-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
29/07/2019 16:49Đưa vợ đi đẻ, anh chồng làm ngay hành động ấm lòng nhưng bất ngờ cậu Vũ của 'Về nhà đi con' lại bị dân mạng gọi tên
Có con chắc có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của đại đa số các cặp đôi và vào cái ngày mà khoảnh khắc đứa bé chào đời, việc đưa vợ đến bệnh viện sinh con là quan trọng tuyệt đối với mỗi người chồng, không còn việc gì hệ trọng hơn nữa. Thậm chí vì vui quá mà nhiều người còn sẵn sàng làm những điều "điên rồ" dễ thương như ông chồng, ông bố nào đó trong câu chuyện dưới đây. Chính xác mà nói đây không hẳn là một câu chuyện mà đơn giản chỉ là một bức ảnh biết kể chuyện.
Nhìn ảnh, chắc có lẽ nhiều người cũng đoán được nội dung đằng sau: Vì quá hào hứng trong việc đưa vợ đi sinh và hạnh phúc khi chuẩn bị đón con chào đời, người chồng nào đó đã sẵn sàng bỏ mặc việc bán nước giải khát của mình (hoặc của vợ), thậm chí còn dõng dạc tuyên bố ai thích uống gì thì tự lấy, hôm nay free toàn bộ.
Bức ảnh dễ thương đi kèm với dòng tiêu đề "in tờ giấy này lâu lắm rồi nhưng giờ mới được xài" sau khi đăng tải không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Tất nhiên, 100% người trông thấy đều có cảm giác thích thú trong lòng và nhanh tay chia sẻ không ít ý kiến hài hước, khâm phục trước độ "chịu chơi" của ông bố bên dưới phần bình luận.
"Cưng quá", "haha dễ thương ghê", "vợ có phát hiện chồng bỏ bê việc kinh doanh nhưng thấy tờ giấy kia cũng vui vẻ bỏ qua", "có chồng thế này vợ là nhất rồi", "ngày con ra đời bố liền chơi lớn", "vỗ tay cho ông bố chơi lớn", "cách hay để thay cho việc mở tiệc ăn mừng", "ngày con chào đời thì tâm trí đâu mà kinh doanh", "haha chắc khách quen sẽ hy vọng vợ chồng hàng nước nhà này sẽ đẻ thêm chục đứa", "đúng là chồng nhà người ta",...
Trên là hầu hết tất cả các bình luận với đầy đủ sắc thái tích cực của dân mạng dành cho ông bố nhân vật chính. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít fan cuồng của bộ phim "Về nhà đi con" đang nổi đình nổi đám, nhảy vào so sánh và thẳng thắn nói: "Thà lấy chồng nghèo chút, lao động vất vả chút cũng chẳng vấn đề gì, miễn sao yêu thương mình. Còn hơn vớ phải công tử nhà giàu như Vũ, để rồi khi vợ đau đẻ vào viện cấp cứu thì nó lại đang vi vu với gái. Đúng là đời như phim mà phim cũng như đời".
Bức ảnh trên hiện tại vẫn còn đang thu hút thêm rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Và hàng loạt các bình luận thú vị tích cực, cũng như là có một chút so sánh với anh chồng "Vũ công tử" vẫn cứ xuất hiện đều đều. Riêng chị em, chị em nghĩ sao về bức ảnh này.
Theo Min (Thế Giới Trẻ)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




