Đời sống

Đang dọn cơm ra ăn thì chàng trai lỡ tay 'quay vào ô mất lượt', dân mạng ùa vào phân tích xem lỗi do anh hay tại cái bàn

Đúng là miếng ăn đến miệng còn rơi, anh chàng này cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận chứ biết sao giờ.

Những câu chuyện kiểu miếng ăn đến miệng còn rơi vẫn thường diễn ra xung quanh chúng ta như để chứng minh rằng cuộc đời luôn có những tình huống bất ngờ mà chẳng ai lường trước được. Có không ít mâm cơm còn chưa được bày ra đã phải ngậm ngùi bỏ đi vì một vài sự cố vô cùng trớ trêu. Chẳng hạn như trong clip dưới đây, người tính chẳng bằng trời tính, khi mà chàng trai tưởng đã chuẩn bị được ăn một bữa ngon lành thì chỉ vài giây sau anh lỡ tay "quay vào ô mất lượt".

Anh chàng đang dọn đồ ăn xuống chiếu thì gặp "biến"

Có thể thấy rằng đồ ăn đã được đặt sẵn trên bàn và anh chàng này đang lúi húi dọn các món xuống chiếu để cả nhà cùng ăn. Thế nhưng, có lẽ do chân bàn không được chắc chắn nên lúc anh này vừa lấy vài chiếc bát và một túi đồ ăn ra thì bàn lập tức nghiêng đi và đổ ụp xuống sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Cư dân mạng nhìn cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu tiếc thay cho anh chàng số nhọ và khuyên anh nên đổi cái bàn nào chắc chắn hơn một chút.

Tuy nhiên dù tiếc thay cho anh nhưng nhiều người cũng bình luận rằng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cái bàn được. Nếu để ý có thể thấy do các vật nặng được đặt hết về một phía của bàn nên khi anh này lấy bớt đồ đi thì sức nặng không được phân bố đồng đều dẫn đến bàn bị đổ về một bên như vậy. Vài người còn trách rằng do anh không bê nồi canh là thứ nặng nhất xuống trước nên mới ra nông nỗi này.

Thôi thì sự đã rồi đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Dù là anh này sai hay lỗi là tại cái bàn thì cuối cùng bữa cơm ấy cũng chẳng còn trọn vẹn nữa. Hy vọng sau sự cố lần này anh chàng trong clip sẽ rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn.

Theo LYN (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/dang-don-com-ra-an-thi-chang-trai-lo-tay-quay-vao-o-mat-luot-dan-mang-ua-vao-phan-tich-xem-loi-do-anh-hay-tai-cai-ban-161212508174020452.htm