-
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM -
Video: Trẻ em Hà Nội bắt chước trào lưu "chích kèn", lao ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe tải -
Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì đi sai làn trên cao tốc, bị người dân ghi hình gửi CSGT -
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C -
Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ -
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu -
Mỗi tỉnh, thành có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
Đời sống
12/12/2020 14:46Chồng đòi ly hôn khi hay tin vợ nợ 2,5 tỷ tiền làm tóc, nghe đến tổng chi tiêu tại cửa tiệm trong 10 năm còn sốc hơn
Nước đi sai lầm của chị Triệu, một người phụ nữ không thuộc tầng lớp giàu có ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc dưới đây chính là một ví dụ điển hình những câu chuyện dở khóc dở cười ở hàng làm tóc. Nhưng đáng tiếc, nước đi này chẳng ai có thể cho chị đi lại được nữa…
Từ năm 2011 đến nay, chị Triệu luôn trung thành với một tiệm làm tóc gần nhà. Đáng lẽ với xấp xỉ 10 năm miệt mà "cống hiến" cho cửa hàng, chị Triệu nên được làm thẻ VVIP và được giảm giá nhiệt tình cho mọi dịch vụ. Ấy thế mà cho tới gần đây, chị mới bàng hoàng phát hiện dường như giá làm tóc của mình đã bị đội lên một cách bất thường khi con số nợ của chị tại cửa hàng lên tới hơn 700 nghìn tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng).
Khi kiểm tra lại lịch sử thanh toán trong vòng gần 10 năm qua, chị Triệu nhận ra mình đã chi tiêu tổng cộng 1,5 triệu tệ (tương đương 5,3 tỷ đồng) cho cửa hàng thân thiết. Tính ra, mỗi tháng chị tiêu khoảng 12 nghìn tệ (tương đương 42,4 triệu đồng) chỉ cho việc làm tóc.
Con số này khiến người ta không khỏi hoảng hốt, bởi chi phí làm tóc của chị Triệu còn cao hơn tiền lương tháng của nhiều người lao động, thậm chí còn hơn cả sinh hoạt phí của 1 gia đình bình thường trong vòng 1 tháng.
Chị Triệu cứ u mê nạp thẻ, mua nọ sắm kia ở tiệm làm tóc suốt gần 1 thập kỷ, mãi cho tới gần đây, chồng chị phát hiện ra trong nhà không còn tiền mới tra hỏi vợ. Và anh chồng đã được phen ngã ngửa khi biết được số nợ làm tóc của vợ.
Tới tận lúc này, chị Triệu mới cảm thấy số tiền làm tóc của mình có gì đó sai sai. Chị nghi ngờ cửa tiệm làm tóc có hành vi lừa đảo nên đã đến nói chuyện cho "ra ngô ra khoai". Tuy nhiên, phía cửa tiệm nhất định bắt chị phải chịu trách nhiệm với số nợ ghi trong sổ.
Trải qua bao ngày tranh cãi không có kết quả, chị Triệu đuối lý đành cầu cứu truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc.

Chị Triệu ấm ức chia sẻ, thi thoảng nghe nhân viên nói sắp hết năm rồi cần nạp thêm tiền vào thẻ chị cũng nạp luôn không suy nghĩ. Chị sử dụng khá nhiều dịch vụ ở đây, từ cắt tóc, làm đầu cho tới tẩm quất, dưỡng sinh, làm đẹp…
Sau khi biết số nợ khổng lồ của vợ ở tiệm làm tóc, chồng chị Triệu hết sức tức giận, mỗi ngày vợ chồng chị đều cãi vã nảy lửa, thậm chí chồng còn đòi ly hôn với chị.
Theo lời chồng chị Triệu, nhân viên hàng làm tóc luôn ngọt nhạt tỉ tê, thôi thúc chị giấu chồng chi tiền ở cửa hàng của họ, thế nên anh chẳng hề hay biết gì. Mãi tới khi chị Triệu không còn khả năng chi trả thì câu chuyện mới vỡ lở.
Về phía tiệm làm tóc, quản lý cho biết cửa tiệm mới chính thức hoạt động vào tháng 8 năm nay, thế nên họ không rõ về khoản nợ trước đó của chị Triệu, đồng thời cũng bày tỏ nếu đó là những khoản mà chị chưa từng sử dụng thì sẽ sẵn sàng hoàn trả. Tuy nhiên, phía cửa tiệm không thừa nhận những khoản tiền mà trước đây chị Triệu đã nạp.
Nghe lời giải thích trên, chị Triệu tức tối tới nỗi dùng túi đánh vào người quản lý cửa tiệm. Chị tiết lộ, trước đây chị làm tóc ở một hàng khác, sau đó chị chuyển sang cửa hàng mới này, và toàn bộ lịch sử giao dịch của chị cũng được chuyển tới đây nên mới có số nợ khổng lồ hiện tại.
Phía tiệm làm tóc đã báo cảnh sát ngay sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc và hứa hẹn sẽ sớm đưa ra câu trả lời cụ thể sau 1 tuần. Trong trường hợp đôi bên không thể hòa giải, vụ việc sẽ được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật.
Câu chuyện của chị Triệu khiến cộng đồng mạng xứ Trung chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chị Triệu đã không có nhiều tiền lại còn thích vung tay quá trán, một số khác lại tỏ ra đồng cảm với chị, đồng thời chỉ trích tiệm làm tóc không có tâm, đội giá lên cao gấp nhiều lần thực tế…
Theo DingDangTT (Trí Thức Trẻ)
- Tài xế ôtô vác gậy tấn công người hỗ trợ tai nạn ở TP.HCM: Diễn biến sau va chạm gây phẫn nộ, công an vào cuộc (16:03)
- Giải cứu nhóm thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke ở Phú Thọ, khởi tố vụ mua bán người dưới 16 tuổi (8 phút trước)
- Mỹ phát tín hiệu an ninh trước thềm đàm phán với Iran (11 phút trước)
- "Huyền thoại xe số" 125cc mới của Honda sắp ra mắt: Thiết kế đẹp vượt thời gian, chất hơn cả Future (13 phút trước)
- Bé trai 10 tuổi tại TP.HCM được cứu sống sau cơn đột quỵ não hiếm gặp (21 phút trước)
- Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần (26 phút trước)
- Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM (29 phút trước)
- Cuộc sống của "MC đẹp nhất VTV" tại Bắc Ninh sau tái hôn: Ở lâu đài nghìn mét, tận hưởng thú vui phu nhân hào môn (46 phút trước)
- Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì đi sai làn trên cao tốc, bị người dân ghi hình gửi CSGT (1 giờ trước)
- Fan MU để tóc gần 500 ngày, cả cộng đồng mạng dõi theo từng chiến thắng của Quỷ đỏ (1 giờ trước)