-
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Tư, ngày 14/10/2026: Kim Ngưu cứng đầu, không chịu thay đổi -
Tử vi thứ 4 ngày 14/10/2026 của 12 con giáp: Sửu hanh thông, Hợi căng thẳng -
Shark Bình bị đề nghị truy tố vì lừa đảo "số tiền đặc biệt lớn" và trốn thuế gần 39 tỉ đồng -
Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Chu, đe dọa nhiều hộ dân -
Thanh Hóa vươn mình: Thu ngân sách dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, top 10 cả nước, mục tiêu GRDP quý IV tăng tối thiểu 17,09% -
Khách sạn, quán bar, karaoke có thể tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn -
Thanh Hóa: Camera ghi lại cảnh nữ sinh 16 tuổi lên xe máy cùng nam thanh niên lạ rồi mất liên lạc -
El Nino rất mạnh: Mùa mưa kết thúc sớm, TPHCM và Nam Bộ nắng nóng bất thường -
Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại Thanh Hóa: Đã có những ổ dịch xuất hiện với nhiều ca mắc, hàng trăm hộ dân được khẩn trương phun hóa chất -
Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ
Đời sống
20/05/2022 15:45Con dâu mang bầu mà chồng lại bị gái cơ quan tăm tia, mẹ chồng lập tức 'battle' với 'trà xanh' khiến dân tình tròn mắt: 'Kiếp trước chị cứu cả ngân hà sao?'
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
"Dạo này trên các hội nhóm, rồi mọi mặt trận thấy các chị em có vẻ áp lực chuyện lấy chồng quá, nhất là phi vụ sống chung với mẹ chồng. Nay mình xin mạnh dạn review mẹ chồng mình cho chị em có thêm động lực.
Mẹ Thủy là mẹ chồng mình, bình thường mình toàn gọi là chị Thủy thôi. Mọi người nghe chắc bảo mình hỗn, nhưng chị Thủy nhà mình thích được gọi thế lắm, gọi thế cho trẻ là chị cười phớ lớ luôn. Mình làm dâu chị Thủy cũng được gần 5 năm rồi đấy, hồi trước lúc yêu chồng mình giới thiệu mẹ làm nghề gõ đầu trẻ, lúc ý trong đầu mình hiện lên bà mẹ chồng trong phim "Sống chung với mẹ chồng", với cái kính đeo trễ và tính y chang trong phim. Sau hôm mình về ra mắt thì nghĩ thôi quả này xong rồi, gả về chắc xin ở riêng mất thôi vì chị Thủy mình y chang bà Phương trong phim.
Ngày đầu về làm dâu mình đặt báo thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng, nhưng hôm cưới mệt quá thế là mình ngủ quên tới hơn 1 giờ chiều mới giật mình chạy vội xuống nhà. Bố mẹ mình đang ngồi xem phim với chơi với mèo, mình chạy ra gãi đầu tính xin lỗi vì dậy trễ thì chị Thủy hỏi.
- Ô con gái dậy rồi à? Thế đỡ mệt chưa, không lên ngủ tiếp đi mấy hôm, cỗ bàn mệt lắm rồi, mẹ hầm gà rồi lúc nào con đói thì xuống ăn.
Mình ngơ luôn các chị em ạ. Ủa đây là mẹ chồng của mình hả? Hay mình còn mơ không nhỉ, phải lấy tay bặm cái vào eo mới biết không phải mơ.
Từ ngày mình về làm dâu, bố mẹ chồng cưng mình lắm. Mình thì gặt cái vụng từ bé, sờ đâu hỏng đấy nên là mẹ bố mẹ không bắt mình nấu cơm, mà ăn xong chồng mình toàn bị bắt đi rửa bát. Hồi đầu mình ngại lắm nên là tranh rửa bát với chồng, chị Thủy phải kéo tay mình ra rồi bảo để cho nó làm, cho nó biết là nội chợ cũng vất vả lắm. Ở nhà mình ngoài việc nấu cơm của mẹ ra thì hầu như toàn bố với chồng làm, mình sơ vào cái gì là chị Thủy cũng ra hỏi ơ sao con lại làm, để đấy cho thằng Đức nó làm không cả nó không biết gì.
Hôm chị Thủy nhà mình dỗi chồng sang ngủ với mình đuổi ông chồng sang với bố, chị ôm mình thủ thỉ:
- Ôi mẹ thương em quá, lấy chồng xa sau này mà thằng kia nó bắt nạt gì em, cứ bảo mẹ đánh cho nó nhừ đòn em nhá.
Lấy chồng cách nhà 10km chị Thủy thương lấy xa quá đấy ạ. Mà 2 mẹ con hợp tính thế là cứ tíu tít với nhau cả ngày, nhiều hôm vui lên chị Thủy lại tống 2 bố con để ngủ với em.
Mình lấy chồng 2 năm chưa có con nên hàng xóm xung quanh hỏi mẹ, "cái Linh nhà chị mãi chả thấy đẻ nhỉ, có khi nào nó có vấn đề gì không chị", chị Thủy bực mình:
- Ơ chị buồn cười nhờ, bụng nó thích lúc nào nó đẻ, có phải gà đâu mà nuôi vài tháng đòi nó đẻ. Mà cháu tôi cháu chị đâu, tôi chưa giục ai mướn chị làm.
