-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
15/03/2023 22:37Bị tịch thu điện thoại vì sử dụng trong giờ, nam sinh chạy một mạch đến nhà tìm mẹ chồng cô giáo vừa khóc vừa mách tội
Mới đây, mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền một câu chuyện dở khóc dở cười kể về việc nam sinh chạy đến nhà mách mẹ chồng của cô giáo về việc cậu bị thu điện thoại.

Theo lời của giáo viên, thấy học trò dùng điện thoại trong giờ, sợ ảnh hưởng việc học và để phạt làm gương cho những người khác, cô liền thu luôn chiếc điện thoại.
Thế nhưng, thay vì lo lắng cô giáo sẽ gọi phụ huynh, thanh niên chủ động đến hẳn nhà phụ huynh cô giáo để khóc lóc và kể khổ với phụ huynh của cô giáo.

Nhìn vào video có thể thấy, cậu học trò kể chuyện cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí đôi lúc còn giả vờ như rất khổ sở hay lấy tay lau mặt. Vừa ăn hoa quả ngon lành, không quen khen táo ngon. Tiếp đó, cậu vừa trò chuyện hăng say với mẹ chồng của cô giáo, liên tục kể khổ về việc bản thân bị thu mất điện thoại.
Nhìn lời nói, hành động cùng biểu cảm của cậu, mọi người xung quanh không nhịn được cười. Thậm chí mẹ chồng cô giáo còn có phần thương cảm cho sự cố lần này của cậu học sinh.



Câu chuyện dở khóc dở cười này ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mang. Nhiều bình luận cũng kể lại sự việc, ký ức bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bị thầy cô phạt.
- Khóa tôi học cũng có một đứa bị hiệu trưởng đình chỉ cho về nhà để tự kiểm điểm, thế là nó liền đến nhà thầy xin xỏ bà nội của thầy. Sau rồi thầy hiệu trưởng cũng phải mắt nhắm, mắt mở cho qua.
- Năm lớp 6 tôi bị thầy thu cái máy chơi game cầm tay, thầy gọi cho mẹ tôi lên trường để nhận lại nhưng mẹ tôi bảo: À không cần đâu thầy ơi, thầy giữ luôn giùm tui chứ trả là nó lấy chơi nữa. Tình cảm mẹ con rạn nứt từ đó.
- Trước chị tôi thu điện thoại học sinh, xong mấy ông đó mua đồ chơi đến nhà dỗ con cô, mệt quá thôi trả.
- Tức á trời. Tôi dạy thêm ở nhà. Tôi phạt học trò. Nó ăn vạ khóc lóc. Phải ở trường là tôi kệ nó rồi. Mẹ tôi từ trên lầu bước xuống bảo: Thôi đừng phạt nó nữa con. Em nó biết lỗi rồi. Q. xin lỗi cô đi con. Tới khi học sinh về, mẹ tôi còn bảo tôi ác cơ.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




