-
Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc -
Đầu tư cho vợ "hồi xuân" bằng Pickleball, người chồng sững sờ nhận cái kết đắng sau một năm -
Lần theo tấm ván gỗ, công an Gia Lai mở rộng truy vết vụ cướp ngân hàng -
Xoài Non lộ diện với ngoại hình khác lạ, rộ tin sang Thái Lan làm IVF cùng Gil Lê -
Nam sinh lớp 11 cứu phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, kể lại khoảnh khắc điếng người -
Camera ghi lại giây phút kinh hoàng ô tô lùi ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ, hàng chục người nâng xe cứu nạn nhân -
Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ -
Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp -
Hà Nội: Ô tô 7 chỗ lùi bất ngờ, cuốn xe máy vào gầm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ -
Kinh hoàng khoảnh khắc cột điện đổ sập, nam sinh thoát chết trong gang tấc nhờ phản xạ cực nhanh
Đời sống
22/06/2025 15:30Mẹ đơn thân khiến trai Tây phải chuyển vội 1 tỷ đồng 'giữ chỗ', cưới xong phát hiện 'tật xấu khó tả'
Chàng đầu bếp Ba Lan có linh cảm sẽ sống ở Việt Nam
Vương Ánh Vy (SN 1992, làm kinh doanh, sống ở TP.HCM) từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, có một con riêng. Sau khi ly hôn, vì muốn tìm hiểu một thế giới mới, cũng như muốn học tiếng Anh trên mạng nên Vy đã tải một ứng dụng về máy. Ngay khi tải ứng dụng xong, Vy nhận được rất nhiều tin nhắn của các chàng trai ngoại quốc, kèm theo lời khen dành cho nhan sắc của cô. Trong rất nhiều tin nhắn đó, Vy có ấn tượng đặc biệt với dòng tin nhắn của chàng trai người Ba Lan: “Xin chào, tôi là Jakub, hiện đang sống ở Anh. Tôi là đầu bếp, nếu rảnh bạn nhắn tin lại cho tôi nhé”.
Đó là Kuba Falcon Falek (tên thường gọi là Jakub, 41 tuổi, quốc tịch Ba Lan). Sau đó, Vy nhắn tin trả lời. Cô càng ấn tượng hơn khi Jakub gửi qua rất nhiều tấm hình là những món ăn ngon do chính tay anh nấu.
“Tôi muốn Vy thấy công việc mình đang làm. Tôi nghĩ mọi người thích đồ ăn, Vy cũng vậy nên tôi muốn cho cô ấy thấy. Tôi cho rằng nếu mình làm như vậy, Vy sẽ nghĩ tôi là một chàng trai thú vị. Tôi muốn bản thân phải khác biệt một chút”, Jakub nói. Và quả nhiên, suy nghĩ của anh đã đúng.
Nói thêm về việc vì sao lại gửi tin nhắn cho Vy, Jakub tâm sự trước khi gặp Vy, anh có linh cảm rằng trong tương lai mình sẽ sống ở một đất nước ở Đông Nam Á, có thể là Việt Nam hoặc Thái Lan.
Jakub đã thay đổi vị trí trên trang cá nhân của mình để tìm kiếm các cô gái Việt Nam. Khi thấy Vy, anh thấy cô rất xinh đẹp nên đã quyết định nhắn tin làm quen.
Về phía Vy, cô thấy Jakub hiền lành, dễ thương, chân thật, có sao nói vậy. Sau khi trò chuyện với nhau được 3 ngày thì Jakub bất ngờ tỏ tình: “Bạn có muốn làm vợ của tôi không? Tôi muốn cưới bạn”. Lý giải về điều này, Jakub nói anh cũng không rõ vì sao, nhưng sau khi cả hai trò chuyện với nhau, anh cảm thấy muốn gặp Vy và nghĩ rằng người phụ nữ này là dành cho mình.
“Anh ấy nói vậy thì tôi trả lời “ok”. Thực ra tôi đã trải qua một lần vấp ngã, không dễ dàng gì mà tin những lời đó. Tôi nghĩ là mình chỉ nói chuyện để tập nói tiếng Anh thôi. Không ngờ sau đó 7 ngày, thì Jakub nói anh ấy sẽ sang Việt Nam”, Vy kể.
Cảm thấy đối phương bắt đầu có sự nghiêm túc, Vy đã nói thật cho Jakub biết vợ cô đã từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có một đứa con riêng. Phản ứng lại điều này, Jakub khóc rất nhiều vì thương Vy và nói với cô rằng, thực sự anh đã chán yêu đương và muốn kết hôn. Jakub đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân và đang tìm kiếm “nửa kia” của mình. Anh nghĩ khi gặp Vy là đã tìm đúng người, một người phụ nữ đã có con để anh được làm cha.
Những chia sẻ rất thật lòng của Jakub nhưng khiến Vy không tin nổi. Bởi cả hai mới quen nhau được vài ngày mà anh đã khóc, nói những lời như vậy?
