-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Đời sống
10/09/2019 16:03Chuyện phong bì: Lúc bạn cưới tôi mừng 1 triệu, lúc tôi cưới bạn gửi có 200k, còn dắt theo 3 người lấy cả mâm cỗ mang về!
Mừng cưới bao nhiêu cho hợp lý có lẽ là một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Chiếc phong bì này sẽ thay lời bạn chúc mừng, thể hiện tình cảm yêu quý dành cho cô dâu, chú rể vì thế, phải thật cân nhắc để đẹp ý đôi bên. Cũng có những trường hợp nhiều vị khách "có qua mà không có lại" hoặc "có lại mà chẳng toại ý nhau" khiến chủ nhân của đám cưới chỉ còn biết cười trừ.
Vấn đề tưởng chừng đơn giản này những thật ra lại cực kì tế nhị khi động chạm đến "trả nợ miệng".
Như là mới đây, một chú rể đã "than trời" vì những vị khách không ý tứ trong đám cưới của mình khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Chú rể này chia sẻ:
"Tính mình vốn cũng rộng rãi tiền nong, nhất là tiền mừng, lễ lạc các kiểu. Mình quan niệm sống không tính toán thì người ta sẽ quý mà biết điều. Văn phòng mình có mấy người thôi, nên mỗi lần có đình đám, mình đều góp mặt. Mọi người ai cũng rất ý thức và hiểu, trừ anh T - ngồi đối diện bàn mình.
Ông này phải cái tính quý tiền hơn quý người, lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Cơm văn phòng trên 35k là ông thà nhịn chứ không ăn, đồ dùng bình thường như áo mưa, mũ bảo hiểm ông ấy cũng nhặt nhạnh đâu đấy từ mấy cái để quên trong công ty chứ không mua. Trà đá, trà chanh thì phải bao thì ông mới đi, không thì còn lâu vì "tốn thời gian, anh không thích xã giao lê lết".
Ông này lại còn kiểu tính toán, kiểu như miễn phí thì không sao, nhưng bỏ tiền ra thì luôn mồm đòi xịn, sang chảnh mặc dù tiền ít. Trước mình rủ ông ấy đi ăn bún bò Huế ở quán mới, đầu tiên mình định trả, nhưng ai dè quên ví, thế là ông này nhăn nhó trả tiền. Chỉ 60k thôi mà về ông ta cứ cằn nhằn: "30k một bát mà cho có tí thịt, cọng hành úa lặt ra, không đáng tiền".
Đỉnh điểm là đám cưới mình hôm chủ nhật vừa rồi, ông này lôi cả vợ và đứa con trai 3 tuổi đến để ăn cỗ. Gia đình đấy chiếm mất nửa mâm cỗ vị trí đẹp nhất, ăn uống cực nhiệt tình, thậm chí còn xin túi bóng cầm mấy đĩa gà, tôm mang về. Chuyện không có gì để nói đến khi mình check phong bì, thấy ông này mừng 200k. Trong khi trước đây mình đi cưới ông 1 triệu lận, mà chỉ một mình mình đến ăn thôi.
Đến giờ thì mình không thể hiểu được nữa, tại sao người nhôm nhựa đến thế vẫn còn sống? Mà, có nên nhắc nhở khéo ông ấy không? Nhắc thì kiểu gì cho thâm mà hợp lý? Hay có phải mình đang tính toán quá không nhỉ?".


Câu chuyện tưởng cũ mà vẫn mới này ngay sau khi đăng tải đã nhận về hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ từ rất đông người dùng mạng. Người thì cho rằng, mừng cưới là từ cái tâm khách đến dự. Tùy vào tình hình kinh tế mà người ta mừng cưới, chú rể, cô dâu không nên cưỡng cầu khiến việc cả đời mất vui đi.
"Theo quan điểm của mình, cưới xin người ta đến dự mừng hạnh phúc mình là vui lắm rồi. Mình chả quan trọng mình mừng họ thế nào thì họ phải mừng trả như thế.
