Đời sống

'Muốn biết lòng dạ đàn ông, hãy đến khoa sản!'

"Hôn nhân không phải nấm mồ chôn tình yêu, phòng đẻ mới chính là nấm mồ chôn tình yêu! Nhiều anh cứ coi như vợ đẻ không phải con của mình ý. Lúc cần thì chả thấy đâu, đẻ xong rồi với vào xem con 1 tí."

"Muốn biết lòng dạ đàn ông, hãy đến khoa sản! Đúng! Hãy đến khoa sản để biết lòng dạ người đàn ông của mình. Em sẽ kể cho mọi người nghe về chồng em.

Em bị vỡ ối nên phải nhập viện ngay trong đêm. Mặc dù vỡ ối nhưng tôi không có cơn đau, chỉ hơi âm ỉ thôi. Nhà mẹ đẻ em cách nhà chồng em 50km nên đêm em không gọi. có mẹ chồng và chồng em ở trong viện. Chồng em luôn bên cạnh xoa bụng, lấy nước cho em. Em đẻ chỉ huy thất bại nên mổ vào sáng sớm hôm sau.

Con em bị suy hô hấp sơ sinh nên phải nằm khoa cấp cứu. Chồng em chạy đi chạy lại vừa chăm em vừa lo lắm con. Em mổ nên phải nằm bất động, chồng em bón cơm cho rồi vệ sinh thay bỉm cho nữa. Đến khi sữa về ngực căng cứng, tia sữa chưa thông mà con thì cách ly mẹ, chồng em đã ti cho em để thông tuyến sữa. Em hỏi chồng em không ngại à? Lão nói "ngại thì tắc tuyến sữa mẹ đau, còn con thì lấy gì mà ti. 

Về phần con em thì chồng em thay bỉm, cho ti bình khéo hơn cả em luôn. Sau 15 ngày mẹ con em mới được về nhà, chồng em cơm nước giặt giũ. Đêm con khóc cũng dậy cùng em. Dù không cho ăn nhưng thức bao giờ mẹ con em ngủ mới đi ngủ. Lão còn dặn "đừng với cao nhé, vết mổ nó toác ra đấy nhớ chưa!"

'Muốn biết lòng dạ đàn ông, hãy đến khoa sản!'

Con em mai là tròn 1 tuổi rồi, mà chồng em vẫn được nghỉ là giặt quần áo, rửa bát, bế con cho ngồi ôm điện thoại. Em chỉ muốn nói một điều là mọi người cứ lấy chồng đi, đừng sợ! Hôn nhân không phải nấm mồ của tình yêu đâu. Chúc mọi người hạnh phúc nha!"

Đây là bài viết của một người vợ trẻ mới sinh con được 1 năm nói về hành trình sinh nở luôn có chồng đồng hành giúp đỡ của mình. Giữa vô vàn những bài biết chồng ngoại tình, bỏ con bỏ vợ,..thời gian qua thì câu chuyện này quả thật khiến rất nhiều chị em cảm thấy ấm lòng và có niềm tin vào hôn nhân.

'Muốn biết lòng dạ đàn ông, hãy đến khoa sản!' - 1

 Ngay khi được chia sẻ, bài đăng đã được hội chị em like và bình luận vô cùng nhiệt tình. Phần lớn những ý kiến tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ sự may mắn của mẹ trẻ này: 

- Chồng người ta không bao giờ làm em thất vọng.

- Mặt hàng này còn không? Sao em tìm mãi không thấy trời?

- Nhìn người ta mới thấy chồng mình quá chối tỉ!

- Cho em xin địa chỉ bảo chồng cắp sách sang học với chị gái ơi!

- Đấy, chồng người ta thì thế, chồng mình thì bảo đẻ gì toàn đẻ lúc 1 giờ với 4 giờ sáng. Buồn ngủ chết đi được sao không để đến sáng mai?

- Hy vọng sau này lấy được người thương mình như vậy thôi chứ đến mấy cái bát cũng tỵ xem ai rửa với mình thì chán chết!

- May quá có bài viết của chị làm em giảm ý nghĩ muốn độc thân suốt đời đi bao nhiêu.

Một số ý kiến khác đã từng trải cũng đứng ra khẳng định ý kiến của thủ thớt hoặc chia sẻ thêm về cuộc sống hạnh phúc của mình:

- Hôn nhân không phải nấm mồ chôn tình yêu, phòng đẻ mới chính là nấm mồ chôn tình yêu!

- Đàn ông không biết rằng phụ nữ rất mong muốn người chồng sẽ ở bên cạnh mình lúc sinh nở, khoảnh khắc chào đón đứa con ra đời không cần ai, chỉ cần có chồng bên cạnh, có lời cảm ơn vợ và bế ẵm con là phụ nữ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. 

- Chúc mừng em có người chồng tốt. Chị cũng đẻ mổ như em, cũng vỡ ối giữa đêm. Mẹ ruột ở xa không chăm được, có mẹ chồng với chồng thôi. Đêm hôm nằm ở phòng chờ đẻ chồng chị đi ra đi vào không ngủ được. Rồi đút tiền để chị được mổ vì mãi không đẻ được. Mổ xong thì chăm từng li từng tí. Mấy vấn đề chăm phụ nữ sau sinh ông ấy cũng vệ sinh cho chị hết. Bây giờ con bé được 3 tuổi rưỡi rồi mà khi nào ba nó có nhà là chẳng đến tay chị. 

Hiện nay bài viết vẫn được nhiều người quan tâm chia sẻ, nhiều chị em chuẩn bị tiến tới cuộc sống hôn nhân thì thi nhau chia sẻ cho chồng tương lai, người yêu để cùng nhau "học tập". 

Dung (SHTT)