-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Đời sống
14/03/2022 23:00Mẹ chồng nàng dâu: Lấy chồng sớm, con dâu được mẹ chồng cho ngủ đến trưa, việc nhà chẳng phải động tay
Làm dâu khi độ tuổi còn quá trẻ là áp lực lớn đối với nhiều cô gái. Bởi khi đó, các cô gái đều chưa đủ kinh nghiệm về mọi vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là đối nhân xử thế. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng nếu như nàng dâu may mắn có được một người mẹ chồng yêu thương, tâm lý và cảm thông cho con cái. Giống như câu chuyện của cô Trần Thị Trọng (52 tuổi) và nàng dâu Minh Nguyệt (24 tuổi) hiện đang sống tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Năm 20 tuổi, Nguyệt về làm dâu nhà cô Trọng. Cô nàng thật thà bảo: "Ở quê mà, nghỉ học là lấy chồng". Thời điểm đó, Nguyệt chưa có công ăn việc làm ổn định, chồng cô cũng tập tành làm Youtube, chưa có nguồn thu.
Thấy con trai dẫn về một cô bạn gái nhỏ cả người lẫn tuổi, cô Trọng lo lắng, không biết con dâu có làm được việc gì hay không. Nhưng thấy hai con có tình cảm thật lòng nên cô tác thành.
Cô Trọng để lại những ấn tượng rất đẹp đẽ trong lòng Nguyệt: "Em thấy mẹ hiền, thoải mái, mỗi lần em xuống chơi đều đón tiếp nồng nhiệt".
Kể về con dâu những ngày mới về nhà chồng, cô Trọng hài hước: "Nó có biết gì đâu, bếp lửa cũng không biết thổi nấu, chưa biết làm gì. Nhà nuôi heo nhưng về đây đã 4 năm nó vẫn chưa biết cho heo ăn. Mình đi đâu cũng phải canh giờ về cho heo ăn.
Nấu cơm thì hên xui, lúc ăn được, lúc không, biết mỗi rửa bát. Mới cưới về hai vợ chồng nó ngủ đến trưa luôn, gọi thì dậy mà không gọi thì thôi chẳng dậy". Dẫu vậy cô Trọng không hề trách mắng con dâu, bởi cô biết con còn trẻ tuổi, chưa thể đảm đang, tháo vát ngay được nên thông cảm hết sức.
Mẹ chồng đã chiều, bố chồng của Nguyệt lại càng dễ tính hơn. Vì chỉ có 2 người con trai nên ông coi con dâu như con gái. Thấy con không biết làm gì, bác trai lại bảo: "Thôi con dâu nó không biết làm thì mình làm".
Khi mới kết hôn, vợ chồng Nguyệt chưa có kinh tế. Hai tháng đầu hai đứa lấy tiền mừng cưới ra tiêu, đóng góp phí sinh hoạt cho ba mẹ. Đến tháng thứ ba thì phải bán vàng cưới đi để lo sắm sửa máy móc, thiết bị làm Youtube. Hết tiền, Nguyệt thẳng thắn nói: "Mẹ ơi, con hết tiền rồi, con làm Youtube với chồng mà chưa được trả tiền". Vậy là, vợ chồng cô Trọng lại lo hết mọi khoản chi phí ăn uống, sinh hoạt cho các con.

Còn trẻ tuổi nên Nguyệt chưa đảm đang, tháo vát, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, cô đã nhận được sự cảm thông của mẹ chồng.
Nhưng rồi theo thời gian, nàng dâu cũng ghi điểm trong mắt gia đình chồng khi biết học hỏi, phấn đấu. Nguyệt tập tành kinh doanh online, chăm chỉ, cộng thêm phần may mắn nên công việc phát triển tốt, có nguồn thu nhập để phụ thêm với ba mẹ.
Thấy con cái làm ăn được, cô Trọng cũng mừng. Bà nội đảm nhận trọng trách chăm cháu để con dâu toàn tâm toàn ý tập trung công việc. Thỉnh thoảng, mẹ chồng còn xuất hiện trên livestream để phụ quảng cáo sản phẩm hay đóng hàng giúp con dâu.
Cô Trọng và Nguyệt hợp nhau ở nhiều điểm, đặc biệt là khoản ăn uống. Nàng dâu trẻ thường hay dẫn mẹ chồng đi ăn mỳ cay, bún đậu mắm tôm, uống trà sữa,... đến mức mẹ chồng cũng nghiện luôn.
Biết mẹ thích mặc quần áo màu nổi nên Nguyệt hay sắm cho mẹ, bán hàng có loại kem dưỡng da nào tốt cô cũng đều biếu mẹ xài. Trong cách nói chuyện của hai mẹ con luôn thể hiện rõ sự tự nhiên, gần gũi như những người bạn chứ không gượng ép, ngại ngùng.
Mẹ chồng nàng dâu sống chung thì khó tránh khỏi va chạm. Nhưng giữa cô Trọng và Nguyệt chưa khi nào xảy ra xích mích lớn. Có chăng, có thời điểm Nguyệt không hài lòng với cách chăm cháu của bố mẹ chồng vì ông bà quá cưng chiều cháu. Ban đầu, vợ chồng cô Trọng cũng tự ái, nhưng dần dần thì họ... quen. Hơn nữa, bản thân Nguyệt cũng tiết chế trong cách góp ý, chú ý trong cư xử để tránh làm tổn thương ba mẹ chồng.
Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, Nguyệt rất trân trọng tình cảm và những sự giúp đỡ mà ba mẹ chồng đã dành cho mình.
Với cô Trọng, điều khiến cô chưa hài lòng và muốn con dâu thay đổi là đừng ham làm, ham tiền quá mà bỏ bê con cái. Cặp mẹ chồng nàng dâu dễ thương mong cuộc sống sẽ mãi vui vẻ như hiện tại.
Dung (Nguoiduatin.vn)https://soha.vn/lay-chong-som-con-dau-duoc-me-chong-cung-nhu-trung-ngu-den-trua-viec-nha-khong-phai-lam-20220314121450086.htm
- Lời khai gây bất ngờ vụ người đàn ông ngang nhiên mời chào khách Tây dùng chất cấm ở phố cổ Hà Nội (18/01/26 23:10)
- Nguồn cơn vụ nhiều xe máy rượt đuổi 1 người đi ô tô ở TP.HCM, công an hỗ trợ bao vây cũng bất thành (18/01/26 22:38)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (18/01/26 22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (18/01/26 22:00)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (18/01/26 21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (18/01/26 21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (18/01/26 21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (18/01/26 21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (18/01/26 20:43)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (18/01/26 20:33)