-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Đời sống
13/06/2025 16:01Bí mật phong thủy trong biệt phủ của 'đại quan tham' khét tiếng
Hòa Thân (1750-1799) từng là sủng thần của vua Càn Long, người đứng “dưới 1 người, trên vạn người”, còn được người đời sau biết tới với danh xưng "đại quan tham giàu có nhất Trung Quốc thời phong kiến".
Theo tạp chí Nghiên cứu Thanh sử và Thanh sử cảo, Hòa Thân sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm 800 triệu lượng bạc (tương đương hàng tỷ USD ngày nay); hàng trăm triệu tiền đồng và ngân phiếu; vô số ngọc ngà châu báu, thư họa cổ giá trị; hơn 10 phủ đệ ở Bắc Kinh, vô số đất đai ở các tỉnh;...
Mã Quân Vũ, chuyên gia sử học thời nhà Thanh, ước tính khối tài sản của vị đại quan này có thể gấp 10 – 15 lần ngân khố của cả Thanh triều lúc bấy giờ.
Đáng chú ý là, vào năm Càn Long thứ 41 (tức năm 1776), Hòa Thân bắt đầu quá trình xây dựng dinh thự xa hoa của mình bên bờ Thập Sát Hải hay tiền thân của Cung vương phủ ngày nay.
Theo GS Trương Nhất Chi thuộc Viện Nghiên cứu lịch sử Trung Quốc hiện đại và cận đại, phủ Hòa Thân có vị trí cực tốt, nằm trên “long mạch nước”, nối liền Bắc Hải và Hậu Hải nên được xem là “chốn bụng rồng” hay nơi tụ khí, thu hút vận tài và hoa lợi.
"Phủ được bao quanh bởi một con sông hình lưỡi liềm tạo thế 'rồng cuộn', chưa kể tới sau lưng là một ngọn núi tựa như chốn 'hổ phục', nên có thể coi đây là địa thế phong thủy tuyệt hảo", GS nhấn mạnh.
Người xưa coi nước là biểu trưng cho tiền tài, của cải, nên trong phủ Hòa Thân, nơi nào cũng có nước.
Nước trong phủ được dẫn ngầm từ hồ Ngọc Tuyền vào theo đường vòng tạo hình rồng và đặc biệt là chỉ chảy vào mà không chảy ra, củng cố mong muốn "tích thủy tụ tài" ngàn đời của chủ nhân.
Xét về thiết kế, dinh thự của Hòa Thân được chia làm 2 khu chính là phủ đệ và hoa viên với tổng diện tích gần 60.000m2.
Phần phủ đệ phía trước có 3 con đường và 5 lối vào.
Theo các chuyên gia phong thủy, "3 con đường" ở đây đại diện cho tư tưởng "Tam nguyên" cổ xưa, được hiểu là "1 sinh 2, 2 sinh 3 và 3 sinh ra vạn vật". Trong khi đó, "5 lối vào" tượng trưng cho ngũ hành, gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Thiết kế "hẹp tiền, nở hậu" của phủ Hòa Thân cũng nhằm mục đích “vận tụ – phúc đến – tài nhẹ nhàng tiến vào”, theo Visit Beijing, trang web thuộc Trung tâm Thông tin, Cục Văn hóa & Du lịch thành phố Bắc Kinh.

Sau khi vào phủ, cổng đầu tiên trên trục chính mà du khách bắt gặp được gọi là "Cổng Đầu Cung", nơi đặt một cặp sư tử đá lớn 2 bên.
Bên trái cổng là một con sư tử đực với viên ngọc dưới chân trước bên phải, tượng trưng cho sự thống nhất của trăm họ và sức mạnh vươn tới mọi biên giới.
Trong khi đó, bên phải cổng là một con sư tử cái, với một con sư tử nhỏ dưới chân trước bên trái, tượng trưng cho mong muốn con cháu đầy đàn.
Trong phủ có một dãy nhà chứa kho báu có tên Hậu Trảo Lâu. Đây cũng là dãy nhà tráng lệ nhất trong dinh thự của Hòa Thân. Toàn bộ tòa nhà dài hơn 160m, tương truyền có 99 phòng rưỡi.
Trong Kinh Dịch, 99 mang ý nghĩa vật cực tất phản (một vật đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ tác dụng phản ngược), sau 99 sẽ là hồi kết như "trăng tròn thì tàn, nước đầy thì tràn", cho nên 99,5 ngụ ý chưa đạt tới giới hạn.
Phủ của Hòa Thân còn có vô số bảo vật khác mang ý nghĩa trấn trạch. Tiêu biểu nhất là 9.999 hình con dơi mang ý nghĩa tốt lành, phú quý được trang trí dọc theo hành lang và cả tay cầm trên các cánh cửa của biệt phủ.
Trong tiếng Trung Quốc, con dơi đọc là “bian fu”, âm sau giống chữ “Phúc”. 9.999 con dơi này kết hợp cùng với tấm bia đá có chữ “Phúc” do đích thân Khang Hy ngự bút, tạo thành “Vạn Phúc”.
Thời xưa, chỉ có hoàng đế mới được sử dụng chữ “Vạn” nên Hòa Thân được cho là đã nghĩ ra cách sắp đặt này để không ai phát hiện ra ngụ ý của mình.
Dù phủ đệ ở trên thế đất tuyệt mĩ, kiến trúc được tính toán kỹ càng, song theo nhiều chuyên gia phong thủy, đất tốt không thể cứu được con người lầm lạc, tham vọng quá đà.
Vậy nên, cuối cùng Hòa Thân cũng bị vua ban lệnh xử tử và bị tịch thu mọi tài sản vào năm Gia Khánh thứ 4 (1799).
Sau đó phủ thuộc về nhiều quý tộc khác như Khánh Hy thân vương Vĩnh Lân (em vua Gia Khánh) và Cung Trung thân vương Dịch Hân (em vua Hàm Phong) nên hiện nay mới có tên là Cung vương phủ.

Khu hoa viên phía sau trở thành điểm du lịch hút khách từ năm 1988. Khu vực phủ và dinh thự bắt đầu mở cửa cho công chúng từ tháng 8/2008. Tới năm 2012, Cung vương phủ được Trung Quốc đưa vào danh sách thắng cảnh cấp quốc gia.
Theo Đỗ An (VietNamNet)
- Bốn con giáp “khổ trước sướng sau”: Càng về già càng hưởng phúc lộc (14 phút trước)
- Giữa bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran sang Nga gặp Tổng thống Putin (19 phút trước)
- Nhà báo Tạ Bích Loan: Hơn 30 năm tại VTV và hành trình mới sau khi nghỉ hưu (33 phút trước)
- Nguy cơ "hỏng não" khi lạm dụng AI (47 phút trước)
- Mẹ đơn thân Hà Nội “cầu cứu”: Con gái lớp 9 đổi khác, nghi bị bạn thao túng qua tin nhắn (55 phút trước)
- Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng (1 giờ trước)
- Nghi đánh bom xe buýt ở Colombia, 14 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Ôtô điện chai pin như thế nào sau vài năm sử dụng? (1 giờ trước)
- Clip lực lượng biên phòng bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu "như phim hành động" (1 giờ trước)
- Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? (1 giờ trước)