-
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ -
Những ai được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? -
Miền Trung oằn mình trong lũ dữ: 9 người chết, 5 người mất tích, nhiều nơi bị cô lập -
Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật: Gia đình nén bi thương đón tro cốt, hé lộ cuộc gọi định mệnh lúc 7:06 sáng -
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin
Đời sống
17/07/2025 11:03Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó
Một người từng nói: "Cuộc sống mà không được ăn ngon, mặc đẹp, thì còn gì vui nữa?".
Đúng, với người có nền tảng tài chính vững vàng. Nhưng với tôi – một người lao động bình thường, mỗi tháng trừ hết tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và chăm sóc bố mẹ – thì "niềm vui vượt quá thu nhập" chính là… kẻ phản bội ví tiền.

Tôi từng vung tay theo kiểu:
– Mua cà phê 50k mỗi sáng để “tự thưởng”
– Săn son đang giảm giá dù chưa dùng hết thỏi cũ
– Vung tiền mua túi xách mới “cho hợp outfit”
– Và rồi... hết sạch tiền trước ngày 20 hàng tháng
Sau vài lần "đắng lòng", tôi quyết định sống thực sự tối giản – không phải kiểu bài trí nhà cửa theo phong cách Hàn Quốc, mà là cắt thẳng tay 30 thứ không nên mua, để có dư tiền và bớt dằn vặt mỗi lần kiểm tra tài khoản ngân hàng.
Danh sách 30 món không đáng để tiêu tiền nếu bạn muốn sống thực tế:
1–3: Đồ uống gây nghiện
- Cà phê hàng quán
- Trà sữa
- Rượu bia → Tốn tiền, tăng đường huyết, hại dạ dày, và chẳng hề “giải tỏa” như bạn tưởng.
4–6: Đồ trang điểm – thời trang quá tay

- Chỉ cần 1–2 thỏi son, dùng hết mới mua tiếp
- Quần áo mua theo kiểu "săn deal", trùng công năng
- Không cần hơn 2 chiếc túi xách cho 2 mục đích chính: đi làm và đi chơi
7–10: Thói quen tiêu dùng lãng phí
- Tích đồ vì rẻ, không dùng đến
- Mua hàng theo trào lưu
- Mua đồ chỉ để “đẹp ảnh sống ảo”
- Chạy theo review mạng xã hội mà không đánh giá thật sự nhu cầu
11–13: Làm đẹp tốn kém nhưng không thiết yếu

- Làm móng định kỳ
- Uốn – nhuộm tóc thường xuyên
- Mua nước hoa hoặc đồ skincare chỉ để... thử
14–17: Mua sắm vì sĩ diện hoặc cảm xúc
- Vé concert, show diễn xa xỉ
- Hàng hiệu vượt khả năng chi trả
- Dụng cụ nhà bếp trendy nhưng chẳng dùng (nồi chiên không dầu, máy ép chậm…)
- Thẻ tập gym, yoga trả gói dài hạn rồi bỏ dở
18–21: Tích trữ không cần thiết
- Khăn giấy, khẩu trang, mì gói mua hàng thùng
- Sản phẩm “có thể cần trong tương lai”
- Thực phẩm đông lạnh nhiều đến mức... quên ăn
- Mỹ phẩm mini size tích từ các deal tặng

22–25: Những thứ nên tính toán trước
- Nuôi thú cưng nếu chưa có quỹ y tế cho nó
- Mua hàng đắt vì nghĩ “một lần cho đáng”
- Mua vé máy bay/du lịch bốc đồng
- Cho vay – mượn không có hợp đồng, hoặc vay tiêu dùng để mua sắm
26–30: Đổi tư duy để tiết kiệm lâu dài
- Mua thiết bị điện tử mới chỉ vì “đời mới”
- So sánh bản thân rồi tiêu tiền để chạy theo
- Mua quà cho người khác để được lòng
- Thức khuya, ăn uống linh tinh gây hại sức khỏe → tốn tiền chữa bệnh
- Tích trữ cảm xúc và tiêu tiền để “xoa dịu” stress
Kết quả sau 6 tháng?
| Tiêu chí | Trước khi tối giản | Sau khi tối giản |
| Chi phí ăn uống hàng ngày | 150.000đ | 70.000đ |
Mua sắm mỹ phẩm – quần áo | 1.500.000đ/tháng | < 300.000đ/tháng |
| Tiết kiệm được mỗi tháng | ~0đ | ~3.000.000đ |
| Tâm trạng cuối tháng | Lo lắng | Bình tĩnh, kiểm soát |
Tôi không còn thấy tủ quần áo ngập tràn nhưng “chẳng có gì để mặc”, hay tài khoản trống trơn nhưng vẫn đang trả góp chiếc máy ép trái cây.
Tối giản – không khắc khổ, chỉ là khôn ngoan

Tôi không cổ súy cho việc sống "tằn tiện đến mức tuyệt vọng", cũng không nghĩ rằng ai cũng nên cắt bỏ hết thú vui.
Tôi chỉ chia sẻ câu chuyện này để nói rằng: Khi bạn bước sang tuổi 30, bạn cần xác định rõ: tiền mình tiêu là để sống hay để tự làm khổ bản thân về sau?
Một chiếc túi 500.000đ phù hợp với thu nhập sẽ khiến bạn nhẹ nhõm hơn nhiều so với chiếc túi 5 triệu bạn mua trả góp. Một bữa cơm tự nấu giúp bạn cảm thấy tự chủ – hơn hẳn những suất đồ ăn nhanh chỉ để “xả stress rồi lại stress vì hết tiền”.
Kết:
Nếu bạn từng cảm thấy hụt hơi mỗi cuối tháng, hãy thử bắt đầu từ việc cắt bỏ 3 món trong danh sách trên. Đừng nghĩ quá xa. Cứ cắt từng thứ một – bạn sẽ thấy ví tiền dày hơn, tâm trí nhẹ hơn, và quan trọng nhất: cuộc sống trở nên do bạn làm chủ – chứ không phải do những quảng cáo điều khiển.
- Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m² từ năm 2026 (14:02)
- Bị nêu đích danh "lệch chuẩn", B Ray, GDucky vội xoá loạt MV (18 phút trước)
- Giá lăn bánh Honda CR-V ‘rẻ khó cưỡng’ ở thời điểm cuối tháng 10/2025, đe dọa ‘soán ngôi’ Mazda CX-5 (22 phút trước)
- Gục ngã sau 10 năm cống hiến: Chồng bị ép ký giấy "khước từ tài sản" ngay ngày thông gia chia nhà đất (25 phút trước)
- Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! (30 phút trước)
- Danh tính các giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì vụ đánh bạc rúng động ở Pullman, người duy nhất thắng là ai? (30 phút trước)
- Nam thanh niên lộ "hàng cấm" khi bị kiểm tra trên phố Đội Cấn (33 phút trước)
- Thanh niên lạ mặt lẻn vào đám cưới Á hậu Quỳnh Châu, chụp ảnh thân thiết với cả cô dâu chú rể để "phông bạt" (34 phút trước)
- Nga muốn đăng cai Euro 2032 giữa khủng hoảng cơ sở hạ tầng bóng đá châu Âu (36 phút trước)
- ‘Huyền thoại côn tay’ kinh điển của Yamaha chính thức ra mắt: Đẳng cấp 'vượt thời gian', giá cực mềm (40 phút trước)