Đời sống

Bố mẹ vợ cho 500 triệu mua nhà nhưng đòi đứng tên, chồng nghe thế bèn 'quay xe' gấp: 'Vợ buồn cũng kệ!'

Câu chuyện mua nhà, cho tiền đáng lẽ ra phải vui vẻ nhưng cuối cùng lại hóa thành mâu thuẫn chỉ vì đôi bên có những tính toán khác nhau.

Một cặp vợ chồng trẻ phấn đấu mua nhà, tậu xe ở thành phố lớn quả thực không hề dễ dàng. Thường thì sau khi tích cóp được một số tiền, họ sẽ quyết định mua nhà trả góp, hoặc nếu bố mẹ đôi bên có điều kiện thì sẵn sàng góp phần ít nhiều gọi là hỗ trợ và động viên con. Ấy thế nhưng chuyện tiền bạc xưa nay vốn dễ làm mất tình cảm, chẳng thế mà tình huống của anh chồng dưới đây đã khiến dân tình được một phen tranh cãi nảy lửa.

"Khác máu tanh lòng. Vợ, chồng mình tiết kiệm được 950 triệu. Phần lớn là mình đi làm. Còn vợ cũng có nhưng không đáng bao nhiêu vì lương thấp. Giờ nhà vợ cho thêm 500 triệu nữa bảo đi mua chung cư nhỏ để ở. Nhưng ý là cho tiền thì tạm thời tên chung cư cứ để tên bố mẹ vợ đã rồi tính sau.

Bố mẹ vợ cho 500 triệu mua nhà nhưng đòi đứng tên, chồng nghe thế bèn 'quay xe' gấp: 'Vợ buồn cũng kệ!'
Bố mẹ vợ cho 500 triệu để mua nhà nhưng đòi đứng tên, chàng trai liền có thái độ "quay xe" cảnh giác (Ảnh chụp màn hình)

Mình không đồng ý và vẫn cứ đi thuê nhà. Nhà vợ bảo mình không tin tưởng vợ và bố mẹ vợ. Có gì sau tài sản thì cũng để cho con. Giờ đang chiến tranh với nhà vợ. Mình đến nhà bố mẹ vợ cũng bơ, mình hỏi, chào chẳng nói, chẳng rằng. Nhưng mình cũng chả quan tâm.

Từ hôm đó, mình bảo vợ chuyển sổ tiết kiệm đứng tên 2 vợ chồng và tiền lương với đi làm ngoài bao nhiêu mình giữ lại. Chỉ đưa vợ khoản chi tiêu trong tháng, mua bán khoản to gì thì bàn bạc 2 vợ chồng cùng mua. Trước đây làm bao nhiêu, đưa vợ giữ hết, mình chẳng quan tâm có bao nhiêu tiền, nhiều lúc trong túi có 200, 300 nghìn cũng phải xin thêm... Giờ mình thấy vậy, mình đổi hướng. Vợ mình buồn, nhưng mình kệ, tính sao thì tính. Mình làm thế có được không?".

Câu chuyện oái oăm của anh chồng ngay lập tức đã thu hút rất nhiều chú ý và bình luận trái chiều của cư dân mạng. Người thì phán anh chồng làm thế là quá đúng, tuy vậy cũng không ít ý kiến cho rằng cả anh và gia đình nhà vợ đều là "kẻ tám lạng, người nửa cân" mà thôi.

- Nước đi khôn đấy ông bạn! Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Không thì có lúc đi ăn xin đấy!

- Quá ổn luôn ấy chứ, nếu không sau này có gì không ổn thì lại vừa mất tiền vừa bị đuổi rồi lại còn mang tiếng.

- Tiền ai nấy giữ, công ai nấy hưởng, nhà ai người đó đứng tên. Còn cảm thấy nhận tiền của bố mẹ mà không vui thì cứ nói thẳng luôn là để bọn con tự lực cánh sinh, tự mua nhà, không lấy tiền của ông bà nữa là xong.

- Nghe sao giống chuyện nhà mình mua cái ô tô ghê. Ông bà giục mua, cũng chủ động cho tiền chứ không phải mình xin. Cuối cùng ông bà cho 300 triệu, vợ chồng mình tự bỏ 450 triệu rồi xe đứng tên mẹ chồng. Đời nó cũng hài lắm!

- Nghe đi nghe lại thì mình thấy đôi bên cũng chắc lép cả như nhau thôi. Bố mẹ vợ anh nghĩ nhà vợ cho nhiều hơn nên đứng tên bố mẹ vợ sau này có sao con gái không bị thiệt, còn anh chồng thì nghĩ 950 triệu chủ yếu là do mình làm ra nhưng không nghĩ là thực chất vợ không lo con cái nhiều hơn thì thời gian đâu cho anh kiếm được nhiều tiền hơn? Chưa gì đã thấy cái nhà này tương lai đi không xa được rồi.

- Nghe bà vợ cũng im ỉm là tính đồng tình nhà mình làm thế hay gì? Vợ chồng còn không ngồi lại đồng lòng được với nhau nói gì người khác!

Dung (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/bo-me-vo-cho-500-trieu-mua-nha-nhung-doi-dung-ten-chong-nghe-the-ben-quay-xe-gap-vo-buon-cung-ke-d170104.html