-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Đời sống
04/05/2025 15:42Đang ăn kem, người đàn ông 'tái mặt' khi phát hiện thứ đáng sợ
Ngày 1/5, một sự cố gây chấn động đã xảy ra tại chi nhánh Xinyi của chuỗi lẩu cay nổi tiếng "Xin Dian Spicy Hotpot" ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Một vị khách hàng đã nuốt phải mảnh thủy tinh vỡ trong lúc ăn kem, gây chảy máu cổ họng và tức ngực.
Theo đó, một người đàn ông tên Yang đã chia sẻ câu chuyện của mình trên các nền tảng trực tuyến sau khi đến chi nhánh Xinyi của chuỗi lẩu nổi tiếng này vào chiều 1/5.
Trong lúc thưởng thức món kem caramel làm từ bột đường rang, Yang bất ngờ cảm thấy có vật lạ giòn trong miệng. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là phần caramel bị nghiền nát, nhưng càng nhai, anh càng cảm thấy kỳ lạ.
Khi nhổ ra, Yang sững sờ khi phát hiện đó là những mảnh thủy tinh nhỏ. Sau khi thông báo cho nhân viên, anh tiếp tục nhổ ra thêm hai mảnh thủy tinh nữa. Cảm giác đau rát và chảy máu cổ họng khiến anh phải đi cấp cứu.
Đáng nói, sau sự cố, quản lý cửa hàng chỉ phản hồi một cách chung chung rằng sẽ "theo dõi" tình hình mà không đưa ra bất kỳ hỗ trợ nào cho khách hàng.
Sau sự cố, Yang đã quyết định đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh cho biết đã bị nhân viên của cửa hàng quấy rối trong suốt gần 20 phút để yêu cầu xóa bài viết khiếu nại. Điều này khiến anh nghi ngờ rằng cửa hàng có ý định che giấu sự việc.
Sau khi nuốt phải mảnh thủy tinh, Yang cảm thấy tức ngực và chảy máu cổ họng. Bác sĩ khuyến cáo anh cần theo dõi sức khỏe trong 3 ngày để tránh các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến chảy máu nội tạng.
Hôm sau, Cục Y tế thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiến hành kiểm tra chi nhánh Xinyi của "Xin Dian Spicy Hotpot".
Kết quả kiểm tra cho thấy cửa hàng có loạt thiếu sót nghiêm trọng về vệ sinh và an toàn thực phẩm, bao gồm nguyên liệu trong tủ lạnh không được đậy kín, không có hồ sơ ghi chép nhiệt độ trong tủ đông, và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm kem. Cửa hàng được yêu cầu khắc phục những thiếu sót này trước ngày 5/5, nếu không sẽ bị phạt nặng.
Chủ doanh nghiệp của chuỗi lẩu "Xin Dian Spicy Hotpot" cho biết mảnh thủy tinh vỡ là do một thùng chứa bị vỡ trong quá trình vận hành.
Sau sự cố, doanh nghiệp đã rà soát lại toàn bộ quy trình và kiểm tra các container tại 3 chi nhánh. Mọi container có dấu hiệu hư hỏng sẽ bị loại bỏ. Người điều hành cũng khẳng định đã đi cùng khách hàng đến bệnh viện, xin lỗi và hỗ trợ một khoản tiền an ủi.
Trước đó, dư luận cũng từng xôn xao trước sự việc phát hiện côn trùng trong đậu phụ xảy ra ở chợ đêm Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc).
MS News đưa tin, vào ngày 27/6/2024, một người dùng Facebook đã chia sẻ về trải nghiệm ăn uống của chị gái mình tại một gian hàng ở Chợ đêm Cơ Long vào chiều thứ Năm (ngày 27/6).
Theo tài khoản Facebook này, người chị đã gọi cơm thịt lợn kho và đậu phụ kho từ Tien Yi Hsiang — được coi là quầy cơm thịt lợn kho nổi tiếng nhất nhì ở thành phố Cơ Long.

Tuy nhiên khi cắn vào miếng đậu phụ kho, nữ thực khách bàng hoàng phát hiện một con gián bên trong miếng đậu phụ. Vị thực khách cảm thấy ghê sợ đến mức đã nôn ói sau đó.
Ngày 28/6, Sở Y tế thành phố Cơ Long ra thông báo đã cử cán bộ đến kiểm tra nhà hàng.
Trong quá trình kiểm tra, các cán bộ không phát hiện chất bất thường trong nguyên liệu làm đậu phụ mà quầy hàng sử dụng.
Cơ quan y tế cũng đã cử người đến kiểm tra nhà máy cung cấp đậu phụ và phát hiện cơ sở này không sạch sẽ.
Do đó, họ ngay lập tức yêu cầu nhà máy ngừng hoạt động và vệ sinh cơ sở cũng như thiết bị trước khi tiếp tục hoạt động.
Theo Minh Hoa (nguoiduatin.vn)








- Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: 1 người tử vong, 2 người bị thương (17:03)
- "Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội (30 phút trước)
- Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (35 phút trước)
- Hacker rao bán dữ liệu của Giao Hàng Nhanh và Sapo trên "web đen" (35 phút trước)
- Chính trị gia Malaysia bị tống tiền bằng video AI (40 phút trước)
- Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện (44 phút trước)
- NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV (46 phút trước)
- 59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng (56 phút trước)
- Chưa từng có: Giá căn hộ chung cư vượt mặt nhà phố ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Nên chậm lại thay vì làm mỗi năm một phim: Trấn Thành nói gì? (1 giờ trước)




