-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Đời sống
23/07/2020 09:36Bi kịch nhà giàu: 2 mẹ con ở villa, đi thang máy đi tắm rồi bị kẹt 4 ngày, sống nhờ 'khổ nhục kế'
Những ngày vừa qua, câu chuyện 2 mẹ con người phụ nữ ở Trung Quốc ở biệt thự riêng, dùng thang máy đi xuống tầng 2 đi tắm rồi gặp sự cố, bị kẹt bên trong tới 4 ngày, buộc họ phải dùng tới "khổ nhục kế" để duy trì sự sống đã khiến cho các dân mạng vô cùng quan tâm và bàn tán sôi nổi.
Hóa ra, "bi kịch nhà giàu" là như thế đấy.
Cụ thể, tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có 2 mẹ con nhà kia sống cùng nhau trong một ngôi biệt thự riêng. Người mẹ năm nay 82 tuổi, còn con gái 64 tuổi. Ngôi biệt thự lớn nhưng chỉ có hai mẹ con sống với nhau mà thôi.
Một hôm, hai mẹ con cùng nhau đi vào thang máy, bấm xuống tầng 2. Vì là đi tắm nên họ đều không mang theo điện thoại di động bên người. Xui xẻo là hôm đó, khi họ đang ở bên trong thang máy thì đột nhiên họ thấy điện tắt ngóm.
Không hề có phương tiện nào để liên lạc ra bên ngoài, cầu cứu sự trợ giúp của người khác, vậy 2 người phụ nữ đã lớn tuổi làm thế nào để duy trì sự sống trong 1 chiếc thang máy kín mít mà không hề có không khí, thức ăn hay nước uống?
Đây chính là lúc phần thú vị nhất của câu chuyện đã xảy ra.
Bác sĩ Yin Aiping, người đã điều trị cho 2 mẹ con sau khi họ thoát ra được thang máy kể lại sự việc: "Hai bệnh nhân này sống cùng nhau trong một biệt thự riêng, và họ có một chiếc thang máy trong nhà, song không thường xuyên sử dụng lắm.
Vào ngày xảy ra vụ việc, người mẹ và con gái đã dùng chiếc thang máy này để đi xuống tầng 2 thì đột nhiên mọi thứ tối thui. Không có một chút ánh sáng nào.
Vì họ đang trên đường đi tắm nên họ không mang theo điện thoại di động. Họ không có gì có thể dùng để liên lạc với bất kỳ ai, vì ngoài họ thì ngôi nhà không còn ai khác.
Chính vì thế, người mẹ đã đứng lên con gái, dùng bàn tay nắm lại để đập vỡ tấm lợp lắp đèn bên trên đầu họ. Sau đó, bà ấy đã kéo dây điện ra, và nhờ đó mà họ có thể tạo ra 1 khe hở nhỏ ở giữa 2 cửa thang máy. Cứ như vậy, họ thay phiên nhau ngồi gần cửa thang máy để hít thở không khí trong lành".
Đây quả là 1 biện pháp thông minh và hữu hiệu, vì không khí luôn là điều kiện cần thiết nhất để duy trì sự sống.

Cũng theo lời bác sĩ Yin, sau đó, họ bắt đầu chiến đấu với cơn đói và khát. Họ biết rằng, để có thể sống sót, họ cần nước và thức ăn, và cả 2 mẹ con đã thống nhất với nhau rằng họ sẽ phải dùng đến một biện pháp cực đoan, có thể gọi là khổ nhục kế cũng được, để có thể giữ được sinh mạng.
Cứ mỗi khi người mẹ đi tiểu, con gái sẽ dùng tay để hứng và uống. Còn khi con gái đi tiểu, người mẹ cũng sẽ làm điều tương tự. Việc này tiếp diễn trong 4 ngày, 3 đêm, và cuối cùng, với ý chí và sức mạnh phi thường của mình, sang ngày thứ 4, họ đã có thể dùng tay cậy được cửa thang máy và thoát ra ngoài.

Người con gái đã chạy ra ngoài cầu cứu sự giúp đỡ của những người khác. Sau đó, cả 2 mẹ con đã được đưa tới bệnh viện Xi'an Gaoxing để điều trị.
Theo lời bác sĩ Yin, người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhân có tuổi này thì 2 mẹ con họ bị kiệt sức và mất nước nghiêm trọng khi được đưa tới bệnh viện.
Tuy nhiên, cả 2 đã hồi phục sau khi được điều trị và vừa mới được xuất viện.
Phát biểu trước báo chí, bác sĩ Yin cho biết: "Chúng ta biết thành phần của nước tiểu hầu như là nước. Mặc dù nó có chứa vài chất độc nhưng vẫn có thể tạm thời giúp con người duy trì sự sống. Chất lỏng này rất quan trọng. Nếu không có nước tiểu, 2 người họ không thể sống sót được lâu đến thế".

Khi được đăng tải lên mạng, câu chuyện của 2 mẹ con người phụ nữ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm phục về ý chí và khả năng xử lý tình huống linh hoạt của 2 mẹ con.
Dù đều đã cao tuổi, song họ lại có trí tuệ vô cùng minh mẫn và chính điều đó đã giúp họ sống sót trong điều kiện khó khăn có lẽ sẽ làm khó cả những người trẻ tuổi.
Câu chuyện cũng là một lời nhắc nhở an toàn với những hộ gia đình có lắp đặt thang máy trong nhà cần phải bảo dưỡng thang định kỳ cũng như có các phương án cứu hộ khẩn cấp trong tình huống gặp sự cố.
Theo Thanh Hương (Báo Dân Sinh)








- Xe buýt chuyển làn trên vạch liền, tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM (14:35)
- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)