-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
31/01/2019 17:41Chọn tới chọn lui mới được chiếc crop top diện Tết, cô gái trẻ sốc nặng vì trừ màu sắc ra cái gì cũng sai bét
Mua hàng online xưa nay được ví von như "canh bạc", đỏ thì chẳng nói, mà đen thì phải bấm bụng nhịn thôi. Chuyện mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo đã được các chị em chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội, nhưng khổ nỗi đâu phải ai cũng có thời gian đi chọn lựa sắm đồ, nhất là trong những ngày giáp Tết thế này. Bởi vậy, những kinh nghiệm đau thương cứ mãi không dứt và "sợi dây" kinh nghiệm lại ngày một dài thêm.
Như câu chuyện mà mới đây, cô nàng có tài khoản Facebook tên M.T đã chia sẻ trên mạng xã hội: "Sau cả năm trời tập tành và ăn uống thì cuối cùng em cũng đã đủ tự tin diện crop top đón Tết các mẹ ạ. Nhưng mà bận quá chẳng có thời gian đi mua mà còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Thế là em đặt mua qua mạng một chiếc crop top xinh xắn để mặc. Và đây là những gì em nhận được. Ngoài cái màu xanh gần giống ra thì nó chẳng có gì giống nữa cả. Gọi điện với nhắn tin cho shop thì không nhận được phản hồi. Em phát điên mất thôi!".
Nhìn hình ảnh so sánh, ai cũng nhận ra lời mô tả của cô nàng M.T quả thật chẳng sai chút nào. Ngoài cùng một tông màu xanh ra thì từ kiểu dáng đến chất liệu đều khác xa hoàn toàn hình mình họa. Trong khi mẫu là crop top màu xanh denim với ống tay kiểu hoa loa kèn xinh xắn, thì hàng thật lại là áo thun được ghép vạt áo sơ mi phía dưới.
Ngay lập tức, bài viết đã gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Nhiều chị em đã đề xuất phương án xử lý cho tình huống này, người lại buông lời trêu chọc:
- Bạn sai rồi nhé! Còn đúng màu xanh, đúng 1 hàng cúc, đúng là áo cổ tròn nữa kia kìa.
- Chị tháo cái phần sơ mi phía dưới thì cũng thành crop top ngay mà.
- Tầm này mua bán phải cẩn thận chứ! Mua trực tiếp còn bị lừa nói gì mua qua mạng.
- Ôi chị vẫn còn may chán, em còn nhận về chiếc giẻ lau nhà đây này.
Dung (SHTT)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (36 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (40 phút trước)




