-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Đời sống
28/12/2021 16:16Mẹ chồng nàng dâu: Gái miền Nam làm dâu Thanh Hóa kêu chán cơm bị mẹ chồng cho 'ăn vả', lý do đằng sau khiến dân tình ngã ngửa
Đó là câu chuyện của cặp mẹ chồng - nàng dâu bác Nguyễn Thị Hiệp (52 tuổi, người gốc Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Thanh Diệu (27 tuổi). Gia đình bác Hiệp hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM.
Kể về lần đầu gặp gỡ, bác Hiệp chia sẻ nhìn thấy con dâu tương lai là ưng luôn vì bác thích con dâu trông cao ráo, cá tính mà bác lại nhìn thấy những điều đó ở Diệu. Bác Hiệp liền nói với con trai: “Mẹ thấy con bé được đó, tấn công đi”.
Thỏa lòng mong đợi, Diệu đã chính thức trở thành con dâu của bác Hiệp được 7 năm. Ấn tượng ban đầu tốt đẹp như vậy, nhưng khi về sống chung một nhà, cả hai không tránh được những bất đồng muôn thuở.
Suốt 2 năm đầu, bác Hiệp và Diệu nhiều lần buồn lòng vì nhau do chưa tìm được tiếng nói chung. Đặc biệt, sự khác biệt trong văn hóa vùng miền cũng từng khiến mẹ chồng nàng dâu nhiều lần hiểu lầm.
“Hôm đấy con dâu với con trai nói chuyện ở công ty. Tôi thấy con dâu tranh luận với chồng thì mới bảo:“À cũng đanh đá đấy, không chịu thua ai đâu”. Thực ra đó là câu nói đùa, cũng là khen con dâu thôi. Nhưng tự dưng thấy con dâu xị mặt xuống, không nói năng gì nữa. 3 ngày sau con vẫn không nói gì nên tôi mới gọi con xuống ngồi nói chuyện.
Vừa ngồi xuống thì con dâu khóc: “Ôi mẹ ơi từ nay con không dám nói chuyện với mẹ nữa đâu, con sợ lắm rồi mẹ bảo con đanh đá. Đanh đá là ghê gớm lắm, xấu lắm.
Tôi nghe mà “đứng hình” rồi khóc theo con, ở quê tôi người ta nói từ đanh đá cũng là bình thường. Tôi sang nhà bà hàng xóm hỏi thì bà ấy bảo: “Sao chị lại nói con dâu như thế, từ đanh đá ở trong này là xấu lắm”. Tôi vội về xin lỗi con dâu ngay vì thực lòng tôi không biết. Tôi đang khen con chứ không phải mắng con” - bác Hiệp kể lại kỷ niệm cười ra nước mắt.
Một lần khác, khi đang ngồi ăn cơm, Diệu nói với mẹ: “Hôm nay con ngán cơm quá”. Bất ngờ, bác Hiệp đáp: “Vậy ăn vả đi con”. Câu nói của mẹ chồng làm Diệu ngỡ ngàng, không hiểu sao mẹ lại bảo mình “ăn vả đi”.
Hỏi ra cô mới biết, ý của mẹ chồng là: “Vậy con ăn vã thức ăn đi”, nhưng vì bác Hiệp nói giọng địa phương thành “ăn vả” nên khiến con dâu một phen bật ngửa.
Diệu thẳng thắn thừa nhận, khi mới về làm dâu, cô vẫn nghĩ mẹ chồng là mẹ chồng chứ không phải mẹ ruột. Bản thân Diệu lại không phải là người dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình.
Mâu thuẫn xảy ra nhiều nhất là thời điểm Diệu mới sinh em bé. Lần đầu làm mẹ, cô có nhiều bỡ ngỡ nên mẹ chồng phải chỉ dạy từng li từng tí. “Mẹ hay nói, hay dặn dò này kia, nhưng tính mình lại thích tự lập. Đụng chuyện gì mẹ cũng nói, mẹ muốn tốt cho con, cho cháu nhưng mình lại không hiểu. Vậy nên lúc đó mình có những lời nói, thái độ không đúng với mẹ. Đến giờ mình rất ân hận vì điều đó” - Diệu kể.
Còn với bác Hiệp, điều mà con dâu từng khiến bác tổn thương nhất là khi cô cho rằng mẹ chồng thiên vị: “Mẹ chỉ coi con trai mẹ hơn”.
Nghe con dâu nói mà bác Hiệp bật khóc, bởi trong lòng bác luôn yêu thương các con như nhau. Bác rất trân trọng và hạnh phúc khi con dâu về làm con của mình: “Người ta nuôi con gái 20 năm rồi về làm con mình. Tự dưng mình được một đứa con thì thích lắm chứ. Tôi thương con dâu mà sao con lại nói như vậy”. Bác Hiệp bày tỏ, con dâu không phải hỗn hào gì với mẹ, nhưng đôi khi những câu nói vô tư của cô lại khiến bác đau lòng.
Rất may mắn là sau 2 năm đầu, bác Hiệp và Diệu đã hóa giải được những hiểu lầm. Đến hiện tại, hai mẹ con rất thân thiết và thấu hiểu nhau, nói ra được suy nghĩ của mình cho người kia biết.
Tại chương trình, Diệu chân thành gửi lời xin lỗi đến mẹ chồng vì đã làm mẹ buồn. Đồng thời cảm ơn bà vì đã yêu thương, chăm lo và bao dung với cô.
Bác Hiệp mong con dâu hãy biết dung hòa mọi thứ trong cuộc sống, thay đổi theo từng hoàn cảnh. Còn Diệu mong mẹ hãy lo cho bản thân nhiều hơn: “Mẹ cứ thích chăm con chăm cháu, nhưng mẹ hãy lo cho sức khỏe của mình. Gia đình nhỏ của con thì con sẽ tự lo được, khi nào bí quá thì con nhờ mẹ”.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (43 phút trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (51 phút trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (1 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (1 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Eredivisie: Từ pha vào bóng "rợn người" của Justin Hubner đến cái kết bất ngờ (2 giờ trước)