Đời sống
28/05/2019 13:30Cãi nhau rồi lên mạng than muốn ly hôn, mẹ hai con bị chị em dè bỉu khi nhìn thấy mâm cơm anh chồng nấu
Từ trước đến nay, chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo, mĩ mãn, yêu nhau thì cái gì cũng tốt, đến lúc lấy nhau về mới sinh ra nhiều cọ xát, cãi vã. Trên đời, ai cũng phải có một vài khuyết điểm, những lúc này, bỏ nhau quá dễ, biết nhường nhịn, bao dung cho nhau mới khó.
Đơn cử như trường hợp của mẹ trẻ có tài khoản facebook Hoàn Nguyễn sau đây kể: "Nhiều lúc cãi nhau bực mình lắm, chỉ muốn bỏ quách đi cho nhẹ nợ. Nhưng lúc nhìn lại vẫn thấy mình may mắn. Tạm an ủi không có ai hoàn hảo cả."
Theo những gì chị Hoàn cho biết, cuộc sống của 2 vợ chồng có rất nhiều lúc tranh luận, cãi vã. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy, họ lại thêm thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn. May mắn nữa là cả 2 người đều không có thói chấp nhặt, để bụng lâu. Chồng chị còn là người yêu thương vợ con khi sẵn sàng chia sẻ việc nhà với chị: "Khoe khéo mâm cơm cữ chồng em nấu đây ạ! Sáng trước khi đi làm là nấu sẵn cho vợ rồi."
Kể cả khi bận rộn công việc tại cơ quan, còn phải vừa cáng đáng thêm chăm vợ đẻ, anh vẫn chịu khó đổi món, khiến mâm cơm được phong phú hơn.
Những mâm cơm cữ được chị Hoàn chia sẻ kèm theo do đích tay chồng chị chuẩn bị khiến nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa ao ước:
- Chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, nhưng hở ra là có đứa nó lượm đấy mom ạ.
- Ôi giời, của hiếm thế này mom còn đòi bỏ, khi nào bỏ thì ới em với nha.
- Chủ thớt ơi cho hỏi, chồng chủ thớt có anh, em trai gì không làm mối em với.
- Không phải ngon như nhà hàng nhưng cũng thấy ông này chăm chỉ và thương vợ lắm đây này.
- Eo ôi, đúng là chồng nhà người ta không bao giờ khiến chị em thất vọng.
- Ngon thế.
- Ha ha, than trời than đất cuối cùng cũng chỉ là để nịnh chồng thôi.
- Tưởng than chán thế nào, chồng làm gì khiến vợ muốn bỏ, nào ngờ là khoe khéo. Chồng mình mà được 1 phần thế này cũng mừng quá, cãi nhau vợ nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi cũng được.
Đáp lại những bình luận của cư dân mạng, bà mẹ 2 con còn hào hứng khoe thêm: "Đây là lúc mình sinh bé gái thứ 2. Vợ sinh mổ nên chồng xót lắm, chăm vợ từ A - Z luôn. Mặc dù có mẹ đẻ ở viện cùng, nhưng anh vẫn là người làm chính, dắt vợ tập đi từng tí. Đêm con quấy khóc vợ cũng không phải dậy, anh thay tã, dỗ con hết luôn. Con chỉ cần cựa người 1 tí xíu là tỉnh rồi. Cả với bé đầu chồng mình cũng chăm lo cho thế, vậy nên bé đầu giờ hỏi nó đều bảo chỉ yêu bố thôi. Tối ngủ với bố, mẹ bị ra rìa. Mình hay bảo số mình đẻ thuê."
Dung (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Đã xác định danh tính người đàn ông mặc áo đỏ hành hung dã man 2 thiếu niên (05/07)
-
Nhật Bản xảy ra động đất 5,4 độ Richter đầu ngày 5/7: Người dân mất ngủ suốt đêm, nhiều người tính toán rời khỏi đảo (05/07)
-
Vượt ải Palmeiras, Chelsea đoạt vé bán kết FIFA Club World Cup (05/07)
-
Một mặt hàng "ngon bổ rẻ" của Việt Nam được Thái Lan, Hàn Quốc cực kỳ ưa chuộng: Xuất khẩu tăng phi mã kể từ đầu năm, nhu cầu tăng mạnh từ Á đến Âu (05/07)
-
Sắp xảy ra ngày ngắn nhất trong lịch sử Trái Đất (05/07)
-
34 tỉnh, thành phải kiểm kê đất đai sau sắp xếp (05/07)
-
Tóc Tiên tiếp tục khoá mạng xã hội sau hàng loạt dấu hiệu bất ổn (05/07)
-
Ca cấp cứu đặc biệt cho nam du khách người nước ngoài bất tỉnh trên đường do ngộ độc bóng cười (05/07)
-
Chưa từng có: iPhone đồng loạt giảm giá nhờ thuế VAT, đây có phải lúc 'xuống tiền'? (05/07)
-
Audi Q6 e-tron ra mắt Việt Nam: Giá 3,199 tỷ đồng, đèn LED tùy biến lần đầu xuất hiện, chạy 583km/sạc, sạc 2 năm không tốn tiền (05/07)
Bài đọc nhiều




