Hà Nội lần đầu tiên góp mặt trong top 5 thành phố hạnh phúc châu Á, một niềm tự hào rất đỗi nhẹ nhàng, khi Thủ đô nghìn năm văn hiến được tạp chí uy tín Time Out (Anh) vinh danh.
Một gia đình nhỏ lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Tuyết Linh
Một gia đình nhỏ lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Tuyết Linh

Có lẽ chưa khi nào người Hà Nội lại thấy tự hào như lúc này. Bởi giữa nhịp sống hối hả của một đô thị đang đổi thay từng ngày, TP vẫn giữ cho mình nét thanh bình, nhân hậu và chan chứa yêu thương, những điều tưởng nhỏ bé mà lại là thước đo của hạnh phúc. Trong khoảnh khắc thường nhật, đôi lúc nhiều người khe khẽ nhận ra: “Hà Nội của tôi, đẹp và hạnh phúc đến thế”.

Hà Nội hôm nay vẫn giữ cho mình những khoảng bình yên rất riêng. Buổi sáng, nhiều cư dân thong thả bên ly cà phê vỉa hè, nhìn dòng người đi qua trong tiếng rao bánh mì thân thuộc. Buổi trưa, nắng vàng rải xuống những mái ngói cũ rêu phong, gợi nhớ một Hà Nội vừa cổ kính vừa dịu dàng. Chiều muộn, những bước chân chậm rãi quanh Hồ Gươm, lặng nghe tiếng lá rơi khẽ chạm mặt nước, như một bản nhạc nhẹ giữa phố phường hối hả.

Theo tạp chí Time Out, có tới 88% số người dân Hà Nội khẳng định họ cảm nhận được thấy hạnh phúc với nơi mình đang sống. Ẩn sau con số ấy là tinh thần lạc quan, mối liên kết cộng đồng bền chặt và văn hóa ứng xử giàu tính nhân văn, điều khiến Hà Nội luôn khác biệt với đô thị châu Á sôi động. Người Hà Nội sống giữa phố xá tấp nập, nhưng vẫn kịp dừng lại nhường nhau một lối đi, một nụ cười, một lời hỏi han thân tình nơi ngõ nhỏ.

Đại diện cho Đông Nam Á, Chiang Mai (Thái Lan) và Hà Nội (Việt Nam) lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng, cùng đạt 88% cư dân cảm thấy hạnh phúc với nơi mình đang sống. Trong đó, Hà Nội ghi điểm cao hơn ở sự tích cực của cộng đồng và niềm vui đến từ những trải nghiệm thường nhật, những điều vốn đã trở thành nét đẹp quen thuộc trong nhịp sống Thủ đô.

Giờ đây, một Hà Nội đã thay đổi nhiều, hiện đại hơn, trẻ trung hơn, với những công viên rợp bóng cây, những không gian sáng tạo mở ra để con người được sống gần nhau hơn. Nhưng đâu đó trong từng góc phố, trong hơi thở buổi sớm hay trong tiếng chuông nhà thờ vọng ra giữa chiều muộn, vẫn còn nguyên vẹn cái “chất” Hà Nội, nền nã, sâu lắng mà đầy sức sống.

Có lẽ, hạnh phúc của Hà Nội không nằm ở những tòa nhà cao tầng hay trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn. Hạnh phúc ở đây giản đơn như hơi ấm của cộng đồng, khi mỗi người đều tìm thấy một góc nhỏ bình yên giữa phố phường rộng lớn; là khi người già có nơi dạo bộ, trẻ con có chỗ vui chơi, là nơi những hàng ghế ven hồ, ven công viên có “trạm dừng chân” cho những vị khách phương xa.

Hà Nội bình yên và thân thuộc, nơi hạnh phúc của một TP không đo bằng sự phồn hoa mà bằng những khoảnh khắc giản dị - khi con người biết yêu thương, biết sẻ chia niềm vui trong những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Theo Mộc Miên (Pháp Luật và Xã Hội)