-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Đời sống
28/05/2021 13:10Khóc hết nước mắt vì mất cây bơ, cô gái bất ngờ khi biết danh tính kẻ 'cắp'
"Mình là 1 đứa nhân viên ngân hàng số trời đưa đẩy sao mà năm ngoái lại từ bỏ ngân hàng mà qua công ty xây dựng.
Lúc mới vào mình có trồng thuỷ canh 1 hột bơ (từ lúc nó chỉ là cái hột cho đến nay thì cũng thành 1 cái cây xinh xinh).
Hôm trước còn mua cái chậu bỏ em vào không hiểu chăm bón kiểu gì mà em yếu xìu cứ như sắp chết. Thế là mình mang em ra sân tắm tí nắng xem tình hình có khả quan hơn không cơ mà thế nào lại bỏ quên tận 2-3 ngày (do bên mình đang dí tiến độ bàn giao quá nhiều deadline làm mình quên cả em).
Hôm nay chợt nhớ tới em ra tìm thì mất tiêu, buồn cả buổi sáng cứ ngỡ bị mấy chị lao công hay mấy anh chăm vườn mang đi vứt. Thế là 1 anh trong phòng mình thấy mình buồn nên đã điều tra được em bơ của mình được 1 anh bên phòng khác để ý mang "xe hơi" đến tận công ty đón về nhà".
Đây là câu chuyện được đăng tải trong group Cháo hành miễn phí xoay quanh cây bơ nhỏ. Đính kèm là dòng tin nhắn của hai người bàn bạc về cây bơ của cô.
"- Anh làm ơn mang trả cho nó đi. Nó bị mất khóc lóc từ sáng đến giờ kìa.
- Hôm qua anh phải cất công lấy xe hơi chở nó về. Mà nó là cây gì vậy. Nói em trang để anh chăm cho.
- Anh tự nói đi.
- Khi nào lớn anh trả".
Sau khi biết được chủ cây cây bơ, anh chàng nhắn tin qua để nói đến chuyện mình lỡ tay bê cả cây về nhà.
"Em ơi cây bơ của em, anh tưởng ai bỏ rơi nó nên anh mang về chăm. Để anh mang lên cho em nhé".
Đúng là một câu chuyện nhỏ xíu nhưng đáng yêu làm sao. Nhiều người cho rằng, biết đâu bắt nguồn từ chuyện này mà một mối nhân duyên được mở ra. Hai người nói chuyện với nhau quá mức dễ thương và có cách hành xử cũng đáng yêu vô cùng.
Theo Nhật Hạ (Pháp luật & Bạn đọc)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)