố mẹ sinh nhiều con vì muốn có con trai nối dõi. Nhiều người bàn ra tán vào nhưng ngày bố mẹ mình sinh được con trai, cả làng đến chúc mừng. Sau này, sinh được 2 cậu con trai rồi, bố mẹ vẫn sinh thêm con gái út nên mới có tổng cộng 11 chị em”, chị Nhàn nói.
Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, chị Nhàn càng ngưỡng mộ sự chịu khó, giỏi giang của bố mẹ. Bố chị từng nuôi đàn trâu 20 con, ngày ngày chặt củi, gánh nước kiếm tiền nuôi con ăn học.
Mẹ chị cùng với việc chăm sóc con cái, vun vén việc nhà cũng cùng chồng gánh vác kinh tế gia đình.
“Thời đó, bố mẹ mình ở trang trại nhiều hơn ở nhà. Nhà mình có 4 cái giường, các chị em gái ngủ nghỉ, sinh hoạt chung nên không bất tiện. Các chị lớn buổi sáng đi học, buổi chiều theo bố mẹ đi trồng khoai, sắn, chăn trâu cắt cỏ... các em nhỏ ở nhà trông nhau.
Mỗi bữa, cả nhà nấu 4 bát gạo, độn thêm rổ khoai sắn là no bụng. 11 chị em cứ thế nối đuôi nhau lớn khôn”, chị Nhàn kể.
Bố mẹ chị Nhàn rất nghiêm khắc, không cần đòn roi vẫn khiến các con răm rắp nghe lời. Nguyên tắc của bố chị là: Dù trai, dù gái cũng phải học hành, đói khổ cũng phải học.
Đến giờ, chị vẫn nhớ như in lời dạy của bố: “Cố kiếm lấy cái chữ các con ạ. Sau này đỡ khổ”.
Mẹ có 22 người con tuyệt vời
Bố chị Nhàn qua đời cách đây hơn 10 năm. Ở tuổi 85, mẹ chị sống giữa tình yêu thương và lòng biết ơn vô hạn con cháu dành cho mình.

Hiện, cụ Xìn sống trong căn nhà sát vách với gia đình người con trai thứ 10. Mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp, con cháu lại tụ họp đông đủ trong căn nhà nhỏ của cụ ăn uống vui vẻ và ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ.
“Nhà có công việc, các con ở xa mấy cũng về. Kinh tế thì không nói chứ tinh thần các chị em nhà mình thì trên cả tuyệt vời. Bố mình mất rồi, giờ chỉ còn mẹ, mấy chị em luôn yêu thương và chăm sóc cho mẹ chu toàn”, chị Nhàn nói.
Mỗi lần đại gia đình sum họp, góc sân nhỏ của mẹ chị lại chật kín người. Các thành viên mỗi người một việc, cùng nấu nướng, ăn uống, riêng nồi cơm phải dùng nồi ngoại cỡ.
“Nhà mình thường nấu 3 mâm cỗ mà mâm 10 người chứ không phải mâm 6 người như thông thường. Vậy mà lúc ăn uống vẫn phải người ngồi người đứng, vòng trong ăn xong thì bật ra cho vòng ngoài vào, vui cực kỳ”, chị Nhàn chia sẻ.
Điều khiến chị Nhàn tự hào nhất ở gia đình mình là sự đoàn kết, các thành viên yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Hai nàng dâu đạt “điểm tuyệt đối”, các chàng rể thì thuộc tuýp “hiếm có khó tìm”.


Chị dâu trưởng của chị giỏi việc nước đảm việc nhà. Chị dâu thứ thì chăm sóc mẹ chồng vô cùng chu đáo.
Chị Nhàn nói, ngày mới về làm dâu, hai nàng dâu được mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng hơn cả con gái nên giờ cũng sống tình cảm, hết mực chăm lo cho mẹ chồng.
Các chàng rể thì mỗi lần tập trung tại nhà vợ đều vui vẻ, đoàn kết, luôn đặt chữ hiếu và trách nhiệm lên hàng đầu
“Các chàng rể còn giành suất về ngoại với vợ, ai bận lo việc không về được thì dỗi vợ nửa tháng”, chị Nhàn cười nói.
Với chị Nhàn, hai chữ “tuyệt vời” không đủ để diễn tả cảm xúc khi được sống trong một gia đình gắn kết bền chặt như vậy.
“Mẹ mình sinh 11 người con nhưng như có 22 người con ruột. Còn với mình, sự yêu thương, che chở của các anh chị em đã trở thành điểm tựa quý giá trong cuộc sống này”, chị Nhàn tâm sự.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- “Nghe tiếng như máy bay lao thẳng xuống nhà” - người dân Ninh Bình bàng hoàng kể lại khoảnh khắc trong cơn giông lốc (29/09/25 23:09)
- Toà tuyên án tử hình mẹ kế bạo hành bé gái đến chết, người bố bèn khóc thảm xin giảm án: Dư luận cực phẫn nộ! (29/09/25 22:50)
- Thuế TPHCM "gọi tên" loạt DN, cá nhân nợ thuế 2.400 tỷ: công ty của ca sĩ Jack (J97) cũng góp mặt, 1 phụ nữ nợ gần 160 tỷ (29/09/25 22:43)
- Từng bị lừa mua Rolls-Royce, nữ đại gia Cần Thơ vừa mua tiếp siêu xe Lamborghini (29/09/25 22:29)
- Bão số 10 khiến 19 người chết, nhiều người mất tích và mất liên lạc (29/09/25 22:18)
- Nam sinh lớp 8 ở TPHCM rơi từ tầng 2 trường học xuống đất (29/09/25 22:14)
- Bão số 10 "nhấn chìm" nhiều xã miền núi Hà Tĩnh (29/09/25 22:03)
- Cảnh tượng nhà xưởng rộng 4.500m² ở Ninh Bình bị bão số 10 "vò nát" (29/09/25 21:47)
- Iran treo cổ gián điệp quan trọng nhất của Israel (29/09/25 21:19)
- Mời làm việc vụ người phụ nữ rải “bột lạ” ở TP HCM (29/09/25 21:12)




