Đời sống

Đi ăn cùng bạn thân, cô gái mượn điện thoại hơn 20 triệu của bạn lén mang đi bán rồi quay về kêu là bị cướp mất

Nhiều cư dân mạng tỏ ra khó hiểu với hành động của cô bạn "thân ai nấy lo" này, không biết có phải cô xem phim tội phạm quá 180 phút nên mới như vậy không?

Sự việc không giống ai này được ghi nhận cách đây không lâu tại thành phố Thượng Hải. Chủ nhân của chiếc điện thoại họ Nhậm, cùng cô bạn thân họ Úc của mình ra ngoài ăn. Đang ăn giữa chừng thì cô Úc mượn điện thoại của bạn dùng, sau đó giả vờ đi vệ sinh nhưng thực chất là lẻn ra ngoài, cầm chiếc điện thoại trị giá 6200 tệ (khoảng hơn 21 triệu VNĐ) của cô Nhậm mang đến một cửa tiệm gần đó để bán.

Sau khi cô Úc quay về đã nói dối với bạn mình rằng điện thoại bị người khác cướp mất và cả 2 quyết định trình báo cảnh sát về sự việc này. Tuy nhiên, qua quá trình lấy lời khai, phía cảnh sát đã nhận thấy lời khai của cô Úc khá quanh co và không đồng nhất, có nhiều sơ hở. Chính vì thế, cảnh sát đã kiểm tra lại camera đường phố và phát hiện ra, hóa ra câu chuyên “bị cướp mất điện thoại” thực chất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và lòng tham của cô Úc.

Sau đấy, cảnh sát đã tạm giữ cô Úc đề điều tra và xử lý về hành vi gian dối này.

Cư dân mạng để lại bình luận:

[+33k likes] Đây mà là bạn thân à, kẻ thù còn không bằng.

[+11k likes] Vừa mới đọc được cái tin cũng tương tự như này, giận dỗi nhau xong phát tán ảnh của bạn thân ra ngoài.

[+24k likes] Chị chị em em, hóa ra cũng chỉ là chờ thời lợi dụng nhau.

[+5561 likes] Mọi người nói cũng có chỗ đúng mà cũng có chỗ sai, đây đúng là bạn thân “đích thực” nè. Bạn thân “đích thực” nên cũng coi điện thoại là của riêng thuộc về mình luôn, thích bán là mang đi bán.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/i-an-cung-ban-than-co-gai-muon-ien-thoai-hon-20-trieu-cua-ban-len-mang-i-ban-roi-quay-ve-keu-la-bi-cuop-mat-a363968.html