Đời sống

Cô gái tiết lộ cách sống ở thành phố chỉ với 1,5 triệu/tháng khiến dân tình tranh cãi dữ dội: 'Sống thế ai dám chơi cùng?'

Cô gái chia sẻ mỗi ngày chỉ mất 20 nghìn đồng tiền ăn bao gồm 2 gói mì, cơm, 1 quả trứng, còn lại là ăn ké của đồng nghiệp và uống nước lọc ở công ty.

Trong thời buổi giá hàng tăng chóng mặt như hiện nay thì câu chuyện chi tiêu hàng tháng đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm từ dân tình. Có người đau đầu vì mỗi tháng tốn vài chục triệu đồng cho gia đình nhưng không biết làm cách nào để giảm bớt chi phí, cũng có người tự hào vì biết quản lý tài chính tốt, vừa đáp ứng đủ nhu cầu cho các thành viên mà cũng để dư ra được một khoản tiết kiệm phòng khi cần thiết.

Tranh cãi việc cô gái sống ở thành phố chỉ với 1,5 triệu/tháng-1
 Chi tiêu hợp lý mà vẫn tiết kiệm là vấn đề "đau đầu" của mọi nhà (Ảnh minh họa)

Mới đây, bài toán chi tiêu của một nhân viên văn phòng ở trọ một mình cũng vừa gây tranh cãi vì quá đỗi phi lý. Nhiều người cho rằng cô quá tiết kiệm đến mức tằn tiện.

Tranh cãi việc cô gái sống ở thành phố chỉ với 1,5 triệu/tháng-3
Bài đăng chia sẻ về chi tiêu hàng tháng gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình FB S.)

Cụ thể, cô gái chia sẻ mỗi ngày chỉ mất 20 nghìn đồng tiền ăn. Mỗi buổi sáng, cô ăn 2 gói mì tôm và uống 1 chai nước lọc đầy cho chắc dạ mới đi làm, vị chi tốn 7 nghìn đồng. Đến trưa, cô ăn cơm nguội còn từ tối hôm trước mang ở nhà đi, kèm với thức ăn "ké" được từ đồng nghiệp nên gần như là không tốn kém.

Tranh cãi việc cô gái sống ở thành phố chỉ với 1,5 triệu/tháng-4
Mì tôm là bữa sáng quen thuộc vì vừa rẻ, vừa tiện lợi. (Ảnh minh họa)

Đến chiều, khi các chị em đặt trà sữa thì cô không tham gia mà chỉ xin ăn bánh cùng với mọi người. "Lúc đầu mấy chị còn mời, về sau thấy là em tự tới bắt chuyện rồi ăn", cô kể.

Trước khi tan làm, cô lại đổ nước suối từ công ty đầy bình mang về nhà dùng. Bữa tối cô thường ăn 2 quả trứng chiên và cơm nóng. Sau đó, cô uống nước suối mang về từ công ty rồi đi ngủ.

Chủ bài đăng tự tính bản thân mỗi ngày mất 20 nghìn đồng tiền ăn, tức 600 nghìn đồng mỗi tháng. Cộng với 500 nghìn đồng tiền trọ và thêm 400 nghìn đồng chi phí phát sinh, mỗi tháng cô chỉ tiêu tổng cộng 1,5 triệu đồng.

Bài viết sau khi được đăng tải đã gây ra 2 luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đa số đều cho rằng cô gái này có tính toán và tiết kiệm, thậm chí còn có phần hơi hư cấu. Tính ra, số tiền ăn mỗi ngày của cô còn chưa bằng bát phở, hộp xôi ăn sáng của người khác. 

- Mình chỉ ăn sáng thôi đã hết 45k, chưa kể sáng đến phải gọi thêm cốc trà sữa 50k full topping để lấy tinh thần làm việc, bảo sao mình nghèo.

- Tiết kiệm kiểu này chắc vài năm là mua được nhà hả?

- Ủa không mất tiền đi lại luôn hả? Mà giá xăng với tiền trọ giờ cao lắm. Mình trọ ngoại thành phòng nhỏ xíu đã hơn triệu 1 tháng, 500k thì phòng mini khu lợp tôn cho dân lao động tay chân hả?

- Bớt ăn ké đi người ta mới tôn trọng được, những thành phần như bạn này chả ai muốn chơi đâu.

- Trừ khi là năng lực làm việc của bạn này rất tốt, nếu không thì chẳng một tập thể nào chấp nhận được kiểu người keo kiệt và gần như từ bỏ hoàn toàn quan hệ xã hội như thế này đâu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu cô gái trong bài đăng chỉ đi làm và về nhà ăn uống, ngủ nghỉ thì số tiền 1,5 triệu đồng tiêu cho 1 tháng cũng có thể xảy ra vì hầu như không tốn điện, nước, lại chẳng đi chơi hay ra ngoài nên tiết kiệm được khoản đáng kể. Và nếu theo tiêu chí "ăn chỉ để no" như vậy, việc cô tiêu khoảng 20 nghìn đồng mỗi ngày là điều có thể hiểu được.

- Thì người ta có đi chơi, tụ tập hay mua sắm gì đâu? Chỉ đi làm rồi về nhà ngủ mà nên gần như chẳng có vấn đề gì phải dùng đến tiền.

- Tính ra cô này sống bằng cơm và nước lọc đấy, nể thật.

- Sáng ăn mì tôm, trưa và tối chủ yếu ăn cơm trắng, vậy thì cũng chẳng tốn kém gì nhiều.

- Hầu như chúng ta tốn tiền hàng tháng để mua sắm và hưởng thụ mà, cô này sống như vậy nên không tốn nhiều tiền là đúng rồi.  

- Tiết kiệm thì tiết kiệm thật, nhưng tiền để dành cho sau này chữa bệnh hay gì?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-gai-tiet-lo-cach-song-o-thanh-pho-chi-voi-15-trieuthang-khien-dan-tinh-tranh-cai-du-doi-song-the-ai-dam-choi-cung-tintuc838129