Đời sống

Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, vợ vừa về đến cổng đã ngỡ ngàng vì cảnh ở sân

Vì giận chồng, người vợ xách vali và bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng một sự việc xảy ra khiến cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Cặp vợ chồng ở Chu Khẩu (Hà Nam, Trung Quốc) chung sống đã lâu và đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn. Lần đó vì quá nóng giận, người vợ sắp xếp hành lý bỏ về nhà mẹ đẻ lánh tạm vài ngày chờ mọi chuyện dịu đi.

Tuy nhiên khi vừa bước chân đến cổng, cô bất ngờ thấy chồng mình và con gái đang ngồi ở dưới sân giúp mẹ nhặt lạc. Bằng cách nào đó anh chồng đã nhanh chân hơn, về nhà mẹ vợ trước. 

Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, vợ vừa về đến cổng đã ngỡ ngàng vì cảnh ở sân
Anh chồng đưa con gái về nhà bà ngoại. Ảnh 163

Chưa kịp mở lời, anh chồng nhanh miệng "kể tội" vợ với mẹ một cách hài hước. Tưởng rằng mẹ sẽ bênh con gái nào ngờ bà lại đứng về phía con rể. Bà cho rằng cô con gái của mình không hiểu chuyện, mới giận nhau đã đòi bỏ về nhà mẹ đẻ.

Trước "pha chữa cháy" của chồng, người vợ đành bất lực, bỏ qua mọi chuyện rồi đồng ý theo chồng về nhà. 

Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, vợ vừa về đến cổng đã ngỡ ngàng vì cảnh ở sân - 1
Nhìn hình ảnh của chồng, người vợ chẳng thể nào giận lâu. Ảnh 163

Dù có chút tức giận vì chồng thắng thế nhưng người vợ cũng cảm thấy hành động của chồng thực sự đáng yêu. Anh về tận nhà để đón cô lên chứng tỏ trong lòng anh coi trọng vợ và sợ phiền lòng mẹ vợ. 

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều lượt tương tác. Đa số khen ngợi cách làm khéo léo của người chồng.

- Cô vợ chắc được phen tức xì khói mất thôi. Anh chồng này quả thực hết sức láu cá rồi!

- Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt là chuyện bình thường, không nên hành động nông nổi. Anh chồng là người tuyệt vời vì đã nghĩ ra cách làm hòa với vợ rất dễ thương.

- Ai chả có lúc này lúc kia. Người chồng làm vậy thì không cô vợ nào giận lâu được. Chuyện gì cũng nên giữ bình tĩnh và cần phải suy xét mọi khía cạnh. Chỉ có như vậy hạnh phúc mới bền lâu.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/gian-chong-bo-ve-nha-me-e-vo-vua-ve-en-cong-a-ngo-ngang-vi-canh-o-san-a364753.html