Sau đó, họ quyết định sẽ hẹn gặp nhau ở ngoài đời ở một nước thứ 3 đó là Pháp. Tuy nhiên, do bị trượt visa nên Vy cảm thấy mệt mỏi, muốn chấm dứt mối quan hệ này. Cô chủ động chặn mọi liên lạc của Jakub.
Hành động của Vy khiến anh chàng Ba Lan đứng ngồi không yên, tìm mọi cách để liên lạc với bạn gái. Anh nói rằng đã mua vé máy bay, chắc chắn sẽ sang Việt Nam tìm và cưới Vy làm vợ. Để Vy yên tâm, Jakub đã gửi cho bạn gái 30.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1 tỷ đồng) với mục đích “để giúp cho công việc của em và đặt cọc vợ”.
Ít tháng sau thì Jakub sang Việt Nam gặp Vy. Cả hai tìm hiểu nhau thêm một thời gian, Vy cũng sang Anh chơi. Dần dần, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm và quyết định tiến tới hôn nhân. Chàng đầu bếp Ba Lan đã chuyển tới Việt Nam sinh sống và làm việc.
Chồng Tây làm "hư" vợ Việt
Hiện tại, cặp đôi có tổng cộng 4 người con, trong đó, 1 bé là con riêng của Vy, 2 bé là con chung của Vy với Jakub và 1 bé được cặp vợ chồng nhận nuôi. Cả hai có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, khi được hỏi về tật xấu của chồng, Vy tâm sự kết hôn xong, cô phát hiện ra ông xã là một người cực kỳ gia trưởng, nhưng kiểu gia trưởng của Jakub cũng rất… lạ.
“Tất cả mọi thứ của tôi là chồng mua cho, từ quần áo, trang sức,... Anh biết tôi thích gì, chăm sóc vợ từ A-Z, anh chiều chuộng tôi thành hư luôn”, Vy kể.

Khi vợ chồng đi ăn với nhau, Jakub tự chọn món theo ý của mình chứ không cho vợ được chọn. Theo Vy, Jakub là một người đàn ông bị OCD, thấy cái gì bẩn trong nhà là dọn, rửa luôn và không cho vợ động tay vào. Trong nhà có 4 người giúp việc nhưng Jakub luôn tự phân loại quần áo rồi giặt vì anh sợ người khác không biết cách làm.
Mỗi lần Vy muốn giúp chồng thì Jakub không đồng ý, đôi khi dẫn đến việc gia đình xào xáo, tranh cãi. Có lần cả gia đình đi du lịch, Vy xách đồ lên phòng giúp chồng mà bị la: “Cái đấy có phải việc của em đâu? Em là đàn ông hả? Đấy là việc của anh, em kéo lên làm gì?”. Thế rồi, cả hai gây lộn nguyên chuyến đi.
Nghe kể về sự gia trưởng của Jakub, nhiều người sẽ thấy đây không thể được xem là một tật xấu, thậm chí, nhiều cô gái ao ước có một người chồng gia trưởng như vậy. Tuy nhiên là người trong cuộc, đôi lúc Vy cảm thấy mình bị áp đặt và không được thoải mái. Song rút kiệm qua những lần cãi cọ, Vy không làm gì nữa, để cho chồng làm hết vì “anh ấy muốn như vậy mà, tôi động vào rồi lại mất công cãi lộn”.
Chồng chỉ có một “tật xấu” nhỏ nhỏ như vậy nên Vy cũng không mong anh phải thay đổi gì. Bà mẹ 4 con quan niệm khi yêu 1 ai đó thì không nên bắt người kia phải thay đổi gì cả, 1 là chấp nhận, 2 là chia tay, đỡ tốn thời gian. Jakub cũng chung suy nghĩ với vợ, anh cho rằng mỗi người đều có 2 mặt, tốt và xấu nên không cần phải thay đổi gì.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành lên tiếng về việc giáo viên bị tố sửa điểm học sinh, nguyên nhân dẫn đến sai sót (17:57)
- Ca sĩ Siu Black hủy show, nhập viện chạy thận vì sức khỏe suy yếu (17:47)
- Hà Nội siết chặt xây chung cư nội đô, nâng chuẩn diện tích nhà ở lên 45 m2 mỗi người (17:26)
- Danh tính giảng viên bị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đục tên khỏi bia tiến sĩ, đình chỉ vì dùng bằng giả (17:10)
- Công an thông tin khẩn về việc truy tìm 2 tên cướp ngân hàng ôm 1,8 tỷ bỏ trốn ở Gia Lai (17:08)
- Tài sản xa xỉ của bà Trương Mỹ Lan bị cưỡng chế: 2 túi Hermes "bạch tạng" không được trả lại (1 giờ trước)
- Giọng ca Acoustic Collabo Mo Su Jin qua đời ở tuổi 27 (1 giờ trước)
- Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc (1 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai được dự báo tăng trở lại (1 giờ trước)
- Gia đình trái dấu tập 27: Bà Ánh thở phào vì que thử thai, ông Phi rối bời chuyện tái hôn (1 giờ trước)