Đời sống

Nam sinh bị ông cụ mắng té tát trên xe bus vì không nhường ghế cho cụ già, sự thật phía sau khiến ai nấy phẫn nộ

Cảm thấy quá oan ức mà không biết biện hộ cho bản thân thế nào, nam sinh này đã bật khóc ngay tại chỗ.

Sự việc này vừa xảy ra vào ngày 25/2 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung cũng như Việt Nam. Theo video được ghi lại bởi một hành khách trên xe thì khi ấy, nam học sinh này đang ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ. Sau đó một cụ ông lớn tuổi lên xe, em liền đứng dậy nhường ghế nhưng cụ ông đã từ chối và bảo rằng mình sắp đến trạm dừng rồi.

Tuy nhiên, sau khi nam học sinh ngồi lại vào chỗ của mình, một cụ ông khác ngồi đằng sau lại cho rằng em đã không nhường ghế cho cụ ông kia nên bắt đầu nặng lời với em.

Vì quá ấm ức và tủi thân, em học sinh nam chỉ biết lặng lẽ bật khóc mà không dám phản bác lại. Sau đó, một người đàn ông đứng trên xe cũng thấy bất bình vì sự quá đáng của ông ta, lên tiếng nói đỡ cho chàng trai: “Ông ơi, người ta nhường ghế cho ông là sự tự nguyên của  người ta, chứ không phải là nghĩa vụ. Học sinh sinh viên bây giờ đã phải chịu rất nhiều áp lực từ việc học rồi.”

Tuy nhiên, ông cụ này không có ý tiếp thu mà còn quay sang to tiếng luôn người bên cạnh, cho rằng người đó không có quyền phát biểu ở đây.

Nam sinh bị ông cụ mắng té tát trên xe bus vì không nhường ghế cho cụ già, sự thật phía sau khiến ai nấy phẫn nộ
(Ảnh: Weibo VN)

Tình huống này ngay khi được đăng tải lên mạng xã hội đã trở thành đề tài gây tranh cãi. Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận đồng tình:

[+48k likes] Không phải là người già đã trở nên xấu tính, mà là những người xấu tính đã già đi ấy.

[+11k likes] Lớn tuổi không đáng sợ, đáng sợ là lớn tuổi mà đi đâu người ta cũng ghét.

[+48k likes] Ai cũng bỏ tiền mua một chỗ ngồi trên xe, tại sao lại có nghĩa vụ phải nhường cho người khác, không nhường là bị mắng bị nói này nói nọ đến mức bật khóc như vậy? Lần trước đi xe bus tôi cũng bị một bà cụ đanh đá mắng vì không nhường ghế mà tôi mắng lại luôn.

[+18k likes] Rõ là thằng bé có nhường mà người ta không cần, ông cụ đằng sau lại tỏ cái vẻ thấy chuyện bất bình lên tiếng nói giúp, mắng người quá đáng đến mức như vậy.

[+12k likes] Nhỡ cậu bé kia cũng đi học về, cũng mệt mỏi vì chuyện bài vở các thứ. Ai chẳng biết là phải kính già yêu trẻ, thế cứ kính già mãi thì ai yêu trẻ?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nam-sinh-bi-ong-cu-mang-te-tat-tren-xe-bus-vi-khong-nhuong-ghe-cho-cu-gia-su-that-phia-sau-khien-ai-nay-phan-no-a369473.html