Cả đời mới cưới 1 lần, có tốn 1 lần cũg chả sao, so sánh thiệt hơn làm gì cho mệt, nhất là xác định đi đám cưới thì sẽ toàn người thân mà. Tại sao phải tính toán với người thân như vậy. Bớt tính toán đi sẽ nhẹ nhàng hơn mà", tài khoản V.Đ viết.
Còn bạn H.H thì cho rằng: "Đám cưới là việc của mình, người ta bỏ công bỏ việc cả vợ cả con đến là mừng rồi. Còn chuyện lỗ lãi là việc của mình, cỗ cưới là đãi khách chứ có phải kinh doanh đâu mà lỗ lãi. Còn sợ lỗ thì không mời ai hết, hoặc không bày cỗ mà chỉ mời đến uống nước thôi. Còn nếu biết tính như vậy rồi thì coi như lần này cạch hẳn ra, ngưng chơi cùng".
Tuy nhiên, số đông khác lại cho rằng, vị khách mời này quá "kém duyên" và kẹt sỉ. Bởi việc dẫn cả 3 người đi ăn rồi "đáp lễ" lại 200 nghìn thì thật sự là... hơi quá! Trong khi đó trước kia đã nhận được 1 triệu tiền mừng của chú rể.
Bạn P.A thở dài: "May là chỉ có 1 người như anh này chứ cỡ mà gặp 10 người như này thì mệt phải biết. Người đâu vừa bủn xỉn vừa kém duyên thế không biết! Anh trai mình ngày xưa cưới lỗ 30 triệu, nghe xong hết muốn làm đám cưới luôn".
"Bạn bè bình thường làm đám cưới ở quê tôi cũng phải đi 300-500k vì vật giá rẻ hơn. Bạn thân thì phải tiền triệu. Dẫn theo bạn gái hay vợ con thì cũng phải bỏ thêm chứ làm sao mà đi mấy đồng như vậy được, chưa kể người ta còn mừng cưới mình rồi. Qua lại còn lâu dài đâu có thểmất quan hệ chỉ vì một cái đám cưới được, vị khách này cư xử chán thật", nickname T.Đ bày tỏ.
Còn số khác thì đưa ra lời gợi ý cho chú rể "đáp trả" người bạn kém duyên kia: "Bạn cứ nhắn tin lại cho anh ta rằng: "Em cũng muốn thêm vài mâm mà sợ lỗ bác ạ. Thời buổi kinh tế khó khăn, đấy, tôm nhảy bây giờ cũng 300k/kg. Cái đĩa tôm bác xin về cũng hơn 200k rôi", xem anh ta nói gì".
"Viết phong bì nhét 300 nghìn nữa vào đấy bảo là "gửi quà cảm ơn vì được cả gia đình anh tới ăn hết hộ nửa mâm cỗ nhà em", viết thế đi bạn", nickname H.V.P hài hước gợi ý.
Sau câu chuyện này, một số người cho rằng mặc dù không tính toán kinh tế nhưng nếu ai cũng hành xử như vậy thì sau đám cưới chắc hẳn các cặp vợ chồng sẽ phải "méo mặt".
Hơn nữa "của đau, con xót", ai cũng sẽ cảm thấy tiếc khi cho đi mà không nhận về xứng đáng.
Có lẽ, câu chuyện tiền mừng chắc hẳn cứ thế mà không hồi kết. Mỗi người, mỗi quan niệm nhưng sao cho tiệc cưới đầy ắp kỉ niệm, vui tươi là mới là điều cặp dâu rể nào cũng mong muốn nhất.
Theo Bee (Helino)








- Vụ sao hạng A bị nghi môi giới mại dâm: "Khách mua" và "gái bán hoa" trong cuộc nói gì? (07:25)
- Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La (07:21)
- MU khoe diện mạo mới trung tâm huấn luyện Carrington "cực chất" (07:16)
- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (47 phút trước)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (58 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (1 giờ trước)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị (1 giờ trước)