Úi ui chị Thủy nhà mình xịn chưa! Lúc mình bầu thì cả nhà lại thương mình nữa, lúc nào cũng sợ mình không vui thôi. Sáng nào chị Thủy cũng hỏi mình em của mẹ thích ăn gì mẹ nấu nhỉ. Nhiều hôm nửa đêm vẫn thấy chị Thủy hì hục hầm xương để mai nấu phở cho mình ăn, rồi mua cả đống đồ quần áo các kiểu cho mình mặc dù lúc ý chưa thấy bụng mấy.
Hồi mình bầu thì ông chồng ở cơ quan có gái theo đuổi. Chồng mình thì nhát gái nên thấy thế là khai ngay, bảo thưa vợ anh chưa làm gì đâu ạ. Mình cười vì biết thừa ông nào dám, chị Thủy đập cho lên bờ xuống ruộng như chơi. Nhưng chị Thủy biết thế là hẹn em kia ra battle luôn, mình đi theo nghe chị Thủy chửi người ta mà cũng ngỡ ngàng luôn. Em kia bị chị Thủy ca cho hồi thì từ đấy không thấy bén mảng đến gần chồng em nữa.
Mặc dù báo cáo rất sớm và không dám sớ rớ nhưng anh chồng vẫn bị chị Thủy mắng cho một trận:
- Anh có biết mãi tôi mới lấy được vợ cho anh không hả? Tôi tưởng đem cho anh bù thêm tiền không ai lấy chứ! Cái Linh nó chịu lấy anh tôi mừng rớt nước mắt mà anh làm cho nó buồn anh chết với tôi.
Chồng mình tủi thân ôm vợ ỉ ôi, chả biết ai là con ruột mẹ ý, chứ từ ngày lấy em anh ra đường rồi chứ ra rìa cái gì, chắc phải đi xét nghiệm lại ADN thôi. Mình chỉ đành cười bất lực.
Ngày mình đẻ em Bún thì cả nhà lo sốt vó lên, mình chưa hoảng mà ai cũng đi tới đi lui cứ lấy ra lấy vào xem thiếu cái gì không, thiếu điều vác được cái nhà theo là vác luôn. Mình vượt cạn thành công ra thấy ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, ông chồng lúc đứng trong phòng với vợ còn khóc to quá làm bác sĩ quát cho mấy lần. Bố mẹ mình đón ông bà ngoại sang cùng chăm cháu, thế là ngoài lúc hút sữa ra thì mình nhàn tênh, mọi người chiều cả con với mẹ. Chị Thủy còn book cho mình mấy gói spa yoga các kiểu để lấy lại dáng, việc của mình là cứ vui vẻ còn cháu có ông bà lo.
Đấy mình lấy chồng vui lắm mọi người, nên là tự tin lên chị em biết đâu lại quẹt được mẹ chồng vip bro như chị Thủy nhà mình thì sao."
Ảnh minh họa
Câu chuyện review mẹ chồng của chị Linh quả thực khiến dân tình hết đi từ ngỡ ngàng này qua bất ngờ khác. Trên đời này quả thực có mẹ chồng "this" thì cũng có mẹ chồng "that". Mặc dù phần lớn ý kiến đều là chúc mừng chủ nhân câu chuyện nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khó tin vì tại sao lại có một bà mẹ chồng tuyệt vời đến như vậy? Không ít ý kiến còn trêu rằng có lẽ kiếp trước chị Linh đã cứu cả giải ngân hà thì kiếp này mới được "sa chĩnh gạo" như thế.


Dung (Nguoiduatin.vn)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Tư, ngày 14/10/2026: Kim Ngưu cứng đầu, không chịu thay đổi (3 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 14/10/2026 của 12 con giáp: Sửu hanh thông, Hợi căng thẳng (13/10/26 23:54)
- Ban phụ huynh bình chọn quà 20/10 cho cô giáo, một bà mẹ thẳng thắn: “Bớt bày vẽ lại, màu mè quá cũng không tốt!” (13/10/26 23:41)
- Công an Hà Nội thua trận thứ hai ở Cup C1 châu Á vì bàn phản lưới nhà (13/10/26 23:33)
- Đột nhập nhà cô ruột lúc 2h sáng, khống chế cướp tiền và vàng trị giá hơn 400 triệu đồng (13/10/26 22:55)
- Mỹ và châu Âu đề xuất kế hoạch hòa bình 4 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine (13/10/26 22:27)
- Chủ xe Mercedes kháng cáo vụ chỉ được bồi thường hơn 671.000 đồng, đề nghị làm rõ thiệt hại 82,5 triệu đồng (13/10/26 21:59)
- Ấn định ngày tuyên án tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong (13/10/26 21:26)
- Từ 20/10, CSGT xử phạt xe chạy chậm, bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (13/10/26 21:12)
- “Chạm Phiến Khơi Phong” - Bước tiến chạm vinh quang của tân sinh viên Khoa Tuyên truyền (13/10/26 21:04)