Cô dâu đăng bài kèm mã QR ngân hàng để đòi tiền mừng cưới 4 tháng sau, gây tranh cãi trái chiều về quan điểm “có đi – có lại” trên mạng xã hội.

Tối 12/11, trên các nền tảng mạng xã hội, bài đăng của một cô gái mới kết hôn 4 tháng gần đây thu hút nhiều chú ý. 

doi-tien-mung-cuoi.jpg

Cô kèm hình ảnh chụp cùng chú rể và mã QR tài khoản ngân hàng cá nhân, yêu cầu những người cô từng mừng cưới trả lại tiền:

Vợ chồng em cưới được hơn 4 tháng rồi. Nay em mở sổ ra xem để đi đám cưới, nhìn dòng tên em đã mừng cưới mà giờ vẫn chưa đi lại cho em, em sốc quá nên phải đăng bài cho mọi người nhớ. Thế nên, nếu thấy bài viết của em thì mong mọi người tương tác lại.

Việc tế nhị em không muốn đăng lên nhưng số tiền cũng nhiều, em không hỏi vì em cũng biết ngượng mà hình như các bác cũng muốn quên luôn hay sao. Mọi người thấy tương tác lại em nhé. Khi em không thấy phản hồi, em phải nhắn tin đòi thì không ra thể thống chi đâu ạ”.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, tạo nên cuộc tranh luận trái chiều. Một số cư dân mạng ủng hộ quan điểm “có đi – có lại”, cho rằng tiền mừng cưới nên được đáp lễ để duy trì sự công bằng và tôn trọng trong mối quan hệ. Lê Khôi nhận xét: “Tôi mừng cưới mà ai không mừng lại thì chắc chắn sau chấm dứt quan hệ luôn. Cô dâu này thẳng thắn, sòng phẳng là tốt.” Duy Khánh cũng đồng tình: “Nếu mình không đi đám cưới được thì phải tìm cách gửi tiền mừng, không thể làm lơ. Tôi ủng hộ cô dâu.”

Ngược lại, nhiều người cho rằng cách làm này thiếu tế nhị, có phần chi li, dễ làm mất tình cảm. Một bình luận viết: “Đưa số tài khoản lên Facebook, tiện lợi quá nhưng hơi thô thiển; sau đám cưới vài tháng còn ‘truy thu’ như vậy thì khác nào đòi nợ.” Trần Thanh nhận định: “Người mừng và người được mừng đều cần tế nhị. Nếu họ quên thật thì có thể tìm dịp gặp mặt nói chuyện khéo. Sao phải đòi tiền?”

Trao đổi với VietNamNet, T.H cho biết đám cưới của cô được tổ chức từ tháng 7/2025, nhưng đến gần đây cô mới đăng bài đòi tiền mừng cưới trên trang cá nhân vì lý do riêng.

Ở quê tôi, chuyện này rất bình thường. Ban đầu tôi chỉ muốn nhắc mọi người ở quê biết thôi, không ngờ lại nổi tiếng trên mạng xã hội như vậy”, T.H. nói.

Cô cho biết bản thân có thói quen ghi chép chi tiết các khoản tiền mừng cưới mà mình từng gửi cho người thân, bạn bè. Sau đám cưới, vợ chồng cô bóc phong bì và ghi lại số tiền mừng của từng người để có dịp trả lại nếu cần. Tuy nhiên, do số lượng phong bì quá nhiều, cô chưa nhớ ra những vị khách không tham dự hoặc chưa gửi tiền mừng.

Gần đây, khi mở sổ ra xem, tôi phát hiện nhiều người không đến dự và cũng không gửi tiền mừng. Trong khi trước đó, tôi đều mừng họ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tôi nhận ra mình nhiệt tình nhưng họ không tôn trọng, nên mới đăng bài như vậy”, cô chia sẻ.

T.H. cho biết trước đây cô xem việc “có đi mà không có lại” là chuyện bình thường và vẫn vui vẻ cho qua. Tuy nhiên, gần đây thấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự, cô cảm thấy ức chế và muốn chia sẻ quan điểm thẳng thắn. “Nhiều người xem nhẹ việc trả tiền mừng cưới, kiểu đi thì đi, không thì kệ, tôi thấy ức chế,” cô nói.

Sau bài đăng, một số người đã âm thầm chuyển khoản cho cô mà không thông báo hay giải thích thêm. Cô dâu cũng nhấn mạnh, việc ghi chép cẩn thận các khoản tiền mừng, đặc biệt những khách không tham dự, giúp cô tránh bỏ sót và đảm bảo sự công bằng trong các mối quan hệ.

Vụ việc của cô dâu nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận rộng rãi, phản ánh quan điểm khác nhau trong cộng đồng về việc “có đi – có lại” trong lễ hiếu hỷ, cũng như cách cư xử tế nhị, sòng phẳng giữa bạn bè và họ hàng.

HL (SHTT)