-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Đời sống
15/02/2019 21:07Bán nhà hẻm để ra ngoại thành, tôi thấy đời tươi hẳn
Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Đức Thanh ở quận 12, TP HCM về trải nghiệm khi thay đổi nơi sống:
Vợ chồng tôi đều 33 tuổi, có một con nhỏ. Chúng tôi là người ở miền bắc vào Sài Gòn học tập và làm việc được 14 năm. Năm 2013, tích lũy được khoản tiền, vợ chồng tôi mua một căn nhà nhỏ ở Gò Vấp. Nhà có diện tích 30 m2, ở con hẻm rộng 2,5 m, giá 1,2 tỷ. Đây là nơi sầm uất và tiện lợi, cách cơ quan tôi không xa.
Nhưng do nhà chật, hẻm nhỏ nên gia đình tôi gặp rất nhiều bất tiện. Hẻm cụt và bé nhưng hàng xóm mỗi nhà trưng mấy cây cảnh, lại để cả xe máy trước cửa nên càng chật chội. Mỗi lần đi vào nhà mình, chúng tôi phải lách xe rất chật vật. Cũng vì điều này mà vợ tôi từng xích mích với hàng xóm.
Không những thế, chỗ ở của chúng tôi bé, lọt thỏm trong hẻm tối nên lúc nào cũng ẩm thấp, bí bách. Con nhỏ không có chỗ chơi, hay quấy khóc, ươn người.
Đầu năm 2017, tôi bàn với vợ bán nhà mua miếng đất ở quận ngoại thành. Hai vợ chồng vừa rong ruổi tìm đất, vừa rao bán nhà đang ở. Trong vài tháng, tôi đã bán được căn nhà ở Gò Vấp với giá 2,3 tỷ và mua được một miếng đất ở phường Thạnh Xuân, quận 12. Mảnh đất 80 m2 này giá 1,6 tỷ nằm trong một hẻm rộng, xe hơi có thể vào được. Ở đây, vợ chồng tôi dồn tiền xây ngôi nhà một trệt, một lầu hết 800 triệu.
Tới giờ, sống tại ngôi nhà mới được gần một năm, tôi thấy hạnh phúc vì mỗi sáng thức dậy không khí trong lành, yên tĩnh, mở cửa sổ ra là có thể ngắm cây cỏ xanh mát. Ngay phía trước nhà là một khu đất rộng, dừa mọc nhiều. Sáng nào tôi cũng có cảm giác như đang đi du lịch nghỉ dưỡng. So với hồi ở nhà cũ, quãng đường đi làm xa hơn 6 km, nhưng do dậy sớm nên tôi vẫn thoải mái thời gian. Vợ con tôi cũng vui vẻ vì không phải ở trong căn nhà chật và ẩm thấp.
Vì hẻm rộng nên tụi nhỏ có không gian vui chơi, hàng xóm cũng thân thiện. Cứ mỗi dịp lễ Tết, chúng tôi lại cùng các gia đình xung quanh mở tiệc liên hoan ngay trong hẻm, mọi người đều vui và gắn kết. Một điểm lợi nữa là, giờ đây, anh em, bạn bè đến chơi cũng có chỗ để xe thoải mái, không phải đi gửi thật xa hoặc loay hoay xếp đặt trong con hẻm nhỏ xíu như ở nhà cũ.
Tôi thấy rất hài lòng vì lựa chọn của mình và chỉ mong cho khu tôi ở không bị "đô thị hóa" như ở các quận trung tâm.
Theo Đức Thanh (VnExpress.net)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (20:35)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (20:30)
- Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm (20:13)
- Thăm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản (53 phút trước)
- NÓNG: "Món quà Thái quốc dân" - hít mũi thảo dược Hong Thai bị phát hiện nhiễm vi khuẩn nguy hiểm (1 giờ trước)
- Bí ẩn "Mr Calla", "Mr Tom" - những người "lao động tự do" đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman (1 giờ trước)
- TPHCM công bố 462 trang doanh nghiệp nợ thuế: Địa ốc nợ "khủng" cả nghìn tỷ (1 giờ trước)
- VFF yêu cầu AFF làm rõ vụ sai Quốc kỳ Việt Nam thành Trung Quốc, Madam Pang xin lỗi Chủ tịch VFF (1 giờ trước)
- Hầm chui 75 tỷ ở TPHCM vẫn ngập sau mưa lớn dù lắp camera giám sát (1 giờ trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa, nhiệt độ giảm (2 giờ trước)